Vụ cháy tiệm cầm đồ 3 người chết: Hai mẹ con nghi bị sát hại

Thứ Tư, 08/07/2020 15:03

|

(CAO) Từ những dấu vết ở hiện trường, công an nhận định nam thanh niên đã sát hại mẹ con nhân tình rồi châm lửa tự tử.

Tới chiều 8-7, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường vụ cháy tiệm cầm đồ xảy ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ sáng cùng ngày, đã thiêu rụi tiệm cầm đồ rộng khoảng 200 mét vuông, nhiều xe máy và các tài sản bên trong cũng cháy trơ khung.

Ba nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), chị Đỗ Thị Uyên (29 tuổi) và cháu Đỗ Việt Anh (6 tuổi, con trai chị Uyên, cả 3 nạn nhân cùng quê Thanh Hoá).

Hiện trường bên trong cháy rụi.

Tới 14 giờ chiều, công an đã đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà xác bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nguồn tin của phóng viên Báo Công an TP.HCM cho hay, cả 3 nạn nhân nằm chết trong phòng ngủ. Trong đó chị Uyên và cháu Việt Anh có dấu hiệu bị sát hại trước khi căn nhà bốc cháy.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Theo đó, chị Uyên bị siết cổ bằng vải, cháu Việt Anh hai tay, chân bị trói bằng dây điện, đầu bị quấn tấm vải.

Theo điều tra, chị Uyên quen một người Hàn Quốc rồi sau đó sinh ra cháu Việt Anh. Tuy nhiên hai người không hạnh phúc nên đường ai nấy đi. Sau đó chị Uyên quen Hoan, cả hai dự tính sắp làm đám cưới.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên thời gian gần đây 2 người hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bước đầu nhận định, Hoan là người đã gây ra vụ cháy thương tâm trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang