(CATP) Ngày 09/10/2025, một tòa án ở bang Texas (Mỹ) đã tuyên phạt Sarah Hartsfield (50 tuổi, cựu sĩ quan lục quân) tù chung thân về hành vi đầu độc người chồng thứ 5 bằng insulin quá liều; trong khi 7 năm trước, người phụ nữ này đã bắn chết vị hôn phu của mình.
Sarah Hartsfield bị bắt tháng 02/2023 sau khi Joseph Hartsfield - người mắc bệnh tiểu đường gần 20 năm - qua đời tại bệnh viện hôm 07/01 do biến chứng vì sử dụng insulin quá liều. Cuộc điều tra cho thấy trước đó Sarah và Joseph đã thảo luận việc chia tay sau 11 tháng chung sống; nhưng về phần mình, Sarah quyết tâm làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản việc này. Chị gái của Joseph sau đó cho biết em trai từng tiết lộ "Sarah sẽ giết em trong giấc ngủ”.
Mặc dù thấy một số bút tiêm insulin cạnh giường tại nhà Joseph, nhưng cảnh sát (CS) lại không tịch thu kịp thời. Tuy nhiên, vài giờ trước khi Joseph nhập viện, ảnh chụp bằng lái xe, ảnh cưới, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng mà ông mới mở đã được gửi từ điện thoại (ĐT) của chính chủ tới máy của Sarah, qua đó cho phép người phụ nữ này có thể truy cập dữ liệu ĐT của Joseph sau khi ông qua đời.
Kết quả điều tra cho thấy dữ liệu từ ĐT của Sarah mâu thuẫn với lời khai của người phụ nữ này: Sarah nói vài tiếng trước khi Joseph nhập viện mình đã ngủ mê mệt do dùng thuốc giảm đau sau ca phẫu thuật gần đây, song dữ liệu của nhà mạng cho thấy người phụ nữ này sử dụng ĐT gần như mỗi giờ và đã xóa lịch sử tìm kiếm trên internet lẫn các cuộc thoại cũng như tin nhắn văn bản mà bà ta gửi đi trong thời gian này từ ĐT của mình. Mặc dù vậy, các nhà điều tra đã phục hồi được một số, trong đó có đoạn video Sarah chia sẻ với con gái hình ảnh Joseph Hartsfield "thở hổn hển", được gửi hơn 1 tiếng trước khi Sarah gọi đến Tổng đài 911.
Sau vụ việc này, đời sống hôn nhân trong quá khứ của Sarah trở thành chủ đề tranh luận và là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của bồi thẩm đoàn. Chồng đầu tiên của Sarah là người yêu thời trung học Titus Knoernschild, họ cưới nhau năm 1991 và ly hôn sau đó 5 năm. Trong thời gian hai người ly thân, Titus từng tố cáo Sarah đe dọa mình và cũng theo lời Titus thì anh đã rất ngạc nhiên khi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy mà vẫn sống sót.

Sarah Hartsfield tại tòa
Tháng 3/1996, Sarah bị bắt vì cáo buộc hành hung người chồng thứ 2 - Michael Traxle - trong cuộc cãi vã tại nhà riêng ở Texas, nhưng những cáo buộc ấy đã bị hủy bỏ 1 tuần sau đó. Cuộc hôn nhân thứ 3 của người phụ nữ này với Christopher Donohue cũng kết thúc bằng việc ly hôn vào năm 2017.
Sau Christopher, Sarah đính hôn với David Bragg, tuy nhiên trong 1 tình huống được cho là để tự vệ (Sarah tố cáo David nhắm bắn mình trước), David đã bị người phụ nữ này bắn 5 phát trúng ngực và qua đời. Cuộc điều tra vào năm 2018 kết luận Sarah phản ứng để tự vệ nên không bị truy tố.
Năm 2019, Sarah kết hôn với David George nhưng 2 năm sau, chỉ vài ngày trước khi người phụ nữ này nộp đơn xin ly dị thì Christopher Donohue - lúc này mới cưới vợ - cũng gửi đơn xin tòa án cấp lệnh cấm Sarah tiếp cận vợ mới của ông. Trong đơn Christopher cáo buộc Sarah âm mưu bắt người chồng thứ 4 của bà này là David George dùng súng sát hại vợ mới của ông và 1 thẩm phán đã chấp thuận lệnh này.
Sarah - Joseph Hartsfield kết hôn năm 2022 và chỉ sống với nhau 11 tháng cho tới khi Joseph qua đời. Công tố viên tại phiên tòa xét xử Sara Hartsfield nhận xét rằng "không ai có thể bỏ rơi bà ấy - Sarah - mà không phải chịu hậu quả và cũng chính vì thế có lẽ bà ta nghĩ mình sẽ cũng thoát tội giết Joseph như những lần trước vì "người phụ nữ ấy đã quen với hành vi này".