Vợ chồng bị “con bạc” truy sát đến thương vong vì “xù” tiền cá độ bóng đá

Thứ Hai, 26/10/2015 10:14  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Chỉ vì không chung độ tiền cá độ bóng đá mà hai vợ chồng anh Huỳnh Thanh Trung Toàn (SN 1979, trú đường Mai An Tiêm, TP. Nha Trang) và vợ là chị Huỳnh Ý Nhi (SN 1992) bị “con bạc” kéo đồng bọn đến truy sát. Kết cục người chồng thiệt mạng, người vợ bị thương nhập viện.

Khoảng 0g ngày 9-10-2015, người dân khu vực đường Điện Biên Phủ giao với đường Nguyễn Khắc Viện thuộc phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một quán cà phê gần đó.

Khi mọi người chạy lại thì phát hiện một người đàn ông đã nằm gục trong con hẻm gần đó, một phụ nữ cũng bị thương tích khắp người đang nằm thoi thóp cách đó không xa.

Nhóm hung thủ sau khi gây án đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường trên 2 chiếc xe máy. Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân nam đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Chương Toàn và vợ là Huỳnh Ý Nhi. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 0g sáng.

Khi đó hai vợ chồng anh Toàn đang ngồi xem đá bóng tại quán cà phê Khởi Nguyên trên đường Điện Biên Phủ thì có nhóm thanh niên đi xe máy đến tìm gặp. Tại đây, giữa anh Toàn và nhóm thanh niên xảy ra cãi vã, bất ngờ nhóm thanh niên rút dao lao vào tấn công anh Toàn khiến anh này phải tháo chạy vào một con hẻm ở gần đó.

Tuy nhiên, chạy được khoảng 200m thì anh Toàn bị nhóm thanh niên kia đuổi kịp, vung dao chém gục. Thấy chồng bị truy sát, vợ anh Toàn lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém nhiều nhát với những vết thương khắp người.

Hiện chị Nhi đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị ở bệnh viện, Bác sĩ điều trị cho hay chị Nhi có vết chém sâu ở vùng mặt làm hỏng mắt trái và mất nhiều máu. Được biết, vợ chồng anh Toàn mới thuê lại quán cà phê này và đổi tên thành Khởi Nguyên được 1 tháng nay.

Trước khi xảy ra sự việc, quán này thường xuyên mở tới khuya phục vụ khách uống nước và xem đá bóng.

Đối tượng Bùi Lê Huy Sơn và Ngô Vũ Hoàng Thắng (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Lý

Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xác minh thông tin về nhóm đối tượng gây án. Kết hợp các nguồn tin từ quần chúng nhân dân về đối tượng Bùi Lê Huy Sơn (SN 1982, trú thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) thường xuyên xuất hiện tại quán cà phê Khởi Nguyên của các nạn nhân để xem đá bóng.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân chứng cho biết đặc điểm nhận dạng của một trong những đối tượng chém anh Toàn rất giống với Sơn nên cơ quan điều tra lập tức triệu tập để làm rõ. Tuy nhiên, khi đến nhà thanh niên này hắn đã bỏ trốn.

Sáng ngày 10-10-2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt gọn Sơn khi đối tượng này đang lang thang tại bến xe. Đấu tranh với Sơn, cơ quan điều tra xác định 3 đối tượng còn lại tham gia gây án gồm: Lê Hoàng Chương (SN 1989), Nguyễn Phúc Quý (SN 1994), cả hai cùng trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang và Ngô Vũ Hoàng Thắng (SN 1997, trú cùng thôn với Sơn).

Biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng còn lại thấy đang bị truy nã nên đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Chương khai biết vợ chồng anh Toàn cùng 3 người bạn khác đang uống cà phê đang uống cà phê tại quán cà phê Khởi Nguyên ở đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang nên đã rủ Quý, Sơn và Thắng đến “nói chuyện” về số tiền nợ cá độ bóng đá mà anh Toàn muốn “xù” của mình.

Trước khi đi, Chương dặn đồng bọn nhớ đem theo “hàng” phòng “thằng này lật lọng”. Nghe Chương dặn, Quý và Sơn đem theo mỗi người một cây mã tấu, dài khoảng 30cm. Sau đó, cả bọn giấu vào cốp xe rồi đi cùng Chương.

Sau hồi nói chuyện, anh Toàn cho rằng số tiền nợ Chương không lớn như Chương nói nên đã cự cãi dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Theo lời một số nhân chứng, anh Toàn đã lớn tiếng thách thức Chương: “Tao không chung đó, mày dám làm gì tao?”, đồng thời xô bàn ghế trong quán nên Chương tức giận, ra hiệu cho đồng bọn nhào lên, rút dao truy sát chủ quán.

Thấy bên Chương đông người, lại có “hàng nóng” nên anh Toàn bỏ chạy vào một con hẻm gần đó nhằm thoát thân. Tuy nhiên, do vấp ngã, bị nhóm của Chương đuổi kịp và lao vào chém.

Thấy chồng bị đánh, chị Nhi vừa ri hô, vừa đuổi theo ngăn cản nhưng cũng bị nhóm côn đồ tấn công. Chỉ đến khi cả hai nạn nhân gục xuống, lại thấy người dân xung quanh chạy lại, nhóm của Chương mới ngừng tay rồi lên xe bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, Chương bảo Quý phi tang hung khí rồi mỗi người một ngã.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Toàn trong thời gian sống tại Nha Trang thường xuyên tham gia việc cá độ bóng đá. Nạn nhân cũng đã từng bị truy sát một lần nhưng may mắn thoát nạn khi chỉ bị thương tích nhẹ vào tay. Tuy nhiên, lần này mâu thuẫn do nợ nần lên đến đỉnh điểm đến nổi phải mất mạng.

Khu vực xảy ra vụ truy sát - Ảnh: Thiên Lý

Một cán bộ điều tra cho hay, đoạn đường xảy ra sự việc và nhất là đoạn giao với hai đường Sử Hy Nhan và Dương Hiến Quyền đều thuộc phường Vĩnh Hòa là nơi tập trung đông các quán cà phê bóng đá. Chính những tụ điểm này là nơi không hẹn nhưng thường xuyên có mặt các dân chơi cá độ đá bóng. Nhiều vụ xô xát, ẩu đã liên quan đến cá độ đã diễn ra. Công an TP Nha Trang đã nhiều lần xử lý các tụ điểm cá độ này nhưng chưa dứt điểm.

Hiện cơ quan Cảnh sat điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trên về hành vi giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang