(CAO) Đối với bất cứ người con đất Việt nào, dù ở trong nước hay đang học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài, được về với Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh hạnh lớn lao.
Sáng ngày 18-4, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng hơn 160 đại biểu là các chức sắc tôn giáo, cán bộ, nhân viên, doanh nhân, thân nhân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, phóng viên,… (gọi tắt là Đoàn công tác số 4) đã lên con tàu Kiểm Ngư Việt Nam kí hiệu KN 290 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân đang sinh sống tại quần đảo Trường Sa.
Tàu xuất phát từ cảng Cát Lái TP.HCM trong lễ tiễn cảm động của lãnh đạo TP.HCM. Đến tiễn đoàn công tác có ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịc Hội đồng nhân dân; bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM,...cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành.
Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực Đài tưởng niệm các chiến sĩ Đoàn tàu không số, đoàn công tác số 4 đã có buổi lễ dâng hương tưởng niệm. Đúng 8 giờ 00 cùng ngày, chuyến tàu KN 290 khởi hành, rời cảng Cát Lái.
Đoàn đã đến thăm và làm việc tại 9 điểm đảo và nhà giàn DK1, với tổng hải trình đi 9 ngày, vượt 1031 hải lý. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao những phần quà từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa; bày tỏ niềm tin tưởng các anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia trên Biển và mong muốn biển khơi luôn hiền hòa để vơi bớt những nhọc nhằn, vất vả cho những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.
Phóng viên Báo Công an TP.HCM đã ghi lại hải trình đầy ý nghĩa này qua phóng sự ảnh.
Đoàn đại biểu làm thủ tục lên tàu KN 290, thực hiện chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo TP.HCM đến cảng Cát Lái tiễn đoàn
Lễ tiễn đoàn diễn ra trang trọng
Đúng 8 giờ ngày 18-4-2017, con tàu mang số hiệu KN 290 kéo một hồi còi dài tạm biệt đất liền, rẽ sóng hướng ra biển Đông.
Hơn 160 đại biểu tham gia Đoàn công tác cùng các chiến sĩ, thủy thủ đoàn cùng nhau vẫy tay tạm biệt đất liền. Trên mỗi gương mặt đều hiện rõ nét vui tươi, phấn khởi.
Lãnh đạo TP.HCM vẫy tay tiễn đoàn công tác lên đường về với phần lãnh thổ mà biết bao thế hệ ông cha chúng ta đã hy sinh xương máu và công sức khai phá, gìn giữ, bảo vệ.
Sáng ngày 20-4, tàu KN 290 cập cảng Trường Sa Lớn. Các chiến sĩ đón tiếp theo nghi thức. Trường đoàn Huỳnh Cách Mạng bắt tay thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa Lớn.
Đoàn đại biểu dự lễ chào cờ tại Trường Sa Lớn. Giữa sóng gió đại dương, lời bài Tiến quân ca như cứ vang mãi trên những ngọn sóng, hòa cùng hồn thiêng sông núi…
Lễ diễu binh tại Trường Sa Lớn.
Đảo Trường Sa Lớn được xem là "thủ đô của huyện đảo Trường Sa", đảo nổi lên như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển đông. Đảo nằm ở tọa độ 08 độ 38,30'N và 111 độ 55,55'E, nằm ở phía Nam, cách Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 254 hải lý.
Diện tích toàn đảo khoảng 0,15km2. Thực vật ở đảo chủ yếu là cây phong ba, bàng vuông, phi lao, xương rồng, muống biển,...
Tại đảo Trường Sa Lớn, đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm, thăm hỏi các hộ dân sinh sống trên đảo,…
Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo có các hộ dân, các công trình dân sự, văn hóa tâm linh như: Trạm khí tượng thủy văn nằmt rong hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia và thế giới, thường xuyên cung cấp tình hình thời tiết, khí hậu, khí tượng ở khu vực biển Đông; nhà khách thủ đô; nhà tưởng niệm Bác Hồ; tượng đài liệt sĩ; chùa; bệnh xá;...
Thay mặt đoàn, ông Huỳnh Cách Mạng trao tặng đảo Trường Sa Lớn 12 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng cơ quan Đảng, đoàn thể, mặt trận của đảo.
Ngoài ra, gửi tặng quân và dân đảo Trường Sa Lớn lương thực thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm, phân bón, giống cây trồng, dụng cụ tập thể dục đa năng, ti vi và các phương tiện phục vụ giải trí khác, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.
Đoàn ký tên lên bản đồ tại cột mốc chủ quyền
Đoàn đi thăm hỏi gia đình các hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn
Gặp lại con là chiến sĩ Nguyễn Đức Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn, bà Đặng Thị Kim Châu vui mừng khôn xiết. Bà chia sẻ, sau gần 1 năm con đi làm nhiệm vụ tại đảo, bà nhận thấy con mình vạm vỡ hơn, rắn chắc hơn và đặc biệt là trưởng thành hơn.
Chiều 20-4, đoàn đến thăm đảo Đá Lát.
Những phần quà, hơi ấm từ đất liền được mang ra đảo tặng cho các chiến sĩ.
Đảo Đá Lát là đảo ở gần bờ nhất trong số 21 đảo đang có Hải quân Nhân dân Việt Nam đóng giữ ở quần đảo Trường Sa, các đảo Trường Sa Lớn khoảng 15 hải lý về phía Tây, các Cam Ranh khoảng 245 hải lý về về phía Đông Nam.
Ngày 21-4, đoàn đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tại đảo Đá Đông.
Đảo Đá Đông có 2 cụm A và B. Chiều dài của đảo khoảng 14km, chỗ rộng nhất của đảo khoảng 3,8km. Do đặc điểm là đảo đá ngầm, nên để đảm bảo cho lực lượng hải quân ăn ở, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ, công binh Hải quân đã xây dựng trên bãi san hô Đá Đông 3 nhà lầu lâu bền. Một nhà ở thềm san hô phía Tây, một ở phía Bắc và một ở phía Đông.
Cùng với các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Đá Đông là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía Đông của các tỉnh Nam Trung bộ.
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Đá Đông
Ngày 22-4, đoàn đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tại đảo Tốc Tan.
Cụm bãi đá Tốc Tan có chiều dài khoảng 20km, rộng 7km, diện tích trung bình 75km2. Đảo có 3 điểm A, B và C. Những năm gần đây, đảo đã được trang bị hệ thống bể chứa nước nên đã chủ động đảm bảo được 100% nhu cầu nướcin sh hoạt cho chiến sĩ.
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, Phó đoàn công tác, thăm hỏi các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan B
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan A
Sáng ngày 23-4, Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tại đảo Thuyền Chài.
Đảo chìm Thuyền Chài có 3 điểm A,B và C. Đảo là một trong những rặng san hô dài nhất ở quần đảo Trườgn Sa, nơi rộng nhấtcaảu đảo khoảng 3 hải lý. Hiện nay, trên đảo đã được đầu tư xây dựng các nhà lâu bền, mỗi điểm 2 nhà nối với nhau bằng cầu, trong đó có 1 nhà phục vụ ngư dân.
Giao lưu văn nghệ ấm tình quân dân
Chiều ngày 23-4, đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tại đảo An Bang. Do cấu trúc san hô của đảo dựng đứng nên bốn mùa sóng vỗ. Nằm ở phía Nam của quần đảo Trườgn Sa, đảo có vị trí rất quan trọng như là cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trườgn Sa vớik hu vựa dầu khí nằm trên thềm lục địa phía Nam của tổ quốc.
Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo An Bang
Ông Nguyễn Xuân Hòa vui mừng khi ra đảo An Bang thăm con là chiến sĩ Nguyễn Xuân Quang đang làm nhiệm vụ tại đảo An Bang.
Ngày 24-4, đoàn công tác đến Bãi Ba Kè C, nhà giàn DK1/20. Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc diễn ra trên con tàu KN 290. Phút nghiêng mình tưởng niệm ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong tâm trí mỗi đại biểu với một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ.
Lễ thả hoa và tưởng niệm liệt sĩ đã trở thành nghi thức không thể thiếu của bất cứ chuyến tàu nào do Quân chủng Hải quân tổ chức ra Trường Sa và Nhà giàn DK1
Năm 1990, khi những nhà giàn trên biển còn rất đơn sơ và chúng ta vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng tiền đồn giữa biển khơi, đã có những tấm gương hy sinh quên mình. Vào các năm 1990, 1996, 1998 và 2000, do thời tiết trên biển khắc nghiệt, sóng cuồng, gió dữ đã giật đổ một số nhà giàn và cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Những chiến sĩ hải quân trẻ hôm nay khi tận tay thả các vòng hoa xuống biển cũng dâng trào một cảm xúc rất lạ. Trước khi thực hiện nghi lễ, họ chỉnh lại vòng hoa, cắm nén hương mà khóe mắt đỏ hoe.
Sau lễ tưởng niệm, đoàn đến thăm các chiến sĩ tại nhà giàn DK1/20. DK1 là cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250 - 350 hải lý.
Trên khu vực biển Đông, Việt Nam đã xây dựng cụm 7 khu vực xây dựng nhà giàn, mỗi nhà giàn là một trạm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật, giao lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý.
Thật khác với sự hình dung của nhiều người trong đoàn, nhà giàn DK1/20 sừng sững, kiên cố giữa biển khơi. Từ trên nhà giàn, nhìn xuống mặt biển thấy… sâu thăm thẳm. Thế mới biết, bao công sức, của cải đã được đầu tư để xây dựng nên nhà giàn, mà đây chỉ là một trong số rất nhiều nhà giàn của chúng ta giữa biển khơi.
Không chỉ làm nhiệm vụ kinh tế-kỹ thuật-dịch vụ, hệ thống nhà giàn của chúng ta còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
Trường Sa không xa, dù hải trình có vượt qua hàng trăm hải lý. Giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ, quần đảo Trường Sa vững chải, uy dũng giữa biển khơi là biểu tượng vĩnh cửu về chủ quyền của chúng ta. Ở bất cứ nơi nào chúng tôi đặt chân đến, cũng ấm áp tình cảm quân-dân, chan chứa nghĩa tình như những người thân trong một đại gia đình lâu ngày mới gặp nhau.
Chiều 26-4, Đoàn công tác cập cảng Cát Lái, với hảnh trình 1031 hải lý đến thăm các chiếc sĩ tại Quần đảo Trường Sa. Đoàn đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống, học tập và làm việc của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần, nhưng các chiến sĩ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết một lòng, ngày đêm bám biển, giữ vững vùng biển, vùng trời và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dân cả nước sẽ tiếp tục học tập, lao động, công tác tốt, làm hậu phương vững chắc để các anh yên tâm tiếp tục cống hiến bảo vệ vùng biển đảo quê hương đất nước, nơi mà hơn 90 triệu dân đang hướng về và dành trọn niềm tin yêu tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên biển, đảo.