Sát thủ Nguyễn Hải Dương: 'Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh bị đối xử'

Thứ Tư, 16/12/2015 17:13  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngày 17-12, phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động, xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng bọn trong vụ thảm sát ở Bình Phước sẽ diễn ra trong Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước cung cấp, ba bị cáo là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, cùng tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Tình tiết Dương ra tay sát hại người yêu cũ thể hiện tất cả sự tàn nhẫn của một kẻ sát nhân máu lạnh.

Dương và Linh ngày còn yêu nhau.

Dương đứng trước mặt chị Linh hỏi: "Tiền ba mẹ để đâu?"

Linh nói: "Em không biết", Dương nói: "Làm đi Tiến".

Tiến cầm dây quàng qua cổ chị Linh siết kéo ra sau, còn Dương lấy gối trên giường đè lên mặt chị Linh, đẩy nằm ngửa xuống và khom người xuống nói vào tai chị Linh: "Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh bị đối xử".

Nói xong, Dương dùng tay phải lấy dao trong túi quần bấm cho lưỡi dao bật ra vung lên đâm 01 nhát vào cổ chị Linh, sau đó kéo về bên phải để nạn nhân đứt cổ.

Bình luận (4)

ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI ÍCH KỶ VÀ LUÔN ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI NHẰM THỎA MÃN NHU CẦU CỦA BẢN THÂN

HỒ TIÊN - Thứ Năm, 17/12/2015, 10:49 Trả lời | Thích

Đợi chờ bấy lâu mới biết được tình tiết vụ án. Quá hấp dẫn! Mong đến vụ xét xử ngày mai quá

Khanh - Thứ Tư, 16/12/2015, 22:30 Trả lời | Thích

Đúng là máu lạnh. Câu nói và nhát dao thể hiện sự tàn nhẫn của hung thủ. Quá kinh hoàng!

Heo Mập - Thứ Tư, 16/12/2015, 22:12 Trả lời | Thích

Quá dã man, không thể tưởng tượng nổi ????

Binh - Thứ Tư, 16/12/2015, 20:50 Trả lời | Thích
Lên đầu trang