(CATP) Tối 17/5/2023, người đi đường phát hiện 1 chiếc túi đựng dụng cụ thể thao bên ngoài vương những vết đỏ như máu gần Nhà thờ Đức Mẹ đồng trinh trên phố Zapovednaya, phía Bắc thủ đô Moscow (Nga). Nhà thờ này được xây từ giữa thế kỷ XVII, nay nằm ở đầu Công viên (CV) Sviblovo.
Nhận được tin báo, cảnh sát tới mở chiếc túi ra, phát hiện bên trong là những phần thi thể người. Hôm sau, thêm chiếc túi khả nghi khác được tìm thấy trong bụi cây trên phố Menzhinsky, đoạn gần CV Yauza, 2 CV cách nhau không xa. Chiếc túi thứ ba được tìm thấy trong 1 CV ở Vidnoye, phía Nam thành phố.
Khám nghiệm cho thấy các phần thi thể trong cả 3 chiếc túi thuộc về 1 người, tử vong vào khoảng ngày 15/5. Giám định vân tay xác định thi thể này là luật sư (LS) Arseniy Prosvirin (48 tuổi, quê ở Kazan - thành phố nằm cách Moscow khoảng 850km đường bộ về phía Đông, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân đã sống ở thủ đô nhiều năm). Prosvirin đã ly hôn, 2 con gái lên 6 và 17 tuổi sống với vợ cũ. Hàng xóm của vị LS này cho biết ông thích ăn nhậu và nhiều lần đánh nhau khi say xỉn, một nửa căn hộ thuộc về con gái của LS.
Mặc dù vậy, căn hộ của Prosvirin trên đại lộ Dmitrovskoe (một phần của tuyến cao tốc A-104 chạy quanh Moscow) khi ấy đóng cửa trong lúc có người thuê phòng. Camera giám sát ở khu vực xung quanh cho thấy từ sau ngày 15/5 họ không thấy LS ra khỏi nhà, nhưng vào các ngày 17 và 18 có người mang các túi thể thao lớn ra khỏi chung cư và thuê taxi chở đi.
Cảnh sát Moscow đã tìm ra tài xế đưa người đàn ông được xác định là Kirill Vasiliev (35 tuổi) mang những chiếc túi to đi từ nhà LS Prosvirin tới các công viên quanh Moscow để vứt vào ban đêm. Khoảng 10 năm trước, nghi phạm là công nhân luyện thép ở TP. Ulyanovsk. Sau khi chuyển đến Moscow, Vasiliev tìm được công việc tại một xưởng sửa chữa ôtô, nhưng gần đây đã mất việc nên chuyển đến căn hộ 3 phòng của nạn nhân vào tháng 02/2023. Theo nhiều nguồn tin, đối tượng này từng có tiền án về đe dọa giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ ma túy với một số khoản phạt hành chính chưa thanh toán.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Vasiliev bước ra khỏi chiếc taxi, kéo 1 chiếc túi nặng từ trong cốp xe và đem đến CV Yauza, bên trong là những mảnh thi thể của LS Prosvirin. Kirill Vasiliev bị bắt giữ ngày 19/5 tại Ga tàu hỏa Yaroslavky, nơi hắn đang chuẩn bị bỏ trốn sang tỉnh khác. Quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng gần đây vì cảm thấy khó chịu với sự ngạo mạn của gia chủ nên đã có ý định xuống tay với ông này, sau đó bán luôn căn hộ của nạn nhân.

Vasiliev xách chiếc túi đựng một phần thi thể nạn nhân ra taxi chở đi phi tang
Theo lời khai của Vasiliev, án mạng xảy ra ngày 15/5 tại căn hộ của LS Prosvirin trên đường Dmitrovskoe - nơi đối tượng này thuê phòng. Trong lúc gia chủ đang giải quyết công việc, Vasiliev đến gần và bắt chuyện, chiếc rìu giấu sau lưng, sau đó hắn tấn công và chém chết LS bằng hung khí này. Thông báo của Cơ quan điều tra Nga cho biết, Vasiliev đã ghi lại hành vi dã man của mình bằng camera trên điện thoại di động. Hôm sau, nghi phạm mua máy mài góc cùng đĩa cắt kim loại và trong 2 ngày 16 - 17 hắn đã dùng các dụng cụ trên phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, bỏ vào ba túi vải. Sau khi vệ sinh căn hộ, Vasiliev lên taxi và vứt xác nạn nhân trên đường.
Quá trình thẩm vấn, Vasiliev khai định chiếm đoạt căn hộ sau khi nghỉ việc nhưng không nói rõ sẽ chuyển quyền sở hữu bằng cách nào. Hồ sơ cho thấy Vasiliev từng có tên trong danh sách bệnh nhân tâm thần được theo dõi từ lúc còn ở Ulyanovsk.
Vụ án đang trong quá trình củng cố hồ sơ để chuyển sang phía công tố.
(CATP) Cái chết bất ngờ của Éric Galo vào tháng 7/2023 khiến cơ quan điều tra phải đặt dấu hỏi, khi trước đó ông này đã đến gặp một phụ nữ vào lúc nửa đêm để đòi tiền thuê nhà trong trang phục đồ đen trùm đầu, tắt điện thoại di động, mang theo khẩu súng đã lên đạn, cọc rào sắt cùng 2 thiết bị phá sóng điện thoại...