(CAO) Kịp thời nhận tin báo có hai người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ ở thôn Đăk Lai (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng, vượt suối, băng rừng trong đêm, đưa hai người về nơi an toàn.
Đêm 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm này, chị Đinh Thị Bảy (SN 1987, ngụ xã Măng Bút) gọi điện cho báo tin, bố mẹ mình bị mắc kẹt trên rẫy ở thôn Đăk Lai, lực lượng Công an xã Măng Bút đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu nạn trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Vượt suối, băng rừng trong đêm mưa bão, Công an xã Măng Bút
giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong rẫy.
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác gồm công an xã, dân quân và người dân địa phương đã vượt suối, băng rừng tiếp cận khu vực bị cô lập. Sau hơn hai giờ nỗ lực tìm kiếm trong mưa gió và nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người dân trở về nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối tính mạng.
Xúc động trước tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, chị Đinh Thị Bảy đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Măng Bút, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tận tụy, dũng cảm và hết lòng vì nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ. Trong thư có đoạn viết: “Mặc dù địa hình sạt lở, nước suối dâng cao, nhưng các đồng chí Công an xã Măng Bút vẫn bất chấp nguy hiểm, tiếp cận nơi bố mẹ tôi bị mắc kẹt và đưa về an toàn.”

Hai người dân được giải cứu trong tình trạng khoẻ mạnh.
Hành động nghĩa tình, kịp thời ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân – luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó nhất để bảo vệ bình yên, an toàn cho nhân dân.