Nữ giám đốc 4 lần sập bẫy ‘đại bịp’, mất toi 9,5 tỷ đồng

Thứ Năm, 21/12/2017 09:35  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 20-12, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Lễ (SN 1969, trú P. Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại của Lễ là bà Ngô Thị Mai Hoa, từng là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xuất nhập khẩu Ninh Bình. Hiện bà Hoa đang phải thụ án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012, bà Hoa quen biết với Lễ. Lễ “chém gió” với bà Hoa, mình là em ruột một cán bộ cao cấp. Lúc này, bà Hoa đang nợ ngân hàng 100 tỷ đồng, đã đến hạn phải trả mà chưa có tiền. Muốn được giãn nợ, nữ giám đốc đã nhờ Lễ nói đỡ với phía ngân hàng thu xếp giãn nợ. Mặc dù không có khả năng theo yêu cầu của bà Hoa, nhưng Lễ vẫn nhận lời. Lễ nói với bà Hoa sẽ giúp giãn nợ trong 5 năm, mỗi năm phải trả hơn 20 tỷ đồng, phải đưa cho Lễ 2 tỷ đồng chi phí quan hệ.

Trần Trọng Lễ tại phiên tòa

Đến tháng 8-2013, Lễ đã nhận 1,9 tỷ đồng nhưng không giúp được gì cho bà Hoa. Tháng 1-2013, Lễ lại tiếp tục tung tin mình chơi thân với con trai một cựu cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng nên có lô vỏ đạn 50 ngàn tấn bằng đồng, muốn bán với giá 49.000 đồng/kg. Ông ta “gạ” bán cho bà Hoa lô hàng trên để bán sang Trung Quốc sẽ thu lời gấp đôi; nếu bà Hoa đồng ý mua, số tiền bán được sau khi trừ chi phí sẽ được chia đôi.

Cầm 3 vỏ đạn mẫu đi giám định, xác định vỏ đạn bằng đồng, bà Hoa lại một lần nữa sập bẫy lừa của Lễ, đưa cho ông ta hồ sơ và tiền đặt cọc là 2,1 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD). Đến tháng 4-2013, Lễ lại giới thiệu bà Hoa có 2 lô đất đẹp bán giá rẻ, nếu bỏ ra trước 2,3 tỷ đồng làm sổ đỏ sẽ bán lại với giá 20 triệu đồng/m2, cao hơn giá mua nhiều lần.

Thực chất 2 lô đất này là của người khác nhờ Lễ làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Lễ biết nguồn gốc đất không thể chuyển đổi mục đích sang thổ cư, bản thân gã không thể làm được nhưng vẫn giới thiệu cho bà Hoa. Được Lễ dẫn đi xem 2 lô đất, bà Hoa đã cho người chuyển cho Lễ 2,3 tỷ đồng đặt cọc mua đất…

Nợ ngân hàng hơn 100 tỷ đồng, đến tháng 11-2013, bà Hoa bị CQĐT bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ít ngày sau, con rể bà Hoa đã tìm gặp Lễ để nhờ "chạy" cho mẹ được tại ngoại. Lễ nhận lời và "hét giá" 5 tỷ đồng cho việc này. Sau khi thỏa thuận, số tiền “chạy án” giảm xuống còn 3,4 tỉ đồng. Gia đình bà Hoa đã giao cho Lễ 3 tỷ đồng. Vậy nhưng, tiền thì mất, nhưng bà Hoa vẫn phải ngồi tù. Cơ quan chức năng xác định, chỉ trong vòng hơn 1 năm, từ tháng 6/2012- 12/2013, Lễ đã lừa đảo chiếm đoạt của gia đình bà Hoa 9,5 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang