Nhịp sống bình yên: Bản hùng ca về những người đi 'ngược chiều ngọn lửa'

Chủ Nhật, 04/10/2026 23:16

|

​(CAO) Ngày 4/10/2026, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) (04/10/1961 - 04/10/2026), Hội Cựu CAND TPHCM tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Nhịp sống bình yên".

Sự kiện có sự quan tâm, tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Ngành Công an đối với những người lính cứu hỏa kiên trung. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là một khúc tráng ca hào hùng, một nén tâm nhang thành kính tri ân những người lính cứu hỏa đã và đang ngày đêm xả thân vì sự bình yên của Nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho các tấm gương được vinh danh

Đến dự có đồng chí Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Đào Công Danh – Chủ tịch Hội Cựu CAND TP.HCM cùng các đồng chí Lãnh đạo chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý là nguồn động viên to lớn, khẳng định sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho thành phố.

Mở màn bằng không gian nghệ thuật mang đậm hơi thở của nhịp sống thành phố, chương trình đã khéo léo dẫn dắt khán giả đi từ dòng ký ức truyền thống đến thực tại sống động. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có bài phát biểu khai mạc. Lời phát biểu chứa đựng những tình cảm sâu sắc, sự ghi nhận và những định hướng đầy trách nhiệm dành cho các thế hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thành phố, như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi cán bộ chiến sĩ.

Các tấm gương giao lưu tại chương trình 

Tiếp nối chương trình, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển – Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình "Nhịp sống bình yên" đã có bài phát biểu đáp từ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tri ân những cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ đi trước.

Ngay sau những lời phát biểu đầy ý nghĩa, sân khấu bùng nổ cảm xúc với trường đoạn "Đi ngược chiều ngọn lửa". Bằng sự kết hợp đỉnh cao của âm thanh, ánh sáng nghệ thuật, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH được khắc họa chân thực và lẫm liệt. Giữa lằn ranh sinh tử, khi mọi người hốt hoảng tìm cách thoát ra, thì các anh – những người chiến sĩ mang sắc phục cam – lại quả cảm lao thẳng vào nơi biển lửa hiểm nguy. Đó là minh chứng sắc nét nhất cho bản lĩnh, sự hy sinh vô bờ bến và trách nhiệm thiêng liêng với Nhân dân.

Chất anh hùng ca tiếp tục được tô đậm qua chương "Hoa sen trong lửa". Giữa sự khốc liệt, tàn nhẫn của giặc lửa, vẻ đẹp của người chiến sĩ lại tỏa sáng rạng ngời như đóa sen kiên cường. Vượt lên trên nỗi sợ hãi, phía sau bộ quân phục ám khói đen là một trái tim mang nặng tình yêu thương, là lòng nhân ái bao la của những người sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho đồng bào. Những cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt hơn ở phần "Những người trở về từ lằn ranh sinh tử", nơi những câu chuyện cứu người, cứu nạn có thật được tái hiện lại. Những thước phim tư liệu và âm thanh chân thực đã khiến cả hội trường quặn thắt, để rồi vỡ òa nhận ra giá trị vô giá của mỗi nhịp sống được bảo vệ.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong chương trình. 

Xuyên suốt chương trình, lịch sử oai hùng của lực lượng cũng được tái hiện trọn vẹn. Qua "Cánh cửa thời gian", 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH trải dài qua các thế hệ. Sự kết hợp giữa phim tư liệu lịch sử và nghệ thuật biểu diễn trong "65 năm - Một hành trình giữ bình yên" đã khẳng định một chân lý: Hành trình 65 năm ấy được thắp sáng bằng sự tiếp nối của bản lĩnh, trách nhiệm và máu xương của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ.

Giây phút thiêng liêng và cao trào nhất của chương trình đọng lại ở trường đoạn "Lời thề giữa biển lửa". Đây là lời tuyên thệ đanh thép của những người lính mang sứ mệnh cứu hỏa: Đặt sự an toàn của Nhân dân lên trên sinh mệnh của chính bản thân mình. Tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" rực cháy trên sân khấu, truyền ngọn lửa "Khát vọng" cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục làm chủ nghiệp vụ, công nghệ, vững bước trên con đường giữ gìn cuộc sống bình yên.

Khép lại chương trình "Nhịp sống bình yên" vang lên như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ Cựu CAND và cán bộ chiến sĩ PCCC & CNCH. Thông điệp cuối cùng được hiển hiện trên sân khấu cũng chính là lời nhắc nhở lay động hàng triệu trái tim: "Bình yên không tự nhiên mà có". Để mỗi góc phố, mỗi nếp nhà được bình yên sau những giờ làm việc mệt nhoài, đã có những người lính thầm lặng đối mặt với hiểm nguy, cống hiến tuổi thanh xuân và cả máu xương của mình cho Tổ quốc. Khúc tráng ca vĩ đại ấy sẽ còn vang vọng mãi, trường tồn cùng đất nước, vì một nhịp sống bình yên cho Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang