Bắt chước 'làm xiếc' trong đám tang, bé trai 7 tuổi bị bỏng nặng

Thứ Năm, 19/05/2016 11:22

|

(CAO) Chỉ vì làm theo tục “phá quàn” của người lớn trong đám tang, 1 bé trai 7 tuổi bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 17-5, trao đổi với PV, ông Đoàn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, địa phương cũng nắm được thông tin vụ bé trai 7 tuổi bị bỏng nặng chỉ vì bắt chước tục “phá quàn” của đội mai táng.

Cháu Triệu được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện

Nạn nhân là bé Nguyễn Văn Triệu (SN 2009, ngụ ấp Mương Điều, xã Tích Thiện). Bé Triệu hiện đang được điều trị Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viên Nhi Đồng Cần Thơ với vết bỏng ở độ 2 độ 3, bao gồm toàn vùng mặt, 2 tay và vùng đầu…

Ngay khi tiếp nhận bé vào tối 14-5, các bác sĩ tiến hành xử lý vết bỏng, truyền dịch, tiêm kháng sinh cho bệnh nhi. Hiện sức khoẻ của cháu Triệu dần hồi phục.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 14-5, bé Triệu được cho là lấy xăng ngậm vào miệng rồi lấy lá dừa khô châm lửa, đưa lên định phun xăng nhưng ngọn lửa bắt xăng cháy dữ dội trên người cháu bé.

“Lúc đó, tôi đang nằm nghỉ ở nhà thì nghe tiếng cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà cạnh bên. Lập tức, tôi chạy sang thì phát hiện cháu Triệu đang đưa đầu vào trong lu chứa nước để dập lửa. Đồng thời, cháu Triệu nói 'cứu con với bà ơi, con bị bỏng, người nóng quá, mau chở con đi bệnh viện cấp cứu,…'. Ngay sau đó, tôi tri hô và cùng mọi người đưa cháu đến bệnh viện”, bà Hồ Thị Yêm (57 tuổi, hàng xóm bé Triệu), người trực tiếp chứng kiến vụ việc kể lại.

Ngôi nhà, nơi cháu Triệu bắt chước phun lửa khiến cháu bỏng nặng

Bà Nguyễn Thị Mót (70 tuổi, bà nội cháu Triệu) cho hay, do trước đó cháu Triệu coi được cảnh đội tang lễ làm thủ tục động quan, trong đó có tiết mục giả ma quỷ múa võ, rồi ngậm dầu phun lửa… “Có lẽ thấy được cảnh đó nên cháu về bắt chước làm theo. Trước đó, cháu từng rất thích thú khi ngậm nước làm theo nhiều động tác của đạo tì nhưng gia đình rầy la nên thôi, không ngờ đợi lúc người lớn đi vắng cháu lại lấy ít cặn xăng còn lại trong can nhựa để ở góc nhà để làm nên mới ra nông nỗi như vậy”, bà nội cháu bé rưng rưng nói.

Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, Trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, hiện tại các bác sĩ đang theo dõi sát sao bệnh nhi này. mặc dù bệnh nhân không còn sốt, các vết bỏng ráo và thấm dịch, tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa hết nguy hiểm và tình hình có thể phức tạp cho bệnh nhi bất kể lúc nào.

Trao đổi với PV, ông Võ Minh Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Mương Điều, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn xác nhận: “Cháu Triệu là con của gia đình anh Nguyễn Văn Rịa (SN 1983). Hộ anh Rịa thuộc diện hộ nghèo nhất ấp Mương Điều, vợ chồng anh Rịa chủ yếu làm thuê kiếm sống. Cháu Triệu đang học lớp 2 tại địa phương, còn chị gái đang học lớp 5 tại một trường tiểu học gần nhà. Vụ việc xảy ra khiến địa phương rất lấy làm tiếc. Đây cũng là bài học đối với bậc cha mẹ trong việc chăm sóc và bảo vệ con em mình tránh những hiểm nguy đang rình rập như hiện nay”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang