Nhậu say, đồng hương hại nhau

Thứ Hai, 28/03/2016 10:57

|

(CAO) Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trên bàn nhậu mà người chết, kẻ dính vào vòng tù tội.

Chiều ngày 27-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đã tạm giữ hình sự Trần Đình Công (SN 1991, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người.

Công tại cơ quan điều tra

Trước đó, tại một ki ốt bán rau củ quả (KP. Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), Công và Trịnh Đình Hùng (SN 1991, quê Thanh Hóa) tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè.

Khi men rượu đã ngấm say, Công nhắc lại chuyện Hùng đã từng có quan hệ yêu đương với người chị họ của mình.

Hùng phản ứng quyết liệt, không chịu thừa nhận đã từng có mối quan hệ đó. Hai bên cự cãi nảy lửa dẫn đến ẩu đả. Công lấy dao rượt đuổi đánh và đâm vào vùng cổ của Hùng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Dù được đem đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vết thương mất máu nhiều, Hùng tử vong ngay sau đó.

Bình luận (1)

Cũng vì rượu ! Chán ghê . Thanh niên ngày nay là vậy thế, gom lại là nhậu . Không gì để nói có lợi cho gia đình xã hội, ngoài chuyện khoe thành tích nhậu nhiều .

LeQuang - Thứ Ba, 29/03/2016, 02:34 Trả lời | Thích
Lên đầu trang