Hoảng hồn với “xác chết” tỉnh dậy trên bàn khám nghiệm tử thi

Chủ Nhật, 18/10/2015 10:01  | P.Kha

|

(CAO) Một người đàn ông Ấn Độ vừa làm nhân viên bệnh viện kinh hoảng khi ông tỉnh lại trên bàn khám nghiệm tử thi ngay trước khi thủ tục này bắt đầu hôm 14-10-2015.

Truyền thông địa phương đưa tin, một bác sĩ ở bệnh viện Mumbai đã chứng nhận nhầm rằng người đàn ông vô gia cư có tên Prakash này đã chết sau khi cảnh sát tìm thấy ông bất tỉnh và bị bội nhiễm.

Ngay khi thủ tục khám nghiệm tử thi sắp bắt đầu, nhân viện bệnh viện “bay” cả hồn vía khi Prakash bắt đầu thở. Bệnh nhân sau đó được đưa gấp đến phòng cấp cứu.

Prakash thức dậy trên bàn khám nghiệm tử thi - Ảnh: AFP

Cảnh sát và bác sĩ đổ lỗi cho nhau về vụ chẩn đoán sai này nhưng nhất trí ở chỗ người đàn ông vô gia cư đã “qua đời” vì nhiễm trùng đêm 13-10. Sĩ quan cảnh sát Ashok Dudhe ở Mumbai thậm chí còn khẳng định với phóng viên AFP: “Đúng, ông ấy đã qua đời.”

Cảnh sát Mumbai thường xuyên đối mặt với những xác chết vô thừa nhận và các báo cáo trên truyền thông nói các nhà xác không còn chỗ trống để chứa thi thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang