Ấn Độ:

Thanh niên bất ngờ sống lại ngay trước khi chuẩn bị chôn

Thứ Năm, 04/07/2019 15:50

|

(CAO) Theo AFP ngày 4-7 đưa tin, Mohammad Furqan (20 tuổi), gặp tai nạn giao thông, ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sau khi được đưa tới trạm xá, thanh niên này được xác định đã chết và yêu cầu người nhà chuyển xác về lo hậu sự hôm 21-6.

Thi thể Furqan sau đó được chuyển về nhà, để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Tuy nhiên, cả gia đình đều ngạc nhiên khi thi thể Furqan bất ngờ co giật, mọi người nhanh chóng đưa anh đến một bệnh viện Ram Manohar Lohia, ở thủ đô New Delhi. Các bác sĩ sau đó xác định nạn nhân còn sống và tiến hành cấp cứu. Nạn nhân được hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng chưa chết não và hiện đang được điều trị tích cực.

Bệnh viện Ram Manohar Lohia ở thủ đô New Delhi, nơi nạn nhân Furqan đang nằm điều trị

Anh trai của Furqan là Mohammad Irfan, đến giờ vẫn còn không tin vào vụ việc: "Đến giờ tôi vẫn không thể tin được cậu ấy còn sống, chúng tôi suýt chút nữa đã chôn sống nó. Chúng tôi đã trả 7 lakh (khoảng gần 10.000 USD) cho một bệnh viện tư nhân để cứu chữa Furqan nhưng họ tuyên bố em tôi đã chết". 

Cảnh sát và giới chức y tế địa phương đang phối hợp để điều tra rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang