Phá án từ những phác họa "gương mặt của quỷ”:

Kỳ 1: Lần ra hung thủ từ nét vẽ qua lời kể của nhân chứng

Thứ Hai, 03/03/2025 06:55

|

(CATP) Trong lịch sử điều tra tội phạm học có không ít vụ án mờ được phá nhờ những bức phác họa chân dung nghi phạm giống đến 80% của các cảnh sát (CS) có khả năng trong lĩnh vực này, thu được từ hình ảnh của các "mắt thần" và lời kể nhân chứng. Đa số người có thể phác họa chân dung tội phạm ngoài kiến thức cơ bản về hội họa còn cần khả năng diễn tả bằng hình ảnh và sự quan sát tinh tế đặc điểm nhận dạng.

Việc phác họa chân dung nghi phạm vì thế đòi hỏi không chỉ kỹ năng còn là một tinh thần thép... để đưa ra hình ảnh sau cùng đóng vai trò then chốt phục vụ điều tra. Có thể gọi họ bằng cái tên "nghệ sĩ phác họa pháp y".

Từ mô tả khá kỹ của người bán thẻ sim điện thoại, Cảnh sát (CS) TP. Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc đã phục dựng được hình ảnh đối tượng sát hại nạn nhân và đưa hắn về quy án.

Cục Công an TP. Tùng Nguyên nhận được tin báo từ gia đình rằng người thân của họ là Vương Trung Phúc (SN 1973) làm nghề dẫn chương trình, bị bắt cóc vào trưa 29/6/2014. Trước đó 1 ngày, họ Vương thông báo với gia đình là ra ngoại thành dự tiệc sinh nhật và người thân của anh cũng mất liên lạc từ đó.

Hình vẽ nghi phạm gần giống như thật do cảnh sát phác họa

Sáng hôm sau, người vợ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ cho biết đang giữ Vương Trung Phúc, yêu cầu gia đình đem 600 ngàn nhân dân tệ đến chuộc, chiều sẽ liên lạc lại. Anh rể nạn nhân đến báo tin cho CS địa phương. 15 giờ, đối tượng liên lạc lại. Sau khi "cò kè bớt một thêm hai" để giúp cơ quan điều tra nắm thêm thông tin về đặc điểm giọng nói, anh rể của nạn nhân Vương được giảm 100 ngàn tiền chuộc. Manh mối bắt đầu lộ diện khi 4 giờ chiều hôm đó, một người dân ở thôn Liên Hợp, nằm ở ngoại ô TP. Tùng Nguyên phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ bị đốt trơ khung giữa đồng vắng. Từ biển kiểm soát và số máy cho thấy đây chính là phương tiện mà họ Vương đã lái đi trước khi gặp nạn, trên thành xe còn vết máu bị đốt cháy nham nhở. Xét nghiệm cho thấy đó là máu của họ Vương với dự cảm không lành.

5 giờ chiều cùng ngày đối tượng gửi tin nhắn, yêu cầu đúng 8 giờ tối hôm ấy vợ Vương Trung Phúc phải mang tiền đến thị trấn Trương Sơn cách TP.Tùng Ảnh khoảng 40km. Mặc dù CS đã bố trí lực lượng đón lõng khắp thị trấn nhưng mãi đến 8 giờ sáng hôm sau hắn mới gọi lại.

Cảnh sát nhận định vụ án có nhiều tình tiết đáng ngờ, khả năng cuộc gọi tống tiền chỉ nhằm đánh lạc hướng điều tra. Những người hàng xóm cho biết, thời gian gần đây họ có nghe phong thanh rằng hình như họ Vương có mối quan hệ tình cảm phức tạp bên ngoài.

Trích xuất từ hệ thống camera giao thông, CS phát hiện Vương Trung Phúc lái xe rời TP. Tùng Nguyên lúc 15 giờ 22, rồi chẳng thấy xuất hiện nữa. Lúc này người vợ chợt nhớ lại 10 giờ tối 28/6 chưa thấy chồng về, cô gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được nên tiếp tục gọi cho bạn thân của chồng là Quách Hồng Kỳ và được anh này cho biết "đang ngồi uống lai rai với Phúc". Từ chi tiết này, CS kiểm tra lại và hình ảnh từ "mắt thần" cũng thể hiện xe của họ Quách cũng chạy ra ngoại thành vào thời điểm xe Vương rời đi và khoảng 1 tiếng sau, xe của Quách quay lại, còn họ Vương chẳng thấy đâu.

Xâu chuỗi lại những điểm đáng ngờ trong vụ bắt cóc, CS nhận định họ Quách có liên quan và không loại trừ khả năng vụ bắt cóc được dàn dựng theo sự chỉ đạo của chính "nạn nhân" Vương Trung Phúc.

Theo lời khai của Quách Hồng Kỳ, ngày 28/6 họ Vương lái xe ra ngoại thành trước, đón tình nhân tại điểm hẹn; Quách theo sau, cả ba gặp nhau tại cánh đồng vắng. Sau khi Vương và cô nhân tình đi, Quách quay lại, nhưng anh này phủ nhận việc sát hại Vương và có bằng chứng ngoại phạm rằng ngay sau đó đã đến chuyển nhà giúp một người bạn.

Cuộc điều tra tiếp tục rơi vào bế tắc cho đến khi bất ngờ điện thoại của kẻ tống tiền tiếp tục gọi đến và liên lạc thêm với số máy khác. Lần theo đó, CS tìm được người gọi điện là Hứa Đại Trí (SN 1981) ở thôn Liên Hợp, nhà cách hiện trường chiếc xe của họ Vương bị đốt khoảng 2km. Hứa cho biết nhặt được điện thoại ở gần nhà và đã tranh thủ gọi vài cuộc. Cảnh sát nhận định khả năng kẻ bắt cóc phải là người thôn Liên Hợp do điện thoại rơi tại đây, vết máu trên xe là của Vương nên rất có thể anh đã bị sát hại.

Khi CS Tùng Nguyên lần ra nơi bán chiếc sim điện thoại của kẻ bắt cóc và thông qua lời mô tả rõ nhân dạng người mua của chủ tiệm, Tổ pháp y đã cử người phác thảo lại chân dung nghi phạm với chân mày cong, sống mũi thẳng... và khi đem đến thôn Liên Hợp hỏi thăm đã được trưởng thôn nhận ra đối tượng này chính là Trần Thiết Quân (SN 1981), công nhân chuyên khai thác giếng dầu ở thị trấn Trường Sơn, mới kết hôn được 1 năm, vừa sinh con trai đầu lòng.

Bị bắt ngày 04/7, Trần Thiết Quân khai do thời gian gần đây nghiện game bắn cá nên vướng vào các khoản vay nặng lãi lên đến cả triệu nhân dân tệ, trong khi lương hàng tháng chỉ đủ trả lãi. Quá túng quẫn, đối tượng nghĩ đến việc bắt cóc tống tiền và chọn người làm MC trong ngày trọng đại của mình là Vương Trung Phúc để sát hại anh.

Từ lời khai của nghi phạm, CS đã tìm được hung khí và thi thể của nạn nhân xấu số.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang