Long An:

Công an trao "chai nước nghĩa tình" cho người dân trên đường về quê

Thứ Bảy, 31/08/2024 18:21

|

(CAO) Rất đông người, phương tiện tấp nập về quê nghỉ lễ 2/9, đi du lịch bằng xe máy ngang qua Quốc lộ 1, 830C (huyện Bến Lức) bắt gặp cảnh thân quen Công an cùng Đoàn thanh niên tặng nước suối, những cây kẹo đầy nghĩa tình.

Huyện Bến Lức tiếp giáp với TP.HCM, cửa ngõ các tỉnh miền Tây Nam bộ nên mật độ người và phương tiện lưu thông qua các tuyến đường ở huyện rất lớn, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Cùng với công tác bảo đảm TTATGT, nhiều năm nay, công an huyện Bến Lức và các cấp, các ngành, đoàn thể, nhóm thiện nguyện ở huyện đã đóng góp kinh phí và vận động nguồn xã hội hóa tổ chức thực hiện các hoạt động cấp phát nước, bánh, khăn lạnh miễn phí cho người đi đường.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Công an huyện Bến Lức tiếp tục thực hiện hoạt động “Mời bà con uống nước miễn phí”. Ngay từ sáng sớm ngày 31/8, các tuyến đường trọng yếu qua địa bàn huyện Bến Lức gia tăng lưu lượng người và phương tiện di chuyển qua. Lúc này, lực lượng Công an cũng căng mình làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. CSGT có mặt ở các địa điểm, tuyến đường thực hiện nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông và kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn.

Theo Công an huyện Bến Lức, để bảo đảm ANTT, an toàn giao thông tại địa bàn, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp. Ngoài bảo đảm tình hình địa bàn thì việc thực hiện tốt các công tác công an sẽ là giải pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, giúp người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn, hạnh phúc.

Tại tuyến Đường tỉnh 830C (xã Thạnh Phú) và tuyến QL1 đoạn qua thị trấn Bến Lức, Công an huyện Bến Lức triển khai, bố trí 2 điểm “phát nước miễn phí”. Ngoài cán bộ, chiến sĩ Công an còn có sự tham gia tích cực của đoàn thanh niên, hội viên Hội phụ nữ và thành viên Đội tình nguyện.

2 điểm phát nước miễn phí được Công an huyện bố trí đoạn qua thị trấn Bến Lức

Mỗi điểm, cán bộ chiến sỹ Công an huyện và các bạn đoàn viên thanh niên phát 1.000 chai nước suối, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa. Chỉ trong một thời gian ngắn đội hình được triển khai, nhiều lốc nước đã được trao tặng đến người đi đường, kèm với lời chào và những nụ cười tươi. Cũng không hề bất ngờ khi nghe những lời nói cảm ơn của người được tặng nước suối. Và cũng không lạ lẫm khi nghe những lời nhắc “đi đường cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành tốt pháp luật ATGT. Chúc anh, chị về quê nghỉ lễ vui vẻ”.

Nhiều chai nước đã được trao đến người đi đường

Thượng tá Trương Nhật Minh- Trưởng công an huyện Bến Lức cho biết, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an duy trì những năm qua trong các dịp nghỉ lễ, Tết. Qua đó, góp phần lan tỏa, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, cũng như để lại những ấn tượng sâu đậm về mảnh đất và con người Bến Lức hiền hòa, tốt bụng, nghĩa tình.

Anh Nguyễn Toàn Thắng (32 tuổi, ngụ Trà Vinh) chạy xe máy chở vợ và một cô con gái nhỏ về quê ở Vĩnh Long dừng lại nhận những chai nước miễn phí mát lạnh từ một nữ Cảnh sát giao thông. Không chỉ được tặng 3 chai nước cho 3 người mà nữ CSGT còn tặng thêm một chai nữa cho cháu nhỏ và động viên khỏe.

“Những chai nước mát nghĩa tình này giúp nhiều người đi đường vơi bớt phần nào mệt nhọc. Đặc biệt, từ tình cảm, tấm lòng của các cá nhân, đơn vị còn là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm sức lực để chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình phía trước”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng cùng vợ và con gái nhỏ

Còn chị Trần Thu Hà (39 tuổi, quê Vĩnh Long, làm công nhân Đồng Nai) rất phấn khởi nói: “Trên đường cũng mấy lần định ghé vào quán nước bên đường nhưng sợ bị chặt chém nên chạy qua luôn. Đến đoạn đường 830C ở huyện Bến Lức thấy các công an cấp phát nước miễn phí nên dừng lại nhận chai nước”. “Giá trị vật chất không lớn nhưng lại có ý nghĩa rất lớn lao và làm lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn. Trong nhịp sống ồn ào, hối hả, trên dòng đường, tôi và nhiều người đã chứng kiến và được trao tặng những sự tử tế, đầy ắp tình người. Những chai nước sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, truyền cho tôi nguồn năng lượng tích cực”, chị kể lại

Hầu như năm nào cũng vậy, dịp lễ, Tết là Công an huyện Bến Lức, đoàn viên thanh niên đã làm một việc đầy tình thương “đi đâu cũng nhớ nơi này”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang