(CATP) Để mô tả mức độ bạo lực trong vụ cướp tiền ngân hàng lớn nhất lịch sử Na Uy, Google dẫn số liệu cho thấy "trong vòng 10 năm từ 1994 - 2004, CS Na Uy đã bắn khoảng 79 phát súng và 48 phát trong số đó được thực hiện trong vụ cướp NOKAS năm 2004".
Khoảng 8 giờ sáng thứ hai 05/4/2004, gần như đồng thời với vụ nổ làm cháy chiếc xe tải nằm chắn đường vào đồn CS ở trung tâm TP. Stavanger, một nhóm người mặc quần áo tối màu, đeo mặt nạ phòng độc, đội mũ bảo hiểm, trang bị các loại súng liên thanh nhảy xuống từ 3 chiếc xe hơi đang đậu quanh Quảng trường Nhà thờ nằm trước tòa nhà của NOKAS - công ty an ninh lưu trữ, vận chuyển tiền của các ngân hàng. Nhóm này cố gắng đột nhập vào tòa nhà từ phía sân sau bằng cách dùng búa tạ phá cửa nhưng bất thành nên đã sử dụng súng trường AG-3 nhả 120 viên đạn.
Hệ thống báo động được kích hoạt, nhưng phải mất 5 phút sau, chiếc xe CS đầu tiên gồm 2 người mới tới được hiện trường sau khi đã vượt qua đám cháy và lớp đinh rải trước cổng đồn. Khi camera giám sát trong ngân hàng ghi nhận bọn cướp lọt vào kho tiền lúc 8 giờ 8 phút và bắt đầu vơ vét vào các túi màu đen thì một số tên chạy ra ngoài, cùng 4 đối tượng đã phục sẵn ở đó chống lại lực lượng CS từ các nơi đổ về.
Cuộc đấu súng ác liệt đã diễn ra trước tòa nhà giữa đám cướp trang bị súng tiểu liên và các CS dùng súng ngắn. Một tên cướp bị thương vào đùi trong khi viên CS mặc thường phục tên Fred Sherling bất ngờ bị 1 tên cướp chĩa súng vào người bắt nằm xuống đất. Sau đó, nhân lúc tên cướp chĩa khẩu AG-3 bắn vào 1 xe CS hạ gục sĩ quan ngồi bên trong, Sherling đã kịp trốn thoát.
David Toska
Cả toán cướp xách các bao tiền trị giá 57,4 triệu krone nhảy lên 3 chiếc xe rời quảng trường lúc 8 giờ 19 phút, vừa chạy vừa bắn trả lực lượng truy đuổi. 15 phút sau, CS nhận được báo cáo về vụ cháy ôtô tại trạm biến áp ở Sørmarka, cách nơi xảy ra vụ cướp 7km về phía Nam. Cả ba chiếc xe tẩu thoát đều bị đốt cháy, bọn cướp đã cao chạy xa bay trên 2 chiếc xe khác.
Nhiều tháng tiếp theo, CS lần lượt truy tìm, bắt được 12 tên cướp đang lẩn trốn tại Na Uy và một số quốc gia khác; trong đó có kẻ được xác định đã bắn chết viên CS, cũng chính là đối tượng đã bắt CS chìm Sherling nằm xuống đất. Hắn tên Kjell Alrich Schumann, nhân vật số 2 của băng cướp, sau David Toska - kẻ đã đào thoát qua Tây Ban Nha.
Sinh năm 1975, Toska từng là kỳ thủ cờ vua, nhưng với tính cách nổi loạn đã sa vào con đường tội phạm khi mới 20 tuổi và bị bắt trong 1 vụ cướp. Sau đó, Toska tiếp tục vào trại do tàng trữ khẩu tiểu liên MP5, thuốc nổ, được xem là kẻ chủ mưu của 2 vụ đột nhập và cướp năm 2000 - 2001, thêm vụ cướp theo kiểu biệt kích vào năm 2003.
Vài tuần đầu sau vụ cướp NOKAS, Toska vẫn sống tại căn nhà thuê gần Stavanger - nơi hắn phân chia số tiền cướp được và đầu tư khoản còn lại vào mạng lưới buôn lậu cần sa. Sau khi phát hiện Toska là kẻ chủ mưu trong vụ cướp năm 2004, CS tập trung theo dõi mạng lưới của đối tượng này tại Na Uy. "Chân rết" của Toska nhận lệnh qua Internet tại 2 quán cà phê ở Stavanger. Đầu năm 2005, CS phát hiện địa chỉ email của hắn thuộc về một nhà cung cấp ở Anh. Nhờ vậy, khi Toska kết nối để mở hộp thư điện tử, họ có thể lần ra địa chỉ trên thực địa của hắn. Do nhà cung cấp hộp thư email cố tình làm chậm tốc độ dịch vụ truy cập, ngày 05/4/2005 (đúng 1 năm sau vụ cướp), CS Na Uy đã có đủ thời gian tìm ra địa chỉ thực địa của Toska và báo cho CS Tây Ban Nha bắt giữ hắn tại một khu chợ ở TP. Malaga.
Bị trục xuất về Na Uy, David Toska thừa nhận là kẻ chủ mưu tổ chức vụ cướp. Nhóm này đã thăm dò, tính toán và luyện tập suốt mùa đông 2003. Sau 2 năm với các phiên xét xử từ sơ thẩm tới tòa tối cao, David Toska lãnh 19 năm tù, Kjell Alrich Schumann 16 năm, 11 bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 - 16 năm tù. Phần lớn số tiền bị cướp (khoảng 51 triệu krone) vẫn chưa thu hồi được.
Cũng như hầu hết đồng phạm, trong tù David Toska đi học, sau đó được ân giảm và đã mãn hạn. Toska trở thành sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính của Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Na Uy và tháng 11/nhận lệnh ân xá.
(CATP) Năm 2024 đánh dấu 25 năm ngày xảy ra vụ 3 cựu tội phạm theo chủ nghĩa tân phát xít ở Thụy Điển dùng vũ khí hạng nặng
cướp ngân hàng và chống trả CS truy đuổi, khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Dư luận càng bức xúc hơn khi 2 trong số 3 thủ phạm dù lãnh án chung thân nhưng đã được ra tù trước hạn.