Những vụ cướp ngân hàng ly kỳ ở các quốc gia bình yên:

Kỳ 3: Vụ cướp tiền tàn bạo nhất Thụy Điển

Thứ Tư, 26/02/2025 15:49

|

(CATP) Năm 2024 đánh dấu 25 năm ngày xảy ra vụ 3 cựu tội phạm theo chủ nghĩa tân phát xít ở Thụy Điển dùng vũ khí hạng nặng cướp ngân hàng và chống trả CS truy đuổi, khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Dư luận càng bức xúc hơn khi 2 trong số 3 thủ phạm dù lãnh án chung thân nhưng đã được ra tù trước hạn.

Khoảng 2 giờ 50 chiều 28/5/1999, hai đối tượng đội mũ trùm đầu che kín mặt, chỉ để hở 2 mắt, bước vào Ngân hàng Ostgota Enskilda ở thị trấn Kisa, cách thủ đô Stockholm 260km về phía Tây Nam, rút súng và lựu đạn ra, hét lớn yêu cầu mọi người nằm xuống, không chạm vào chuông báo động trước khi phun sơn vào các camera, trừ 1 máy. Thêm tên cướp khác với khẩu tiểu liên UZI trong tay đứng gác bên ngoài cạnh chiếc xe Saab 9000 của chúng.

Tại quầy thu ngân, một nhân viên thông báo với bọn cướp rằng két có khóa thời gian và phải 12 phút nữa mới mở được. Trong lúc chờ đợi, hai tên đi soát các quầy khác để gom tiền. Đến 15 giờ 10, sau khi lấy được tiền từ két, hai tên cướp bước ra khỏi cửa với hơn 2,6 triệu krone và chui vào chiếc xe khi kẻ đứng gác đã nhảy vào ghế lái.

Nhận được tin báo, Cảnh sát trưởng Kenneth Eklund phóng xe một mình tới ngân hàng đúng lúc chiếc Saab chạy về phía Nam với tốc độ khoảng 140 km/giờ. Eklund liền đuổi theo. Trên đường đi, bọn cướp dừng lại, ra khỏi xe và bắn vào xe của Eklund nhưng bị trượt, chúng nhảy vào xe chạy tiếp. Được một lúc, khoảng 3 giờ 13 phút chiều, cả nhóm dừng lại và nổ súng tiếp vào xe của Eklund. Lập tức anh lẩn vào đám lau sậy cách bờ hồ khoảng 20 mét. Bọn cướp ném thêm 2 quả lựu đạn, một vào xe cảnh sát và một về hướng Eklund đang trốn, khiến anh trúng một phát đạn vào cẳng tay trái và bị thương một bên chân.

Vị trí chiếc xe của cảnh sát (đang đuổi theo) bị bọn cướp tấn công bằng súng tiểu liên

Khoảng 1 tiếng sau tại ngã 3 cách Kisa 30km về phía Tây Bắc có 2 CS đang trên đường tuần tra. Qua vô tuyến điện, họ nhận được tin về vụ cướp ngân hàng ở Kisa. Trong lúc đậu xe ven đường trao đổi với 1 CS khác cách đó khoảng 50km, họ thấy có chiếc xe Toyota phóng qua với tốc độ vượt mức cho phép nên 2 CS quyết định đuổi theo về hướng làng Malexander gần đó. Qua bộ đàm, người ta nghe thấy những tiếng súng, tiếng la hét từ chiếc xe của 2 CS, sau đó sóng bị cắt.

Khi lực lượng cứu viện đến đã thấy chiếc xe của 2 CS tuần tra và thi thể họ: một nằm ngay trên đường gần cửa xe, người còn lại sõng soài ven rãnh nước. Chiếc xe tuần tra bị nhiều viên đạn bắn lủng kính trước và kính chắn phía sau. Pháp y xác định trên người các CS có cả những vết đạn bắn ra từ súng ngắn công vụ của chính họ vào đầu và gáy ở khoảng cách gần. Điều này cho thấy hung thủ đã bắn các phát “ân huệ” khi cả hai đang hấp hối.

Cuộc truy lùng diễn ra trên khắp Thụy Điển ngay sau đó. Chỉ vài tiếng sau, tên cướp đầu tiên bị bắt tại 1 bệnh viện khi đang tìm cách điều trị vết thương do súng bắn trong lúc lẩn trốn và được nhận dạng là Andreas Axelsson - giáo viên Tin học đang bị phạt lao động công ích. Từ lời khai của Axelsson, CS biết được các đồng phạm của hắn là Tony Olsson - kẻ đứng gác bên ngoài ngân hàng, phạm nhân đang trong quá trình “nghỉ phép” ngắn hạn để tham gia 1 vở nhạc kịch - và Jackie Arklov - đối tượng lai da đen, cựu lính đánh thuê cho phía Croatia Bosnia trong các cuộc chiến tranh Nam Tư chống lại người Hồi giáo Bosnia và từng lãnh án tù 8 năm về tội ác chiến tranh. Ba ngày sau, Arklov - đang bị thương ở phổi - bị bắt tại Tyreso, cách Stockholm khoảng 20km. Olsson nhờ người yêu giúp trốn qua Đức đến Costa Rica với 1 triệu krone nhưng cũng bị bắt và trả về Thụy Điển.

Trong phiên tòa xét xử, cả ba tên cướp đều lãnh án chung thân dù cuộc điều tra không thể xác định được kẻ nào đã bắn phát “ân huệ” cho các sĩ quan CS. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, năm 2001 Jackie Arklov mới thú nhận rằng chính hắn đã bắn chết 2 CS - như một thói quen từ thời lính đánh thuê, mà không cần biết có thể cả hai vẫn còn sống. Chính vì sự tàn độc ấy mà cho đến nay, Jackie Arklov vẫn bị từ chối ân giảm từ “án chữ” xuống “án số” trong khi 2 đồng bọn của hắn đã được ân xá.

Kỳ 2: Đánh cắp trực thăng để đổ bộ cướp kho tiền
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang