(CATP) Khoảng 19 giờ 45 ngày 23/4/2025, Maja Kowalska, 16 tuổi, rời khỏi nhà ở thành phố Mlawa (đông bắc của Ba Lan) sau khi báo với mẹ rằng cô đến gặp người bạn học cũ tên Bartek G., 17 tuổi. Maja và Bartek là bạn thời tiểu học, sau khi lớn lên dường như quan hệ đó không còn như xưa.
Mẹ của Maja biết Bartek là con nhà giàu, học giỏi. Cậu được học bổng Eramus nổi tiếng của Châu Âu và đang theo học một chương trình trao đổi tại Hy Lạp. Bartek mới quay về Ba Lan trong kỳ nghỉ tháng Tư. Hai năm nay Maja cũng sống ở thành phố khác với cha ruột, thỉnh thoảng về thăm mẹ. Maja nói với mẹ là nếu cuộc gặp không ổn, cô sẽ về trong 5 phút (nhà của Maja và Bartek gần nhau), còn nếu mọi việc ổn thỏa, cô sẽ về sau 30 phút.
Nhưng đêm đó, Maja đã không trở về... Điện thoại của Maja không trả lời và sau đó mất sóng. Gia đình Maja trình báo mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng cô bé bỏ nhà đi và rồi sẽ quay trở về như đã từng làm. Ngày hôm sau, bạn của Maja là Justyna cho biết vào lúc 19 giờ 53 phút đêm 23/4, trong lúc cô đang tắm có tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ liên tục của Maja, khi Justyna gọi lại thì không liên lạc được.

Maja Kowalska (trái) và Bartek G
Từ các camera giám sát, người ta biết Maja đi tới nhà Bartek và mất dấu từ đó. Bản thân Bartek phủ nhận việc cậu ta có hẹn với Maja, thậm chí còn cho biết thấy Maja lên xe hơi của một cậu trai lạ nhưng mình không nhìn thấy mặt.
Ngày thứ hai sau khi Maja mất tích, Bartek quay lại Hy Lạp. Ở nhà, mẹ của cậu ta viết trên mạng xã hội rằng Maja đã lập nhóm trên mạng để đả kích, đe dọa Bartek. Tuy nhiên, người quản trị của nhóm này (không phải là Maja) đã lên tiếng rằng nhóm được thành lập khi họ mới 12 tuổi, tồn tại trong thời gian ngắn, để phản ứng lại hành vi miệt thị và đe dọa của Bartek nhắm vào họ và nhiều người khác. Và nhóm này đã ngưng hoạt động từ lâu.
Vài ngày sau, qua bạn bè của Maja người ta tìm thấy một người được cô chia sẻ định vị điện thoại iPhone của mình. Vị trí cuối cùng của chiếc điện thoại nằm trong khu đất của gia đình Bartek. Tuy nhiên, người ta vẫn không tìm ra chiếc điện thoại của Maja.
Tham gia tìm kiếm, sau đó người ta tìm thấy chiếc điện thoại của Maja nằm trên lớp đá rải lót đường ray tàu hỏa ở vị trí cách nhà Bartek vài trăm mét, sạch sẽ, không bị trầy xước. Ở gần vị trí đó có một vùng trũng mọc đầy cây bụi rậm rạp. Nơi này đã được máy bay không người lái bay qua kiểm tra nhưng không phát hiện được điều khả nghi. Người ta quyết định tìm kiếm lại và chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể của Maja nằm trong truông. Cô bị đánh bằng rìu hoặc búa vào đầu và mặt, thi thể bị hủy hoại bằng a xít trước khi bị đốt cháy. Dấu vết hiện trường cho thấy cô bị giết và hủy xác ở một nơi khác.
Theo chân chó nghiệp vụ, cảnh sát biết cái xác được đưa từ một xưởng mộc cũ bỏ hoang trong khu đất của gia đình Bartek tới một thùng rác trước khi bị tiêu hủy và bị vứt bỏ. Sau khi khám xét khu đất, người ta tìm thấy băng hình giám sát ghi lại được một phần của vụ sát hại.
Bartek bị bắt tại Hy Lạp theo Lệnh truy nã Châu Âu. Cuối tháng 5/2025, tòa án Hy Lạp chấp nhận việc Ba Lan dẫn độ Bartek về nước để điều tra xét xử. Bartek và mẹ cậu tìm cách chống lại lệnh dẫn độ vì nếu bị đưa nước, Bartek sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù, nếu bị xét xử tại Hy Lạp, cậu ta sẽ được xử nhẹ hơn.
Vụ sát hại Maja gây phẫn nộ tại Ba Lan và ở cả Hy Lạp. Ở nơi bỏ trốn, khi biết tin xác Maja đã được tìm thấy, Bartek - tự xưng là "Người hùng không áo choàng" - viết trên mạng: "Con quái vật đã biến mất". Từ năm 2021 đến nay đã có 4 đơn khiếu nại về việc Bartek quấy rối và đe dọa, trong đó có 1 vụ cậu ta được tại ngoại với điều kiện không được tiếp cận người khiếu nại. Cơn giận dữ bùng lên ở Ba Lan khi Bartek tuyên bố với những người chỉ trích cậu ta: "Mọi người đang nói chuyện, gầm gừ như những con chó đói".