Thông tin ‘cô gái trẻ bị chuốc thuốc mê phải nhập viện’ là sai sự thật

Thứ Hai, 17/02/2025 16:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Rạng sáng, cộng đồng mạng dậy sóng với bài viết của cô gái trẻ sống tại Đà Nẵng về việc đêm khuya đi làm việc bị người lạ chuốc thuốc sau đó phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Từ sáng sớm 17/02, qua công tác nghiệp vụ và quản lý trên không gian mạng, Trung tâm Thông tin chỉ huy (TTTTCH) CATP Đà Nẵng phát hiện, vào khoảng 2 giờ ngày 17/01, tài khoản trên Facebook tên “Kiều Linh” đăng bài về việc bị đối tượng lạ xin đi nhờ xe lúc đêm khuya sau đó thì bản thân bị chuốc thuốc và cảm thấy thân thể dần tê liệt, sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Bài viết về thông tin thất thiệt, không đúng sự thật của “Kiều Linh”.

Sau khi bị người lạ tiếp xúc như vậy thì Linh cho biết là bản thân cô bỏ chạy vào 1 nhà hàng gần đó và được người dân đưa vào trung tâm y tế cấp cứu… Linh đăng bài viết kèm một số hình ảnh bản thân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bài đăng của Kiều Linh nhận được hàng vạn lượt tương tác, bình luận và được nhiều trang mạng chia sẻ, đăng tải.

Sự việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn Đà Nẵng và trên mạng.

Trung tâm TTCH CATP Đà Nẵng lập tức đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của CATP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà nhanh chóng xác minh, tiến hành làm rõ. Cơ quan Công an xác định, chủ tài khoản Facebook “Kiều Linh” là Huỳnh Kiều L. (21 tuổi, quên H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Rất nhiều trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại bài viết không đúng sự thật của “Kiều Linh”.

Tại cơ quan Công an, Kiều L. xác nhận thông tin mình bị chuốc thuốc mê là không đúng sự thật và lập tức xóa bài đăng của mình và đăng thông tin đính chính, xin lỗi về sự việc trên Facebook cá nhân.

Tiếp tục xác minh, Công an mời người xin đi nhờ xe của L. đến làm việc là anh L.T.K. (19 tuổi, quê Quảng Ngãi. Anh K. đang là nhân viên của một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Nẵng).

Bước đầu, anh K. trình bày: Khoảng 22 giờ ngày 16/02, sau khi làm việc tại quán nhậu thì đi xe Grab đến khu vực cầu Rồng uống nước. Khoảng 23 giờ 30, anh K. đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp một cô gái đi xe SH màu đen và nhờ chở giúp về lại quán nhậu nơi anh K. làm việc.

Do ah K. không có mũ bảo hiểm nên cô gái không chở. K. nhờ cô gái gọi, đặt xe Grab giúp nhưng cô gái không đặt được và lái xe máy chạy đi.

Anh K. khẳng định, chuyện cô gái bỏ thuốc mê hay vấn đề gì khác thì bản thân anh hoàn toàn không hề biết, chỉ đến khi Công an mời lên làm việc thì K. mới nắm thông tin về cuộc gặp cô gái…

Các đơn vị thuộc CATP Đà Nẵng và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý theo quy định.
 

Facebook “Kiều Linh” đăng tải tội dung đính chính lại thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang