(CATP) Hiện trường ban đầu được phát hiện một cách tình cờ, nhưng quá trình truy tìm hung thủ lại dẫn dắt các điều tra viên vào "mê hồn trận" của những án mạng liên hoàn với hàng loạt mắt xích liên quan đến nhau. Những trường hợp "án trong án" này từng khiến người trong cuộc đau đầu, nhưng cũng chính từ các tình tiết khó ngờ, điều tra viên đã buộc hung thủ phải quy án.
Từ thi thể nam giới không mảnh vải che thân được tìm thấy trong lòng giếng bỏ hoang ở làng Tân Trang, huyện Thương Hà, TP. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cảnh sát (CS) đã phát hiện vụ án mạng liên hoàn sau khi phát hiện vết máu trên chiếc ghế sofa tại nhà 1 nhân viên hỏa táng.
Sáng 13/7/2010, trong lúc ra thăm đồng ở thôn Tân Trang, huyện Thương Hà, khi đi ngang qua cái giếng bỏ hoang bên cạnh ruộng của mình, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra khiến anh nông dân phải đưa mắt quan sát và tá hỏa khi thấy nằm cuộn tròn dưới đáy giếng là một thi thể nam không quần áo, đôi chân trần chỉ còn trơ xương nên vội gọi điện báo CS.
Tại hiện trường, thi thể được vớt lên qua miệng giếng hẹp chỉ khoảng hơn 30cm đã phân hủy nghiêm trọng, cao 1,83m, xét nghiệm xương cho thấy khoảng 30 - 40 tuổi, thời gian tử vong từ 3 tháng đến 1 năm trước, riêng khuôn mặt bầm tím đã bị hủy hoại đến mức chẳng thể nhận dạng. Giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và dưới đáy giếng có thêm chiếc búa sắt, mà theo nhận định ban đầu của các điều tra viên khả năng đây chính là hung khí gây án. Chiếc búa còn rất mới, được gia cố bằng những miếng sắt khá đặc biệt và duy nhất 1 chủ cửa hàng từng bán loại búa đắt đỏ này nhớ lại ông từng đặt hàng 80 chiếc và đã bán được 13, chiếc mới nhất vừa bán vào cuối tháng 12/2009. Trong khi đó, một người trong làng cho biết anh từng phát hiện dấu máu gần giếng khi đi ngang qua đây ngày 28/01/2010 nên khả năng nạn nhân có thể đã bị sát hại vào khoảng thời gian trên.

Vết máu tìm thấy trên chiếc lá khô tại hiện trường
Dò theo danh sách được báo mất tích ở cùng độ tuổi vào thời điểm trên tại địa phương gồm 17 trường hợp, trong đó có Vương Hy Nguyên, 36 tuổi. Dù họ Vương chỉ cao khoảng 1,6m, quá thấp so với cái xác trong lòng giếng, nhưng thời điểm anh này mất tích lại trùng khớp với lúc nạn nhân bị sát hại. Hồ sơ định danh cho thấy họ Vương sống độc thân sau khi ly hôn, hiện còn nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, Vương từng mang chiếc ôtô màu đỏ của mình đến tiệm yêu cầu sơn lại toàn bộ dù phương tiện này còn rất mới. Nhưng đã vài tháng trôi qua, Vương vẫn chưa đến lấy lại xe. Kiểm tra phương tiện này, CS phát hiện 1 chiếc lá trong cốp có vết đỏ, sau đó được xác định là dấu máu và hoàn toàn trùng khớp với vết máu của thi thể dưới giếng.
Mặc dù vậy, vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc khi họ Vương vẫn bặt vô âm tín, cho đến khi thông qua gia đình, CS phát hiện trước đó, Vương thường xuyên liên lạc với 2 thanh niên ở thành phố cảng Thiên Tân là Hàn Bản Lợi và Hàn Bảo Sơn. Tìm đến tận nhà 2 đối tượng này, CS biết thêm cả hai đã đồng ý đến Sơn Đông thực hiện 1 hợp đồng bí mật với Vương Hy Nguyên, nhưng sau đó chỉ có Hàn Bảo Sơn trở về. Gia đình Lợi tin rằng con mình vẫn ở lại làm việc cho Vương ở Sơn Đông. Hàn Bản Lợi 32 tuổi, cao 1,83m, hoàn toàn trùng khớp với nhân dạng của nạn nhân. Kết quả so sánh ADN xác nhận thi thể người đàn ông được tìm thấy dưới giếng chính là Hàn Bản Lợi.
Trước những bằng chứng khó thể chối cãi khi "đi hai nhưng về một" ấy, Hàn Bảo Sơn cuối cùng đã thú nhận xuống tay với đồng hương. Tuy nhiên, những lời khai tiếp theo của đối tượng này càng khiến vụ án thêm phức tạp khi Sơn tuyên bố Vương Hy Nguyên có liên quan mật thiết đến cái chết của Hàn Bản Lợi.
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (Theo thepaper.cn, Toutiao)