(CAO) Sự vô cảm đối với những người trong gia đình của các bạn trẻ hiện nay đã được đưa vào đề thi Văn lớp 10, năm học 2015- 2016. Theo nhiều thí sinh tại TP.HCM, đây là một đề thi vừa sức và dễ lấy điểm cao.
Sáng ngày 11-6, thí sinh tại TP.HCM bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong buổi thi đầu tiên, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Kết thúc môn Văn vào sáng nay, nhiều học sinh cho biết đề thi nằm trong tầm dự đoán. Các em đa phần làm bài được và háo hức chờ đến buổi thi thứ hai.
Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 tại TP.HCM
Trong câu 2 (chiếm 3 điểm), đề thi môn Ngữ văn đã yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ của mình về việc các bạn trẻ sống vô cảm trong chính gia đình mình. Đề thi cũng trích dẫn hai luận điểm rõ ràng: “Có những bạn trẻ chỉ biết mải mê dán hình thần tượng khắp nơi, chỉ biết đắm chìm trong sở thích của riêng mình… Họ đâu biết rằng bên cạnh họ có những người đang vì họ mà vất vả, lo toan; có những người đã dành cho họ bao nhiêu yêu thương, trìu mến”.
Bước ra khỏi địa điểm thi, các thí sinh đều phấn khởi và mừng rỡ vì đề thi Văn vừa sức, có tính thời sự cao. Với giọng hồ hởi, em Phan Thị Dương (trường THCS Đồng Khởi) chia sẻ: “Đề thi Văn năm nay khá dễ. Đặc biệt là câu hai nhấn mạnh đến tình cảm gia đình nên em viết với rất nhiều cảm xúc từ ngay chính cuộc sống của mình. Hi vọng là em được 8 điểm môn Văn”.
Tuy nhiên, một số thí sinh cũng cho biết, vì không đọc kĩ đề câu hai nên đã xoáy sâu vào “sự say mê thần tượng” mà quên đi yêu cầu chính của đề là “sự vô cảm trong gia đình”.
Những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5)
Ngoài câu nghị luận xã hội về sự vô cảm, đề thi năm nay còn có hai câu hỏi khác. Câu thứ nhất gồm trích dẫn hai đoạn văn về sự xúc động của mỗi người Việt Nam khi Quốc ca Việt Nam vang lên tại Sea Games. Câu thứ 3 (chiếm 4 điểm) yêu cầu thí sinh cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong hai đoạn thơ ở bài “Sang thu” (Hữu Thỉnh).
Trong tâm trạng phấn khởi, em Lương Ngọc Phương Uyên (lớp 9/10, Trường THCS Minh Đức) nhận xét đề thi rất dễ : “Em thích nhất câu 1 về U23 Việt Nam trong Sea Games năm nay. Em viết về lòng tự hào, niềm tin chiến thắng khi xem đội tuyển nước nhà hát quốc ca. Trùng hợp là hôm qua, em vừa xem xong trận Việt Nam gặp Thái Lan. Với câu nghị luận văn học, em bàn về tính đơn sơ, cảm xúc mơ hồ của tác giả về mùa xuân xứ Huế. Nét giản dị nhưng giàu sức sống của bài thơ”.
Hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề Văn dễ thở
Cũng như Phương Uyên, em Nguyễn Minh Tuyến (lớp 9A7, Trường THCS Chu Văn An, TP.HCM) cho biết: “Em làm tốt, đặc biệt là câu nghị luận xã hội. Em viết về sự vô tâm của người trẻ Việt khi chỉ thích làm mọi việc theo suy nghĩ cá nhân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác”
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh học sinh tỏ ý không hài lòng với câu nghị luận xã hội của đề thi năm nay: “Tôi thấy vấn đề Biển Đông đang rất nóng, gây sự quan tâm của dư luận, tại sao không cho vào đề thi”, phụ huynh của em Phương Uyên thắc mắc. Cùng suy nghĩ trên chú Nguyễn Văn Hải (Quận 7) chia sẻ : “Con chú hay theo dõi tin tức về vấn đề này, cháu rất bức xúc. Trên lớp, cháu và bạn bè cũng được thầy cô giảng giải rất nhiều. Nếu ra đề về Biển Đông, chắc chắn sẽ có nhiều bài làm hay và độc đáo”.
Kết thúc môn Ngữ Văn, chiều nay, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ hai là môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.