13 năm không giải quyết xong chiếc cầu thang

Thứ Năm, 11/08/2016 18:32

|

(CAO) Mới đây, Báo CATP nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Văn Tuấn (ngụ Q. Bình Thạnh, TPHCM) về việc UBND Phường 9 giải quyết vụ việc của người dân chưa thỏa đáng.

Xác định nguyên nhân ban đầu việc sản phụ tử vong sau sinh

Theo đơn trình bày, tháng 8-2014, ông Lê Văn Tuấn mua căn nhà số 55 Rạch Bùng Binh (P.9,Q.3, TPHCM). Căn nhà và chiếc cầu thang được xây dựng từ năm 2002, đã qua nhiều đời chủ. Ngày 18-3-2015 và ngày 10-4-2016, tổ công tác Phường 9, Quận 3 có biên bản làm việc với ông Tuấn và ghi rõ: “Diện tích cầu thang phía trước nhà (2,7 x 2,2) có một phần thuộc lộ giới, hiện trạng đã có từ năm 2002 khi chủ trước xin phép xây dựng”.

Cầu thang của ngôi nhà

Sau đó, ông Tuấn được yêu cầu tháo dỡ cầu thang ngôi nhà. Chủ nhà đã gửi đơn lên các cấp chính quyền quận 3 trình bày rõ, ngôi nhà đã được xây dựng 13 năm nay, phần sai phạm thuộc về người xây dựng và cơ quan quản lý là UBND Quận 3 đã chấp thuận cho xây dựng mà không xử lý vi phạm.

Ngày 1-2-2016, ông Nguyễn Văn Diệu, lúc ấy là Chủ tịch UBND Quận 3 đã có thông báo số 14/TB- UBND trả lời đơn tố cáo của ông Tuấn, trong đó thừa nhận lỗi sai sót trong công tác quản lý dẫn đến sự việc trên.

Ông Tuấn nói: “Tôi cũng như các đời chủ trước không phải là người vi phạm xây dựng, tại sao lại bắt tôi phải làm thay phần việc mà đáng lẽ trong suốt 13 năm, chính quyền Quận 3 có trách nhiệm làm. Ông Tuấn mong muốn lãnh đạo Quận 3 và lãnh đạo Phường 9 sớm giải quyết vụ việc này để gia đình ông được sống yên ổn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang