Gieo hạt giống lành, cho đời quả ngọt:

Bài 2: Trường Văn hóa Công an Nhân dân IV (Tây Ninh): Con đường phía trước sẽ chữa lành những mất mát tuổi thơ

Thứ Ba, 08/09/2026 09:12  | Minh Tiến

|

(CATP) Hòa trong không khí náo nức của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân IV (Trường Văn hóa CAND IV) tại Tây Ninh mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không chỉ là sự kiện mở đầu cho năm học mới, tiếng trống khai trường nơi đây còn là thanh âm của tình người, của lòng nhân ái. Bằng sự quyết tâm, không ngại gian khó, lực lượng CA tỉnh Tây Ninh đã biến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ CA thành hiện thực, mang đến mái nhà chung ấm áp, chắp cánh tương lai cho 95 em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Đi từng ngõ, đến từng nhà” gieo mầm hy vọng

Chưa đầy 3 tháng kể từ khi có chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CA Trung ương và chỉ 11 ngày kể từ khi nhận quyết định thành lập chính thức, Trường Văn hóa CAND IV đã kịp khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại để đón các em HS bước vào năm học mới. Được cải tạo từ trụ sở cũ của CA tỉnh Tây Ninh (P. Tân Ninh, TP. Tây Ninh) với kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng, ngôi trường giờ đây bừng sáng với những dãy phòng học tươm tất, khu nội trú sạch sẽ, nhà ăn khang trang và hệ thống trang thiết bị đồng bộ.

Đằng sau sự lột xác ngoạn mục về cơ sở vật chất ấy là chuỗi ngày "vượt nắng, thắng mưa", làm việc không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CA tỉnh Tây Ninh. Để kịp tiến độ, các anh đã tự tay dọn dẹp, sơn sửa, khuân vác từng chiếc giường, bộ bàn ghế... Không dừng lại ở đó, công tác tuyển sinh mới thực sự là "chiến dịch" thấm đẫm tình người.

Trường Văn hóa CAND IV ra đời mang sứ mệnh giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế là trẻ em: Con Thương binh - Liệt sĩ CAND, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và HS diện bảo trợ xã hội (BTXH). Để những phận đời thiệt thòi ấy có thể đến trường, các CBCS đã trở thành những tuyên truyền viên, những người cha, người chú "đi từng ngõ, đến từng nhà” ở tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Có những gia đình neo đơn, sống khép kín, cán bộ CA phải kiên trì lui tới nhiều lần, ân cần giải thích, động viên, thuyết phục những người ông, người bà an tâm gửi gắm cháu mình vào môi trường nội trú.

Đại tá Phan Văn Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - gióng hồi trống khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân IV

Trong số 95 mầm non (thuộc các khối 4, 5, 6) nhập học năm nay, mỗi em mang theo một câu chuyện nhói lòng. Cậu bé Ngô Nguyễn Khánh Dương (11 tuổi, học lớp 6) trong ngày đầu tiên đến trường nhận lớp đã khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước sự chững chạc trước tuổi của em. Quê ở xã Dương Minh Châu, em mồ côi cha, mẹ làm xí nghiệp tất bật mưu sinh từ sáng đến tối mịt, em lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông bà ngoại. Ngày nhập học, đưa em đến trường không phải người thân mà là "chú CA". Xa vòng tay ông bà, phải làm quen với nếp sống tự lập, nhưng trên khuôn mặt ngây thơ ấy lại ánh lên sự mạnh mẽ đến bất ngờ: "Con chẳng thấy buồn đâu! Vào đây học nội trú, cuối tuần mới về, nhưng con biết mình đến đây là để học tập nên sẽ cố gắng thật tốt để sau này có tương lai tươi sáng, phụ giúp được mẹ và ông bà”.

Tương tự là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của em Nguyễn Võ Khánh Minh (11 tuổi, học lớp 6). Tuổi thơ của Minh là chuỗi ngày thiếu vắng hơi ấm của cả cha lẫn mẹ. Người mẹ đột ngột qua đời khi Minh mới 27 tháng tuổi, để rồi đến ngày em chuẩn bị bước vào lớp 1, người cha cũng rời xa con mãi mãi. Chỗ dựa duy nhất của Minh từ đó là gia đình cậu mợ út. Sống khép kín hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng khi bước chân vào ngôi trường mới, sự ân cần của các cô chú CA đã làm trái tim bé nhỏ dần ấm lại. Minh tâm sự: "Ở nhà con thường lủi thủi một mình, vô đây có bạn bè, được các cô chú CA hỏi han, chăm sóc, con vui lắm! Mọi người đối xử với con rất tốt".

Đặc biệt hơn là trường hợp của cô học trò nhỏ Hoàng Ngọc Thanh Thảo (12 tuổi), em lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp 6 do từng bị trễ học 1 năm. Cha mất từ khi Thảo mới lên 6, còn mẹ ở đâu đến nay em cũng chẳng rõ, chỉ biết từ nhỏ đã sống cùng bà. "Con cũng không biết bà là gì của con, là bà nội, bà ngoại hay người nhặt được con ở ven đường nữa", Thảo ngậm ngùi kể.

