Vụ thai nhi 8 tháng văng ra khỏi bụng sau tai nạn, được đưa đi cấp cứu:

“Trong phút chốc, tôi đã mất cả vợ và 2 con..."

Thứ Năm, 31/05/2018 14:55  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Đó là câu nói đau đớn tột cùng của anh Nguyễn Văn Hoàng – người chồng, cha của hai con vừa mới gặp nạn tại đường Võ Quý Huân sáng 31-5.

Trưa 31-5, sự  đau đớn hiện trên từng khuôn mặt, ánh mắt của người thân anh Hoàng trước sảnh nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8, Hà Nội.

Tất cả đang đau đáu trước giờ nhận thi thể 3 mẹ con xấu số trong vụ tai nạn vào sáng cùng ngày xảy ra ở đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngồi ngoài hành lang nhà tang lễ, anh Hoàng gần như suy sụp hoàn toàn trong ánh mắt đỏe hoe, ngơ ngác. Người đàn ông này, mới cách đây ít giờ đồng hồ vẫn chở vợ con gái 4 tuổi đi uống Vitammin trong niềm hân hoan sắp đón chào thành viên mới.

Nhưng chỉ trong tích tắc, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của vợ, con gái và bào thai 8 tháng tuổi sắp chào đời.

Anh Hoàng quá đau đớn khi cùng lúc mất vợ và hai con.

Anh Hoàng cho biết, sáng cùng ngày anh đang chở vợ và con gái nhỏ đi uống Vitamin A. Đến khu vực đường Võ Quý Huân thì gặp một chiếc xe tải đi phía trước. Sau đó, chiếc xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.

“Lúc đó tôi hét rất lớn, cả vợ con tôi cũng tỉnh táo thế nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Do bị cuốn hết vào gầm nên vào trong viện tôi mới biết vợ cùng hai con đã tử vong, tôi mất hết tất cả rồi”, anh Hoàng nước mắt giàn giụa.

Vợ anh đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8. Mới hôm qua cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 19-8 để đăng ký sinh thì hôm nay xảy ra sự việc đau lòng này.

Lời kể nhân chứng:

“Hôm qua khám các bác sĩ bảo thai đã ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg. Chỉ còn ít ngày nữa thôi con sẽ được chào đời vậy mà vụ tai nạn ấy đã cướp hết vợ con của tôi. Bệnh viện hẹn vợ chồng tôi hai tuần nữa đến đây khám lại nhưng ai ngờ giờ đến đây để đưa xác mẹ con về”, anh Hoàng bật khóc.

Người cha trẻ gục xuống bàn vừa khóc trong đau đớn: “Tôi không ngờ, hôm qua, hai vợ chồng vừa đăng ký sinh, hôm nay tôi mất hết vợ con”.

“Con gái gần 3 tuổi của tôi rất ngoan, hôm qua cháu gọi điện bảo rằng ‘sao bố ngày nào cũng đi làm về muộn thế’.

Vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay đã cướp đi 3 sinh mạng.

Do công việc của tôi làm kỹ sư xây dựng khá bận rộn, vợ cũng làm cùng công ty. Thế nhưng tôi không có sự may mắn được đưa vợ con đi làm hay đi học. Bởi tôi đi làm từ rất sớm, tối về muộn thì mẹ con đều đã ngủ cả rồi”, anh Hoàng đau đớn nói.

Theo người thân, trong chiều nay, sau khi hoàn tất thủ tục khâm liệm, gia đình sẽ đưa thi thể các nạn nhân về quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chôn cất.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vụ tai nạn khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, tại đường Võ Quý Huân, chiếc xe tải BS: 29C- 499xx gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) điều khiển, trong khi đang lùi xe đã đâm trúng vào xe máy BS: 37P1-386xx do anh Nguyễn Văn Hoàng cầm lái phía sau chở vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi, đang lưu thông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay:

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy bị cán lọt vào gầm xe tải. Vợ của anh Hoàng sau khi sinh non đã tử vong. Hai con của anh trong đó có bé trai mới chào đời cũng tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang