Háo hức trông chờ ngày "đặc xá” nhân dịp Đại lễ 30/4

Thứ Hai, 28/04/2025 07:59  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Hòa chung không khí háo hức chào đón Đại lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của cả dân tộc, tại Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TPHCM) trong những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại này, chúng tôi vô cùng phấn khởi ghi nhận tinh thần lạc quan, yêu đời, hy vọng không chỉ đến từ Ban giám thị và tập thể cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam (TTG), mà còn ở cả những phạm nhân (PN) đang háo hức trông chờ đến ngày được đặc xá (ĐX) để trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng...

Từ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước

Đại tá Huỳnh Viết Tuấn - Giám thị TTG Chí Hòa - cho biết: "Hiện TTG đang quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo tổng số 537 PN, trong đó có 339 PN thuộc 3 cơ sở cũ và số PN còn lại thuộc diện quản lý của 20 Phân trại ở các khu vực Thành phố. Trong thời gian qua, công tác tổ chức xét, xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù (CHAPT) cho PN được Ban giám thị TTG thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Theo đó, TTG đã tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2024 đối với 6 PN và giảm hết thời hạn CHAPT đợt Tết Nguyên Đán Ất Ty năm 2025 đối với 22 PN và 57 PN có quyết định giảm từ 2 tháng đến 7 tháng. Đồng thời TTG cũng đã tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2025 đối với 6 PN.

Về công tác chuẩn bị xét ĐXPN năm 2025, Ban giám thị TTG đã chủ động bố trí cán bộ, chuẩn bị máy móc, phương tiện và các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực hiện tốt công tác ĐX năm 2025 sau khi có Quyết định về ĐX của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn ĐX, kế hoạch của Bộ Công an và Công an Thành phố. Ngoài ra, TTG còn tổ chức nghiên cứu trực tiếp từng hồ sơ PN đang lao động tại TTG Chí Hòa và các Phân trại tạm giam khu vực để rà soát và dự kiến số lượng PN đang CHAPT đủ điều kiện để xét ĐX (theo Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN ngày 03/3/2025 của Chủ tịch nước về ĐX năm 2025, Hướng dẫn 21/HD-HĐTVĐX ngày 07/3/2025 của Hội đồng tư vấn ĐX).

Trại tạm giam Chí Hòa trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân cải tạo tốt

Để công tác ĐX năm 2025 đạt hiệu quả cao, TTG đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ đúng đối tượng, điều kiện quy định của pháp luật, không để sai sót tiêu cực xảy ra. Qua đó, có tác dụng khuyến khích PN thi đua cải tạo tiến bộ sớm được trở về với gia đình và xã hội. Qua rà soát số phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị ĐX đợt Lễ 30/4/2025 có 126 PN (trong đó có 118 nam và 8 nữ; trong số này có 4 PN phạm tội khi dưới 18 tuổi, 60 PN thuộc TTG Chí Hòa và 66 PN còn lại thuộc các phân trại khu vực)...

Thầm đếm từng ngày để chờ đến ngày bản thân được ĐX, trở về đoàn tụ với gia đình, PN Đ.X.M (SN 1990, ngụ P6, Quận 10) cho biết: Đầu năm 2024, khi còn là nhân viên tổ chức sự kiện với đặc thù công việc có nhiều cơ hội thuận lợi để tiếp xúc các đối tác doanh nghiệp giàu có và các người đẹp chân dài, M. đã bị cám dỗ, sa chân vào con đường phạm tội "môi giới mại dâm". Tháng 6/2024, M. bị tòa án xét xử, tuyên phạt 3 năm tù giam. Thời gian đầu khi bước vào TTG, M. không khỏi bỡ ngỡ, lo sợ và hoàn toàn suy sụp tinh thần. Đan xen đó là trạng thái tâm lý luôn dằn vặt, hối hận, tự trách khi bản thân mắc phải sai lầm để phải trả giá, làm ảnh hưởng đến mái ấm hạnh phúc gia đình...

Hiểu được điều này, cán bộ quản giáo (CBQG) thuộc Phân trại quản lý PN Nguyễn Thị Diễm Oanh đã quan tâm gần gũi, động viên tinh thần, giúp M. vượt qua tâm lý hoang mang lo sợ để chấp hành cải tạo tốt. Những tháng ngày tiếp theo ở phân trại lao động, M. luôn nhớ đến hình ảnh người chồng làm nghề dịch vụ hồ sơ xuất nhập cảnh hết lòng thương yêu vợ con và chịu thương chịu khó, hay đứa con trai 10 tuổi luôn trông chờ "mẹ đi làm ăn xa sẽ sớm quay trở về" và đặc biệt là hình bóng cha mẹ già ngày ngày tần tảo bán shop quần áo cắt củm kiếm tiền, cứ vài tuần là cùng con rể đi lên trại để thăm nuôi con gái đều đặn... Tại đây, M. được các cán bộ Thoan, Muội, Quỳnh... tận tình động viên, giáo dục tư tưởng. Nghĩ đến người thân, M. quyết tâm phấn đấu học tập, cải tạo tốt để sớm được trở về bên gia đình... Từ đầu tháng 4/2025, M. vô cùng phấn khởi, vui mừng khi biết mình được Ban giám thị TTG đưa vào danh sách các PN được xét duyệt ĐX trong năm 2025...

Niềm vui của các phạm nhân trông chờ ngày được đặc xá

Bồi hồi chờ đến ngày đặc xá

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, đông con, ở tuổi vừa mới lớn, em Nguyễn Ngọc Vinh (SN 2005, ngụ P12Q6) đã phải vất vả mưu sinh, bươn chải, gòng gánh gia đình bằng đủ mọi nghề. Cha em bị mất sức lao động, còn mẹ thì sức khỏe kém nên chỉ có thể làm những công việc nội trợ vặt vãnh trong nhà, còn 2 em gái nhỏ còn đang tuổi ăn học... Trong suy nghĩ, Vinh chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để có thể lo cho ba mẹ và các em có được cuộc sống no đủ, cho nên em không khước từ bất kỳ công việc lao động nặng nhọc nào, từ bốc vác, chạy xe ôm... Và rồi, số phận đen đủi lại đến với cuộc đời Vinh khi bị bạn bè xấu dẫn dụ em tham gia vào nhóm đi đòi nợ thuê và phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" khi em vẫn chưa đủ 18 tuổi... Những ngày tháng trong TTG, Vinh luôn nhớ thương cha mẹ và 2 em da diết. Em luôn trăn trở suy nghĩ, những ngày này khi không có em bên cạnh thì chắc ở ngoài kia, ba em sẽ phải gắng sức bươn chải vô cùng vất vả, cực khổ để kiếm tiền lo cho cuộc sống cả nhà. Càng thương gia đình bao nhiêu thì Vinh lại càng thấy hối hận khi bản thân mắc phải sai lầm đáng trách như vậy. Và theo đó, bao nhiêu đêm trường, em khóc thầm lặng lẽ...

Hiểu được hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của PN Vinh, Trung tá Phan Trường Giang và các đồng chí Hạnh, Kim, CBQG thuộc Phân trại Quản lý PN đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Vinh. Các cán bộ đã tận tình động viên, hướng em đến mục tiêu học tập tốt, cải tạo tốt, lao động tốt. Và kết quả là em được Ban giám thị TTG đề nghị xét duyệt ĐX trong năm 2025...

Tương tự, Trần Bình (SN 1985, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), PN phạm tội "cướp giật tài sản" bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù vào đầu năm 2023 cũng bước chân vào TTG trong trạng thái tâm lý dằn vặt, hối hận, ăn năn... Khi còn ở ngoài xã hội, Bình từng có vợ con, nhưng biến cố ập đến khi anh bị tai nạn giao thông, không thể tiếp tục công việc tài xế xe tải, từ đó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Trở về sống cùng cha mẹ với công việc phụ bưng bê bán cháo vịt tại nhà, Bình cảm thấy túng quẩn. Dần dà, anh bị bạn bè xấu rủ rê tham gia phi vụ "cướp giật" và phạm tội... Vào TTG, Bình nghe tin mẹ bệnh nặng mà bản thân không thể về thăm được, anh vô cùng xót xa. Nghĩ tới hình ảnh người cha già ngày ngày phải một mình bươn chải buôn bán cực khổ để vừa lo cho cuộc sống gia đình, vừa thăm nom đứa con lầm đường lạc lối, anh cảm thấy vô cùng ân hận và bật khóc... Được các CBQG quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, anh quyết tâm cải tạo, lao động tốt. Và anh cũng được xét duyệt ĐX trong đợt Đại lễ 30/4 năm nay.

Ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám thị và tập thể CBQG TTG Chí Hòa, các PN được xét duyệt ĐX luôn bày tỏ sự lạc quan, yêu đời và hy vọng vào một tương lai rộng mở khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng. Em M. chia sẻ: "Em dự định sau khi trở về gia đình, em sẽ đăng ký học lớp trang điểm, làm đẹp thẩm mỹ và sau đó mở tiệm Spa ngay tại nhà để có thể vừa phụ giúp chồng phát triển kinh tế gia đình, vừa quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái. Em dứt khoát khẳng định không còn muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với công việc cũ với rất nhiều sự cám dỗ chết người mà em đã cay đắng trải qua. M. quyết tâm từ bỏ nó để giữ gìn cuộc sống bình yên, đầm ấm hạnh phúc của gia đình mình... Em Vinh và anh Bình cũng háo hức đếm từng ngày chờ Lệnh ĐX được Chủ tịch nước ký duyệt để em được trở về đoàn tụ cùng gia đình và quyết tâm hoàn lương, trở thành người đàn ông chân chính, sống có ích cho gia đình và xã hội...

Bình luận (0)

Lên đầu trang