Hành trình mới đang bắt đầu với các học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân IV

Khi những câu hỏi về số phận còn chưa có câu trả lời, Thảo đã chuyển vào sống tại Trung tâm BTXH tỉnh Tây Ninh. Ròng rã 5-6 năm trời lớn lên tại đây, giấy tờ không có khiến con đường đến trường của em dang dở, học trễ hơn bạn bè 1 năm. Ngày nhận tin mình được xét tuyển vào Trường Văn hóa CAND IV, Thảo và cô phụ trách ở trung tâm mừng rơi nước mắt. "Con dọn vào trường từ sớm, tự tay sắp xếp mùng mền, quần áo. Các cô chú CA và thầy cô ở đây rất thương tụi con. Trễ 1 năm cũng không sao, con sẽ cố gắng học thật giỏi để bù lại" - Thảo cười, đôi mắt rưng rưng.

Dương, Minh, Thảo chỉ là 3 trong số hàng chục phận đời bất hạnh đang nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh. Các em có thể thiếu vắng tình yêu thương của đấng sinh thành, nhưng giờ đây dưới mái Trường Văn hóa CAND IV, các em đã có thêm một gia đình lớn, nơi những chiến sĩ CA chính là điểm tựa vững chắc nhất.

Tiếng trống khai trường và khát vọng vươn lên

Sáng 05/9, sân Trường Văn hóa CAND IV ngập tràn cờ hoa và những nụ cười rạng rỡ. 95 em HS xúng xính trong bộ đồng phục mới, tinh tươm, gọn gàng. Trên những khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dù còn đôi chút bỡ ngỡ của ngày đầu nội trú nhưng tất cả đều ánh lên niềm phấn khởi, tự hào.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ CA Lương Tam Quang đã gửi thư chúc mừng đến các Trường Văn hóa CAND trên cả nước. Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tôi rất xúc động được biết mỗi em học sinh đều có những ước mơ, khát vọng thật đẹp; với những câu chuyện cảm động, chân thật về sự hy sinh của ông bà, cha mẹ, người thân; những năm tháng thiếu thốn, con đường đến trường còn nhiều gian nan. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các em luôn được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, trưởng thành".

Các em học sinh trong màu áo đồng phục của Trường Văn hóa Công an Nhân dân IV

Với cương vị là người "đứng mũi chịu sào" của mái nhà chung, Thượng tá Lê Minh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - cũng có những gửi gắm đầy tâm huyết đến các em HS và đội ngũ giáo viên: "Thầy mong các em sẽ cố gắng học tập thật tốt dưới mái trường Văn hóa CAND IV. Hy vọng các em luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập, rèn luyện, nhất định sẽ trở thành những người Việt Nam yêu nước, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp".

Chị Phan Thùy Giang - Phó Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Tây Ninh - xúc động cho biết: "Tôi đại diện Trung tâm BTXH tỉnh đưa 2 em đến nhập học tại Trường Văn hóa CAND IV. Trước khi vào đây, cả hai được trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc; tuy nhiên do hoàn cảnh đặc biệt, các em có phần thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi biết các em được xét tuyển vào trường, cả trung tâm ai cũng rất vui. Chúng tôi hy vọng các em sẽ được thầy cô hướng dẫn, quan tâm, tạo điều kiện để rèn luyện, học tập và trở thành công dân tốt, vươn lên chiến thắng số phận".

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ chính là lúc Đại tá Phan Văn Triều - Phó Giám đốc CA tỉnh Tây Ninh - bước lên đài danh dự gióng hồi trống khai trường. Những tiếng trống giòn giã vang lên "tùng... tùng... tùng..." không đơn thuần là âm thanh báo hiệu 1 năm học mới. Đối với Khánh Dương, Khánh Minh, Thanh Thảo và các em HS nơi đây, đó là nhịp đập của trái tim nhân ái và khát vọng, xua tan đi những mặc cảm, thiếu thốn, đánh thức khát khao vươn lên mạnh mẽ từ trong gian khó.

Nhìn những bước chân nhỏ bé nối nhau vào lớp và từng cái ôm thắm thiết, ân cần của các chiến sĩ CA dành cho các em trong ngày đầu tựu trường, chúng ta có quyền tin vào một chặng đường tươi sáng đang mở ra trước mắt. Trường Văn hóa CAND IV không chỉ là nơi trao truyền kiến thức, mà thực sự đã trở thành mái ấm bao dung, nơi tiếp tục khẳng định một cam kết giản dị nhưng bền bỉ: Bất cứ nơi nào người dân cần, lực lượng CAND sẽ luôn có mặt để đồng hành, bao bọc, chở che.

Bài 1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân V (TPHCM) chắp cánh cho những ước mơ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang