(CATP) "Với dáng vẻ nghiêm nghị, nguyên tắc, nhưng ít ai biết được chú ấy là một người cán bộ sống rất tình cảm, luôn gần gũi, quan tâm, thường xuyên động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi, những phạm nhân (PN) vi phạm pháp luật, xác định được mục tiêu phấn đấu rèn luyện, cải tạo thật tốt để sớm được đặc xá, trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng. Đó là lời nhận xét rất chân thật của các PN đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Chí Hòa - Công an TPHCM, khi nói về Trung tá Phạm Trường Giang (SN 1976), cán bộ quản giáo (CBQG) thuộc Phân trại Quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Chí Hòa.
Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, đông con, ở tuổi vừa mới lớn, em Nguyễn Ngọc Vinh (SN 2005, ngụ TPHCM) đã phải vất vã mưu sinh, bươn chải, gồng gánh gia đình bằng đủ mọi nghề. Cha em bị mất sức lao động, mẹ thì sức khỏe kém nên chỉ có thể làm những công việc nội trợ trong nhà, 2 em gái nhỏ còn đang tuổi ăn học... Trong suy nghĩ, Vinh chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ và các em có được cuộc sống no đủ. Vì vậy, Vinh không khước từ bất kỳ công việc lao động nặng nhọc nào, từ bốc vác, chạy xe ôm... Và rồi, Vinh bị bạn bè xấu dẫn dụ tham gia vào nhóm đi đòi nợ thuê và phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" khi vẫn chưa đủ 18 tuổi. Những ngày tháng mới bước chân vào trại tạm giam, Vinh luôn nhớ thương cha mẹ và hai em da diết. Em luôn trăn trở, suy nghĩ, những ngày này khi không có mình bên cạnh thì ở nhà, ba mẹ em sẽ vô cùng vất vả, cực khổ để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả nhà. Càng thương gia đình bao nhiêu, Vinh lại càng thấy ăn năn, hối hận khi bản thân mắc phải sai lầm đáng trách như vậy. Bao nhiêu đêm trường, Vinh khóc thầm lặng lẽ...

Trung tá Giang luôn quan tâm giáo dục cho phạm nhân
Hiểu được hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của Vinh, Trung tá Giang đã dành sự quan tâm đặc biệt. Anh tận tình động viên, dạy dỗ, dìu dắt, hướng Vinh đến mục tiêu học tập, cải tạo và lao động tốt. Kết quả, Vinh được Ban giám thị trại tạm giam đề nghị xét duyệt đặc xá trong năm 2025.
Tương tự, Trần Bình (SN 1985, ngụ TPHCM), phạm tội "Cướp giật tài sản" bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù vào đầu năm 2023, cũng bước chân vào trại tạm giam trong trạng thái tâm lý dằn vặt, hối hận, ăn năn... Khi còn ở ngoài xã hội, Bình từng có vợ con, nhưng biến cố ập đến khi anh bị tai nạn giao thông, không thể tiếp tục công việc tài xế xe tải, từ đó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Trở về sống cùng cha mẹ với công việc phụ bưng bê bán cháo vịt tại nhà, Bình cảm thấy túng quẫn. Dần dà, Bình bị bạn bè xấu rủ rê tham gia phi vụ "Cướp giật" và phạm tội... Vào trại tạm giam, Bình nghe tin mẹ bị bệnh nặng mà bản thân không thể về thăm được nên vô cùng xót xa. Nghĩ tới hình ảnh người cha già ngày ngày phải một mình bươn chải buôn bán cực khổ để vừa lo cho cuộc sống gia đình, vừa thăm nom đứa con lầm đường lạc lối, Bình cảm thấy vô cùng ân hận và bật khóc... Cũng được cán bộ Giang quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, Bình quyết tâm cải tạo, lao động tốt và cũng được xét duyệt đặc xá...

Cán bộ Giang thăm hỏi, động viên phạm nhân trước ngày được đặc xá
Với 30 năm công tác trong Ngành Công an, đồng chí Giang từng công tác tại Trại giam An Phước (Bộ Công an). Đến tháng 7/2020, anh chuyển công tác về Trại tạm giam Chí Hòa với nhiệm vụ được phân công là CBQG thuộc Phân khu Quản lý phạm nhân. Để có thể làm tốt vai trò người CBQG, anh luôn dành thời gian thăm hỏi, tiếp xúc, tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình và động cơ, điều kiện phạm tội của từng PN để xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, cảm hóa, giúp họ nhận thức được hành vi sai trái của mình. Anh không ngừng động viên tư tưởng, giúp các PN vượt qua được tâm lý hụt hẫng, hoang mang, sợ hãi trong những ngày đầu tiên ở trại tạm giam, giúp họ an tâm phấn đấu chấp hành nội quy và rèn luyện cải tạo, lao động tốt để sớm được đoàn tụ cùng gia đình.
Anh còn quan tâm, nắm rõ tình trạng sức khỏe, sở trường, công việc của PN ở ngoài xã hội trước khi họ phạm tội để bố trí công việc lao động cải tạo cho hợp lý, đồng thời còn tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho PN một cách phù hợp, hiệu quả khi họ chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng...
30 năm làm CBQG là ngần ấy năm anh Giang thu thập được nhiều kỷ niệm với nghề để làm hành trang ký ức cho riêng mình. Bao nhiêu lần tham dự lễ đặc xá cho PN là bấy nhiêu lần cán bộ Giang vui mừng khôn xiết khi những đứa em, đứa cháu trót đi sai đường, lạc lối, từng được mình quan tâm giáo dục, động viên tư tưởng, dìu dắt, uốn nắn, giờ đều được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng. Niềm vui lớn hơn đối với anh, đó chính là hạnh phúc cao cả có được khi sứ mệnh nghề nghiệp mà anh được Đảng, Nhà nước giao phó đã được hoàn thành trọn vẹn...