Những vụ án mạng trong kinh doanh thuê nhà:

Kỳ 2: 24 giờ khách trọ giúp thám tử truy bắt kẻ giết chủ nhà

Thứ Ba, 23/09/2025 11:14

|

(CATP) Tối muộn 09/10/2022, những người thuê nhà của bà Frances Walker (69 tuổi) ở thành phố Chicago (Mỹ) nghe thấy tiếng la hét của Sandra Kolalou, 35 tuổi, từ căn phòng của bà chủ nhà. Cô ta đang nổi điên với tờ thông báo của bà Walker buộc cô ta trả phòng. Tuy mới trọ ở đây chưa đầy 3 tháng nhưng đã 5 lần cảnh sát phải xuất hiện vì những rắc rối mà cô ta gây ra cho khách trọ khác.

Đến 2 giờ 30 sáng, có tiếng động lớn ở tầng trệt, tiếng la hét của Sandra, giọng nói trấn an của bà Walker, rồi có tiếng nghe như đĩa rơi xuống sàn. Một khách trọ ở tầng trên nhắn tin hỏi thăm bà Walker nhưng không được trả lời. Từ đây, khách trọ ở tầng hầm không nghe thấy tiếng bà Walker nữa. Từ đó tới sáng, người này nghe thấy trên đầu mình tiếng chân người đi lại, tiếng sột soạt như mèo quào lên sàn gỗ. Vào lúc 6 giờ, các khách trọ nhận được tin nhắn của bà Walker rằng họ cứ để cho Sandra chăm sóc con chó của bà và nếu trả phòng thì giao chìa khóa lại cho cô ta. Nhận thấy những tin nhắn bất thường này, 12 giờ trưa vị khách trọ ở tầng hầm đã liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát có mặt, nói chuyện với Sandra và người thuê tầng hầm, rồi rời khỏi hiện trường. Lúc 5 giờ 40 cùng ngày, một khách trọ khác nộp đơn cho cảnh sát báo việc bà Walker mất tích. Cảnh sát quay trở lại gõ cửa yêu cầu Sandra ra ngoài nói chuyện nhưng không có kết quả. Sau đó những người thuê nhà thấy một chiếc xe cứu hộ xuất hiện trước nhà bà Walker. Tài xế cho biết, Sandra yêu cầu chở đi lấy chiếc xe của cô này bị hư nằm ở bãi biển Foster. Tin này được chuyển tới cảnh sát.

Sandra Kolalou (trái) và bà Frances Walker

Lúc 18 giờ 28 phút, Sandra bị cảnh sát chặn lại khi mang theo một túi rác lớn màu đen rời khỏi nhà. Bỏ chiếc túi lại, cô ta đồng ý dẫn cảnh sát khám xét phòng ngủ của mình. Trong lúc đó, một người thuê nhà đã nhìn vào bên trong chiếc túi đen thấy có giấy tờ, thiệp chúc mừng và một số bao nhựa màu trắng được cột miệng.

Cảnh sát khám xét phòng ngủ của Sandra nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào nên để cô ta đi. Được các khách trọ thông báo về tình hình nên tài xế xe cứu hộ đã đưa cho họ danh thiếp của mình. Sandra lên xe với chiếc túi đen. Một khách trọ của bà Walker đã gọi điện cảnh báo tài xế phải cẩn thận. Một nhóm 3 khách trọ, trong đó có cả người đã kiểm tra chiếc túi đen của Sandra, lên xe riêng của họ chạy tới bãi biển Foster và chờ sẵn ở một khoảng cách xa để theo dõi.

Tới bãi biển, Sandra nhảy xuống chạy đến bên một thùng rác. Khi xe cứu hộ kéo xe của Sandra rời khỏi bãi biển, nhóm khách trọ mở nắp thùng rác kiểm tra. Cảnh sát đến nơi và tìm thấy máu và giẻ thấm máu trong các bao nhựa này. Cùng lúc, một khách trọ ở nhà bà Walker đã phát hiện máu trong phòng ngủ của bà, gần phòng ngủ của Sandra.

Nhận được điện thoại của cảnh sát, tài xế xe cứu hộ đang có mặt cùng Sandra ở xưởng sửa chữa xe đã tìm cách kéo dài thời gian cho tới khi cảnh sát xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Sandra, cảnh sát vẫn phải để cô ta đi vì chưa đủ chứng cứ. Chiếc xe và Sandra được xe cứu hộ đưa tới khu vực quanh công viên North Park để đậu lại. Trong lúc Sandra thanh toán, người tài xế nhận ra thẻ mang tên Walker nên đã từ chối yêu cầu chở cô tới một nơi khác. Vẫn thủ tay trong túi áo khoác, Sandra tiếp tục nài nỉ. Bị từ chối, cô ta tức giận rút con dao có cán màu đỏ ra khỏi túi. Tài xế hét lên báo cảnh sát gần đó và Sandra bị bắt giữ.

Quay trở lại khám nhà bà Walker, cảnh sát tìm thấy đầu, hai tay và hai chân của bà Walker trong tủ đông ở tầng trệt. Vết máu của bà Walker khắp nơi, hai con dao bếp, nước rửa chén, điện thoại của nạn nhân có vân tay của Sandra.

Dù Sandra Kolalou chối tội nhưng phía công tố khẳng định cô ta đã giết bà Walker vì bà không cho cô ở trọ nữa sau những phiền toái mà cô gây ra cho các khách trọ khác. Vào tháng 7/2024, một toà hình sự diễn ra đã tuyên phạt Sandra Kolalou 58 năm tù về tội giết người, hủy hoại thi thể để che giấu tội ác.

(Còn tiếp)

Kỳ 1: Nhà trọ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang