(CATP) Tháng 11/2017, hơn 7,5 triệu cư dân TP.Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phẫn nộ vì vụ 4 người trong 1 gia đình đến thuê nhà tại địa phương đã xuống tay với cả nhà gia chủ sau khi quỵt hơn 18.000 nhân dân tệ (NDT) tiền thuê nhà và khoản vay nợ 840 NDT.
Sáng 15/11/2017, hai giáo viên của Trường tiểu học Trung Thôn, quận Thành Dương, TP. Thanh Đảo đến gõ cửa căn hộ trên tầng 7 của tòa chung cư và hỏi thăm về gia đình ngụ tại căn hộ số 702 vì con họ không đi học, điện thoại không liên lạc được và cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Nhận được tin này, nhân viên bảo vệ gọi điện báo cho mẹ của Kỷ Quang - chủ căn hộ số 702 - đang sống gần đó. Bà cụ nhờ em gái sống cùng khu chung cư với Kỷ Quang nhưng khác tòa nhà đến xem tình hình. Sợ gia đình Kỷ Quang ngộ độc khí đốt rò rỉ, mọi người báo cảnh sát và gọi thợ khóa phá cửa.
Bên trong căn hộ rất gọn gàng, trong khi bữa tối đang ăn dở. Con gái 16 tuổi tên Kỷ Tuyết của Kỷ Quang chết trong phòng ngủ, tay chân bị trói, đầu và mặt cuốn chặt bằng băng keo, có dấu hiệu bị hãm hiếp. Biết Kỷ Quang còn sở hữu căn hộ 601 ở tầng dưới và đã cho thuê nên cảnh sát đến hỏi thăm, nhưng rồi họ cũng phải phá cửa mới vào được. Tại đây chẳng có ai ngoài xác Kỷ Quang nằm sấp trên giường trong 1 phòng ngủ, còn Tường Hy - vợ anh - nằm chết trên sàn cạnh tủ quần áo, con trai Kỷ Long gục bên mép giường. Theo cảnh sát, cả nhà Kỷ Quang chết ngạt do bị bịt băng keo kín mặt mũi, tay chân bị trói một cách chuyên nghiệp. Thi thể họ không có dấu vết tra tấn, đánh đập, cũng chẳng thấy máu.

"Ổ quỷ” thuê nhà (từ trái qua, trên xuống): Lý Trung Cát và cha, mẹ, vợ
Bảo vệ chung cư cho biết, sáng 15/11 gia đình 6 người (gồm cặp vợ chồng già khoảng 60-70 tuổi, vợ chồng người con trai cùng 2 đứa trẻ) đang thuê căn hộ 601 đột ngột rời đi bằng taxi. Theo lời hàng xóm, cả nhà dọn đến đây từ giữa tháng 10. Dì của Kỷ Quang cho biết, gia đình thuê nhà họ Lý, gốc Triều Tiên, đến từ tỉnh Cát Lâm, cách Thanh Đảo hơn ngàn cây số. Ban đầu họ bảo thuê lâu dài, giá 18.000 NDT/tháng, nhưng chỉ đưa trước 1.000 NDT tiền cọc. Ở chưa nóng chỗ, họ đã vay tiền của Kỷ Quang và sau 3 lần vay gồm 840 NDT đã tuyên bố không thuê nữa. Lúc này, Kỷ Quang phát hiện họ đã ở quá 30 ngày nên liên tục hối thúc đòi tiền.
Cuộc truy tìm những kẻ lừa đảo, giết người diễn ra nhanh chóng nhờ hệ thống đăng ký cư trú của chung cư. Cảnh sát xác định được danh tính của cả nhóm kèm ảnh nhận dạng và qua các hãng taxi đã nắm được hướng đi của nhóm đối tượng. Khoảng 6 giờ chiều ngày 16/11, Cảnh sát Thanh Đảo phối hợp với Cảnh sát quận Xương Bình, Bắc Kinh, bắt gọn 4 nghi phạm.
Tại cơ quan điều tra, Lý Trung Cát - con trai 39 tuổi của cặp vợ chồng già - khai không định giết Kỷ Quang mà chỉ muốn khống chế vợ chồng anh để buộc họ cho gia đình này ở miễn phí (!) và ý kiến trên được cha mẹ nuôi lẫn vợ Cát đồng ý. Ngay trong ngày 15, cả nhóm đã mua băng keo, lên kế hoạch tàn độc. Đến giờ cơm tối, Cát lên báo với Quang rằng tivi hỏng và nhờ anh xuống sửa. Khi họ Kỷ có mặt, cả 4 đối tượng lợi dụng lúc anh mất cảnh giác, xúm vào trói, bịt miệng anh bằng băng keo và đưa vào phòng ngủ giao cho vợ Cát canh chừng. Sau đó, Cát quay lại căn hộ 702, mời vợ của Quang xuống nhà 601 để cùng ký hợp đồng thuê nhà và người phụ nữ này cũng bị cả gia đình Cát tấn công, nhưng do cô chống cự quyết liệt nên cả nhóm đã trói lại và bịt toàn bộ mặt mũi bằng băng keo.
Khi Cát mò lên tầng 7, thấy Kỷ Long ra mở cửa, Cát dụ cậu bé xuống nhà 601 chơi và ra tay tại đây. Cuối cùng, hai cha con Cát lên căn hộ 702 - nơi chỉ còn lại Kỷ Tuyết. Một mình cô bé không thể chống lại chúng nên bị Cát giở trò và cũng chung số phận với người mẹ.
Ngày 14/9/2018, Tòa án trung cấp TP. Thanh Đảo đã tuyên án tử hình đối với Lý Trung Cát, cha mẹ nuôi và vợ hắn về tội giết người.
(CATP) Tối muộn 09/10/2022, những người thuê nhà của bà Frances Walker (69 tuổi) ở thành phố Chicago (Mỹ) nghe thấy tiếng la hét của Sandra Kolalou, 35 tuổi, từ căn phòng của bà chủ nhà. Cô ta đang nổi điên với tờ thông báo của bà Walker buộc cô ta trả phòng. Tuy mới trọ ở đây chưa đầy 3 tháng nhưng đã 5 lần cảnh sát phải xuất hiện vì những rắc rối mà cô ta gây ra cho khách trọ khác.