Đàn ông Nhật cởi trần tranh cướp “gậy may mắn” đầu xuân

Thứ Hai, 18/02/2019 10:48  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-2, BBC đưa tin hàng ngàn đàn ông Nhật cởi trần, hoà thành một đám đông khổng lồ tham gia tranh cướp những “chiếc gậy may mắn” trong một lễ hội có từ thời xưa ở nước này.

Có khoảng 10.000 đàn ông mặc khố tham gia lễ hội ở đền thờ Phật giáo Kinryozan Saidaiji ở Okayama vào hôm 16-2.

Những người tham gia nhảy vào dòng nước thiêng trước khi tranh nhau chiếc gậy ném vào đám đông.

Ai tìm được những chiếc gậy dài 20cm, còn được gọi với cái tên "shingi”, được tin sẽ trở thành người may mắn nhất trong năm.

Đây là lần thứ 510 lễ hội Saidaiji-eyo diễn ra, với lần đầu tiên được tổ chức dưới thời Muromachi trong lịch sử Nhật Bản.

Đàn ông Nhật cởi trần tranh gậy may mắn - Ảnh: Getty

Lễ hội này bắt đầu khi hàng ngàn người tham gia tắm mình trong dòng sông Yoshii, với quan niệm làm cho cơ thể thanh sạch trước khi đi tìm chiếc gậy shingi.

Đến khoảng 22h trong ngày, màn lễ hội kết thúc, đèn được tắt.

Hình ảnh những người dân cởi trần, mặc khố như sumo của lễ hội này hằng năm là động lực thu hút khách tham quan.

Những người đàn ông hoà mình vào dòng nước thiêng để tranh cướp gậy - Ảnh: Getty
Hình ảnh đám đông mặc khố gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế - Ảnh: Getty
Đám đông chen chúc nhau tại khu vực lễ hội - Ảnh: Getty
Đàn ông Nhật dành được cây gậy sẽ được xem là người may mắn nhất năm  - Ảnh: Getty
Lễ hội nổi tiếng ở xứ Phù Tang - Ảnh: Getty

Bình luận (0)

Lên đầu trang