Bé gái vừa chào đời bỏ trong thùng giấy ngoài đường, suýt bị chó tha

Thứ Năm, 18/04/2019 18:33

|

(CAO) Đi làm sớm, anh Đức Anh thấy chó tha chiếc hộp giấy, sợ bẩn nên anh đẩy nhẹ vào vệ đường, bỗng nhiên từ trong phát ra tiếng khóc của một bé gái sơ sinh.

Chiều nay (18-4), chính quyền UBND xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: Đã bàn giao cháu gái sơ sinh cho bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu chăm sóc và thông báo tìm thân nhân cho cháu.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi (ảnh do chính quyền địa phương cung cấp)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bé gái được anh Nguyễn Đức Anh (trú xóm 4, xã Tân Sơn) phát hiện vào sáng sớm trước cổng nhà, được bỏ trong hộp giấy và bị chó tha nên anh bồng lên và thông báo với trạm y tế xã sơ cứu ban đầu và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Theo cán bộ trạm y tế xã thì cháu gái vẫn còn dính rốn và máu, có khả năng mẹ bé vừa sinh xong thì bỏ cháu lại bên đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang