Quận Thủ Đức: Ngáo đá chém liên tục nhiều người

Thứ Hai, 31/10/2016 23:37

|

(CAO) Lên cơn ngáo đá, Tuấn cất dấu con dao trong áo, sau đó xông vào chém nhiều người quen biết. Các nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31-10, công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tuấn (SN 1978, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi phạm tội.

Trước đó, đối tượng Tuấn đến nhà ông Trần Minh Đức nằm trên Quốc lộ 1A, phường Linh Trung để xin nước rửa chân. Khi Tuấn đi ngang qua nhà bếp thì nhìn thấy con dao dài khoảng 30cm nên Tuấn thu giấu trong người.

Hiện trường vụ ngáo đá chém người

Rửa chân xong Tuấn lên nhà ngồi chơi nói chuyện với vợ ông Đức là bà Bùi Thị Dung (SN 1964). Lúc hai vợ chồng tiếp xúc với Tuấn, họ không thấy đối tượng có biểu hiện gì bất thường. Tuấn vẫn cười nói rỉ rả.

Tuy nhiên lúc hai vợ chồng chuẩn bị xe máy đi thăm người quen ở bệnh viện, Tuấn bất ngờ xông vào đạp bà Dung và đuổi chém ông Đức. Quá hoảng sợ bà Dung bỏ chạy đi trốn, còn ông Đức bị thương phần mềm, hô hoán người dân đem đi cấp cứu.

Sự việc ồn ào, hai cha con ông Bùi Văn diện (SN 1969, là em ruột bà Dung) và Bùi Thế Anh (SN 1997, là con ông diện, cùng ngụ quận Thủ Đức) chạy đến nhà xem tình hình. Bất ngờ Tuấn núp ở đâu xông ra rượt chém hai cha con thương tích, trong đó anh Thế Anh bị đứt ngón tay.

Công an đã sớm đến hiện trường bắt giữ được đối tượng Tuấn. Hiện vụ việc được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang