(CATP) Khi cách bờ biển TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 50 hải lý, tàu chụp mực của ngư dân H.Núi Thành (Quảng Nam) bị sóng lớn đánh nên chao đảo. Khi đang xử lý nước tràn vào khoang thì bất ngờ sóng cao 4m tiếp tục đánh vào thân khiến tàu lật nghiêng, mọi người bị hất văng xuống biển.
Trở về sau chuyến biển đầy ám ảnh, trên mặt các ngư dân còn lộ vẻ mệt mỏi, phờ phạc. Đây là 10 ngư dân may mắn sống sót trong vụ chìm tàu chụp mực hôm 21/3. Vừa về tới nhà, ngư dân Lê Văn Thiên (ngụ xã Tam Quang, H.Núi Thành) được hàng xóm đến thăm hỏi. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, anh Thiên kể, sáng 21/3, sau khi ăn cơm, mọi người nằm nghỉ, còn thuyền trưởng cho tàu QNa 91679-TS chạy vào vùng biển Khánh Hòa để đánh bắt hải sản. Khi tàu chạy hướng đông nam cách bờ biển TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 50 hải lý thì bị sóng lớn đánh khiến tàu chao đảo, nước tràn vào.
Lúc này, 6 người ra phía trước để thả neo giữ tàu lại, 6 người đi xử lý nước tràn vào khoang, còn 2 người lớn tuổi nằm nghỉ trong cabin. "Tuy nhiên, khi các thuyền viên đang thả neo tàu thì tiếp tục bị một cơn sóng cao khoảng 4m đánh mạnh khiến tàu lật nghiêng. Mọi người bị hất văng xuống biển, người nắm dây thừng, cột sắt, người bơi tìm kiếm vật dụng bám víu. Thuyền trưởng nhanh chóng phát tín hiệu ứng cứu rồi nhảy xuống biển. 25 năm làm nghề biển, anh Thiên cho biết tàu bị sóng đánh lật nghiêng là chuyện bình thường. Song, sau khi nghiêng nó sẽ trở lại thăng bằng, nhưng lần này thì nước tràn vào rồi chìm dần.

Ngư dân trên tàu cá Qna-91679-TS được đưa về bờ
Theo các ngư dân, trên tàu QNa 91679-TS (dài 26m, công suất 823 CV) có 15 thuyền viên, xuất bến ngày 20/3, hành nghề chụp mực do ông Phan Văn Thành (SN 1971) làm chủ. Đây là tàu vỏ sắt đóng cách đây 9 năm theo Nghị định 67, trị giá hơn 16 tỷ đồng. Sau khi chủ tàu bỏ ra 300 triệu đồng mua dầu, lương thực, thực phẩm, tàu dự kiến đến vùng biển cách Cam Ranh (Khánh Hòa) 110-150 hải lý đánh bắt. Xuất phát cùng tàu QNa 91679-TS còn có 3 tàu của ngư dân H.Núi Thành, mỗi tàu cách nhau vài hải lý.
Sau khi nhận tín hiệu, tàu của ông Trần Tấn Sinh (ngụ xã Tam Giang) đi phía sau cách khoảng 2 hải lý chạy đến hỗ trợ, ứng cứu. Theo các ngư dân, nếu tàu bạn đến chậm khoảng 5 phút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi sóng lớn, mọi người đã kiệt sức. "Khi được tàu anh Sinh cứu vớt, chúng tôi vẫn ở lại để hỗ trợ tìm các anh em mất tích nhưng vô vọng. Còn sống vào bờ là phước lớn, giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm được 4 người còn lại để đưa họ về với gia đình", ông Huỳnh Thế Lưu (ngụ xã Tam Quang) nghẹn ngào nói.
Trong chuyến biển định mệnh đó, có con trai của chủ tàu Phan Văn Thành là anh Phan Văn Yên (SN 1996) cũng đang mất tích. Từ ngày nhận hung tin tàu của chồng bị chìm, con trai thì mất tích, bà Trần Thị Diệp (vợ ông Thành) như chết lặng, liên tục ngất xỉu. Bà con, lối xóm phải thay phiên túc trực ở nhà bà để động viên, giúp đỡ gia đình trong thời khắc này.

Ông Lưu mong tìm được 4 người mất tích còn lại

Anh Thiên đau xót kể lại vụ chìm tàu
Liên quan đến vụ việc, ngày 23/3, tại UBND xã Tam Quang, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam và UBND H.Núi Thành tổ chức đón các ngư dân gặp nạn trên biển trở về. Để kịp thời động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các ngư dân bị nạn, BĐBP tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ thân nhân gia đình có ngư dân tử vong, gia đình có ngư dân bị mất tích, các ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 91679-TS tổng số tiền 15 triệu đồng.
Lãnh đạo H.Núi Thành, các ban, ngành của huyện, xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cũng hỗ trợ tiền cho gia đình các ngư dân bị nạn. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Tam Giang tặng giấy khen cho tập thể các tàu trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.
Ngày 24/3, ông Hồ Quang Bửu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích. Ông Bửu cũng yêu cầu các ngành chức năng liên quan phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với BĐBP các tỉnh bạn tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.
Trước đó, trưa 21/3, tàu QNa-91679-TS do ông Phan Văn Thành làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 14 thuyền viên đánh bắt hải sản tại tọa độ 13o 50, vĩ độ Bắc, 110o 09, kinh độ Đông thì bị sóng đánh chìm. 11 thuyền viên được cứu vớt nhưng một người đã tử vong là ông Nguyễn Luận (SN 1966); 4 ngư dân mất tích là ông Bùi Văn Thanh (SN 1973), anh Phan Văn Yên, ông Phan Văn Tuyết (SN 1966) và ông Lương Thái Hoàng (SN 1970).