Tử hình quản lý khách sạn buôn ‘cái chết trắng’

Thứ Tư, 31/05/2017 07:24

|

(CAO) Là quản lý khách sạn nhưng Linh vẫn kiêm thêm nghề “tay trái” buôn bán, vận chuyển ma túy để thu lợi tiền bất chính.

Ngày 30-5, Tòa án nhân dân Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm phiên tòa “tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” và tuyên phạt Lưu Hoàng Linh (46 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) mức án tử hình.

Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 3-2016, Linh được Phạm Minh Tuấn thuê làm quản lý khách sạn tại TP.HCM. Trong thời gian này, Linh được Tuấn cho sử dụng ma túy miễn phí và lôi kéo vào đường dây buôn bán ma túy.

Ngày 13-6-2016, Linh gặp Tuấn và nhận lời vận chuyển 14kg ma túy đá tổng hợp vào TP.HCM với giá 100 triệu đồng và Linh nhận trước 50 triệu đồng. Cầm “hàng” trong tay, Linh rủ thêm đối tượng Nguyễn Quốc Huy (46 tuổi, ngụ Q.Long Biên, TP.Hà Nội) cùng tham gia.

Sáng ngày 14-6-2016, Linh và Huy đến khu vực Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) gặp Tiến (chưa rõ lai lịch) nhận 14kg ma túy đá rồi cả hai chia ra để vận chuyển vào TP.HCM. Vào sáng ngày 17-6-2016, khi tàu chạy tuyến Hà Nội –Sài Gòn vào đến ga TP.Biên Hòa (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì cả hai đối tượng này đã bị công an phát hiện bắt giữ.

Sau kết luận điều tra cũng như truy tố của Viện kiểm sát cùng cấp, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên Linh tội tử hình. Huy có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng hiện đã chết do bệnh lý nên cơ quan chức năng đình chỉ điều tra bị can.

Còn Tiến hiện cũng không rõ họ tên, địa chỉ nên công an tiếp tục xác minh, điều tra truy tìm để xử lý sau. Riêng ông “trùm” Tuấn đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong một vụ án khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang