Những sát thủ nhí ‘không ngại’ giết người

Chủ Nhật, 03/01/2016 10:39

|

(CAO) Không gì đáng ngại bằng hàng loạt vụ án do sát thủ nhí gây ra bởi tính chất manh động, liều lĩnh và xem thường tính mạng người khác. Phải chăng đã đến lúc cần nhìn nhận lại vấn đề này cho thấu đáo và cần xử lý nghiêm minh tội phạm nhí?

Không ngại cắt cổ nạn nhân

Chiều ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Huỳnh Minh Huy (SN 1998, ngụ Q.6) và Phạm Ngọc Thạch (SN 2000, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng cướp nhí này để đem ra xử lý trước pháp luật.

Trước đó vào tối ngày 2-12, Nguyễn Hữu Tài, tự Curin (SN 2003, quê Bình Phước) gặp Trần Hoàng Phát (SN 2002, ngụ Hóc Môn), Huỳnh Minh Huy và một đối tượng tên Kiệt (chưa rõ lai lịch) trước siêu thị Famaly (Q.1). Tại đây, Tài rủ cả bọn đi cướp tài sản của các đôi nam nữ ngồi tâm sự bên bờ kênh Tàu Hũ để lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng Thạch và Huy tại cơ quan công an

Các đối tượng này chuyên dùng dao kề cổ khống chế nạn nhân, ai chống trả thì chúng sẵn sàng xuống tay. Điển hình, trong một vụ cướp hai tên Tài và Huy đi đến dùng tay bịt miệng và kề dao vào cổ khống chế anh Biện Hoàng Vũ (SN 1986, ngụ Q. Tân Phú) và chị Gian Bích Quân (SN 1996, ngụ Q.8) để Phát, Kiệt lục soát cướp một chiếc điện thoại Mobistar.

Thấy đám cướp nhóc toàn những đứa choai choai, anh Vũ chống cự lại thì bị Tài cầm dao chém gây thương tích ở cổ và tay. Thấy người yêu bị thương, chị Quân lao đến cứu cũng bị Huy đâm gây thương tích ở tay.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hữu Tài hiện đang bỏ trốn

Lúc này, anh Vũ thấy anh Trần Lương Thanh Hậu (SN 1996, ngụ Q.4) đi xe máy ngang qua nên truy hô “cướp... cướp” để nhờ giúp đỡ. Nghe tiếng truy hô, anh Hậu quay xe lại. Phát nhận ra anh Hậu là bảo vệ dân phố P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 nên báo cho đồng bọn cùng nhau chạy qua cầu Mống sang hướng Q.1 tẩu thoát.

Ngày 5-12, cơ quan CSĐT Công an Q.4 quyết định khởi tố vụ án hình sự “cướp tài sản”. Qua điều tra, cơ quan công an Q.4 bắt giữ được Huy, Phát, Thạch. Do Phát mới chỉ 14 tuổi nên cơ quan công an lập hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng hai đối tượng Tài và Kiệt hiện đang bỏ trốn.

Tiểu sát thủ chuyên tìm chém phụ nữ mặc áo đỏ

Ngày 8-4, ông Trần Ngọc Đảm, Viện trưởng VKSND huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết Hồ Lê Đăng Khoa (SN 1983), ngụ ấp 3, xã Nhị Thành đã bị TAND huyện Thủ Thừa xử phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Cơ quan Điều tra Công an huyện Thủ Thừa cho trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Lê Đăng Khoa, kết quả cho thấy Khoa không mắc bệnh tâm thần, chỉ hay bị kích động.

Tiểu sát thủ chuyên tìm chém phụ nữ mặc áo đỏ khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh minh họa

Vào lúc 23 giờ ngày 23-9-2008, Khoa đi làm về phát hiện bàn ghế, chén đĩa trong nhà bị đập phá. Nghĩ thủ phạm là Lê Ngọc Nghĩa, người hàng xóm gây ra, Khoa liền lấy dao sang nhà Nghĩa, chém vào người Nghĩa mấy nhát, làm nạn nhân gục xuống đất.

Sở dĩ người dân địa phương gọi Hồ Lê Đăng Khoa là “tiểu sát thủ” vì lúc chưa tròn 14 tuổi, Khoa thường dùng dao đâm vào những cô gái mặc áo đỏ ra đường vào chạng vạng tối. Vào năm 1997, Khoa đã đâm chết 2 cô gái mặc áo đỏ, làm bị thương 3 cô gái khác, bị đưa vào trường giáo dưỡng cải tạo 3 năm.

Chuyên đánh đập, trói người rồi ném xuống vực

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an TP. Kon Tum đã bắt giữ các nghi can là Vũ Đức Hùng (SN 1993, trú thôn Tập đoàn 1, xã Đắk Bla, TP Kon Tum); Lê Văn Nghĩa (SN 1996, thôn Kon Tu 2, xã Đắk Bla) và Lương Thanh Hiền (SN 1995, không nơi ở cố định) về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 25-2, Chị Đ.T.T (SN 1981, trú xã Kroong, TP Kon Tum) điều khiển xe gắn máy chở hàng đến chợ đêm tại TP Kon Tum để bán. Khi đi qua xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, chị T. bất ngờ bị một nhóm gồm 3 đối tượng chặn đường, dùng hung khí uy hiếp lấy đi ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 1,6 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 1 giờ ngày 1-3, chị N.T.T.H (SN 1979, trú xã Kroong, TP Kon Tum) đang trên đường đi làm tại một nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Khi đến ranh giới giữa huyện Sa Thầy và TP Kon Tum chị H. bị 3 thanh niên khống chế cướp tài sản gồm 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tra hỏi giấy tờ xe, dọa giết thì chị H. giả vờ ngất xỉu.

Kể về ngày vợ gặp nạn, anh Nguyễn Trường Chinh – chồng chị H. cho biết: “Khi về đến nhà thấy vợ hoảng sợ nói bị cướp. Chúng đã dùng dây lưng trói tay, dây thừng cột chân rồi đẩy vợ xuống sông. May mắn, có cây cản nên vợ tôi không gặp nguy hiểm. Đợi chúng đi, vợ tôi tìm cách chạy về nhà cầu cứu người thân”.

Từ nguồn tin của người bị hại, lực lượng công an TP. Kon Tum đã rà soát các đối tượng, bắt giữ Vũ Đức Hùng khi đối tượng đang ở nhà bạn gái tại xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận đã cùng Lê Văn Nghĩa và Lương Thanh Hiền thực hiện 6 vụ cướp trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, hai đối tượng Nghĩa và Hiền đã bị bắt giữ về cùng hành vi “cướp tài sản”.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang