(CATP) Có lẽ Paul Apodaca (SN 1968) sẽ chưa đi tự thú sau khi gây ra những tội ác tày trời từng chôn giấu suốt gần 30 năm nếu không tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết "Who killed my daughter?"của nữ tác giả Lois Duncan, mà như lời hung thủ bày tỏ "để khép lại những ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ và chấm dứt nỗi day dứt của người thân các nạn nhân".
Ba vụ án mạng kinh hoàng liên quan đến các nữ sinh xảy ra trong vòng hai năm 1988 - 1989 tại TP.Albuquerque, bang New Mexico (Mỹ), nhưng các điều tra viên của Sở Cảnh sát Albuquerque vẫn chưa tìm ra hung thủ, cho đến ngày 20/7/2021, khi Paul Apodaca - phạm nhân đang thụ án do tấn công người thi hành công vụ gây thương tích nghiêm trọng - tìm đến Văn phòng Cảnh sát Đại học New Mexico thú nhận mình đã sát hại nữ sinh viên 21 tuổi Althea Oakeley vào mùa hè 1988, đồng thời khai thêm từng giết 2 nữ sinh khác trước đó 1 năm, tất cả mới ngỡ ngàng. Về động cơ gây án, Paul nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi dường như đã được thức tỉnh khi đọc tác phẩm "Who killed my daughter?" của nữ văn sĩ Lois Duncan và lần thú tội này của tôi ngoài việc giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đeo bám, còn là để kết thúc sự dằn vặt của những người thân các nạn nhân".

Tác phẩm "Who killed my daughter?" của nữ văn sĩ Lois Duncan
Vào thời điểm 3 nữ sinh bị sát hại, cơ quan điều tra chưa thể liên kết các tình tiết của vụ án mạng liên hoàn nên tất cả đều được kết luận là "tấn công ngẫu nhiên". Đầu tiên là nạn nhân Althea Oakeley, nữ sinh viên của Đại học New Mexico, được nhìn thấy lần cuối vào tối 22/6/1988 và bị đâm chết trước cửa nhà sau cuộc cãi vã với bạn trai tại lễ hội sinh viên của trường và cảnh sát Albuquerque không thể xác định được nghi phạm. Tiếp đó, ngày 09/9/1988 đến lượt nữ sinh Stella Gonzales (13 tuổi) bị bắn chết trong lúc đi dạo cùng bạn ở bãi biển Tingley, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh, lại không có nhân chứng tại hiện trường nên cảnh sát cũng chẳng thể lần ra hung thủ. Mãi đến gần 1 năm sau, vào tối 16/7/1989 Kaitlyn Arquette (18 tuổi, con gái nữ văn sĩ Lois Duncan) cũng bị bắn vào đầu khi đang cầm lái chiếc ôtô ở trung tâm TP.Albuquerque.
Không chấp nhận kết quả điều tra của cảnh sát địa phương, suốt nhiều năm ròng mẹ của Kaitlyn Arquette đã tận dụng tất cả các mối quan hệ để kêu gọi người dân cung cấp thông tin nhằm vạch trần hung thủ. Cuối cùng nữ văn sĩ này đã chấp bút viết "Who killed my daughter?" và xem đây là phương tiện thể hiện nỗi đau mà bạo lực có thể gây ra trong nỗi day dứt tuyệt vọng khi muốn tìm câu trả lời cho cái chết oan ức của con gái mình. Cuốn sách được xuất bản 3 năm sau khi Kaitlyn Arquette mất, nhưng tác giả cũng qua đời sau đó, chẳng thể đợi đến lúc thủ phạm bị đưa ra ánh sáng công lý.
Lois Duncan là nữ hoàng truyện trinh thám tuổi teen vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước, bao gồm "I know what you did last summer", "Killing Mr.Griffin", "Stranger with my face"... và đã ngừng viết những thể loại này sau khi con gái bà bị sát hại vào năm 1989. Nữ văn sĩ từng bày tỏ khi nhớ lại vụ án mạng kinh hoàng của con gái Kaitlyn Arquette, vào năm 1989: "Với tôi, những câu chuyện kinh hoàng từng được viết dưới dạng tiểu thuyết đã trở thành cơn ác mộng của chính bản thân" và cái chết của Kaitlyn cũng khiến bà không thể quay trở lại với thể loại đã định hình sự nghiệp của mình.
"Who killed my daughter?" từng gây chấn động dư luận, chính vì thế khi Paul Apodaca tìm đọc, có lẽ nỗi đau người mẹ đã đánh thức lương tri khiến hắn phải rơi những giọt nước mắt hối hận và quyết định ra đầu thú.
(CATP) Tại cơ quan điều tra, Krystian phủ nhận việc quen biết Dariusz và cũng chẳng rõ vụ án mạng liên quan đến doanh nhân này năm 2000, dù thừa nhận những tình tiết lâm li trong "Amok" được hư cấu từ chính cuộc đời gian truân của mình. Do thiếu bằng chứng xác đáng, cơ quan điều tra chỉ có thể buộc Krystian về tội tiêu thụ tài sản bị đánh cắp là chiếc điện thoại của doanh nhân Dariusz, mà theo luật pháp Ba Lan vào thời điểm trên, Krystian không phải chịu hình phạt nào, nhưng đối tượng cũng không được phép xuất cảnh trước khi vụ án mạng liên quan đến doanh nhân Dariusz được làm rõ.
NGUYỄN XUÂN (Theo Albuquerque Journal, Toutiao)