Cái giá phải trả cho hành vi cướp vé số của người già

Thứ Sáu, 18/10/2019 14:45  | Nam Thanh

|

(CAO) Còn trẻ tuổi nhưng không chí thú làm ăn, lại đi cướp vé số của người già và cái giá mà thanh niên này phải trả là 15 tháng tù giam.

Đây là mức án vừa được Hội đồng xét xử TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt trong phiên xét xử vào sáng 18/10/2019 đối với bị cáo Nguyễn Hoài Trung (28 tuổi, ngụ xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Bị cáo Trung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/6/2019, Nguyễn Hoài Trung điều khiển xe máy lưu thông trên đường nội bộ thuộc khu dân cư ở P.An Hòa, TP.Sa Đéc thì phát hiện bà Lê Thị Kim Phương (65 tuổi) đang đi bán vé số.

Trung đuổi theo giả vờ mua vé số. Trung đưa cho bà Phương 20 ngàn đồng sau đó kêu bà Phương đưa cọc vé số 150 tờ, mỗi tờ trị giá 10 ngàn đồng. Sau đó, Trung tăng ga bỏ chạy về nhà trọ ở xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc.

Đến chiều, Trung lấy cọc vé số cướp được mang ra dò nhưng không trúng bất kỳ giải thưởng nào nên đã ném cọc vé số xuống sông.

Riêng bà Phương sau khi bị cướp đã đến trình báo công an. Thông qua camera an ninh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trung sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, ngoài mức án 15 tháng tù giam, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trung bồi thường số tiền 1.500.000 đồng cho bị hại, đồng thời tịch thu sung quỹ xe máy mà Trung dùng làm phương tiện phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang