(CATP) Lori Auker được nhìn thấy lần cuối vào chiều 24/5/1989 khi rời nhà ở thị trấn Northumberland, bang Pennsylvania, Mỹ - nơi cô sống với đứa con trai nhỏ và cha mẹ mình - để đi làm tại một cửa hàng thú cưng. Nửa tiếng sau, mẹ cô nhận được điện thoại từ cửa hàng hỏi Lori có đi làm không mà chưa thấy đến.
Sợ con gái hỏng xe giữa đường, cha cô đã đi tìm con. Khi tới trung tâm thương mại nơi có cửa hàng, ông nhìn thấy chiếc xe Pontiac LeMans màu nâu đời 1976 của con gái đỗ gần lối vào nơi làm việc của cô, cửa bị khóa chặt. Ngay tối hôm đó, ông đã báo CS việc con gái mất tích.
Gần 3 tuần sau, vào ngày 12/6 một phụ nữ sống gần nơi Lori làm việc phát hiện thi thể đang phân hủy cách không xa con đường đất. Dựa theo trang phục và hồ sơ nha khoa, CS xác định người chết là Lori. Pháp y xác định cô bị đâm chết bởi nhiều nhát dao xuyên qua áo khoác và áo len ở vùng lưng, ngực, ngày tử vong là 24/5.
Robert Auker - chồng cũ của Lori - là người đầu tiên và duy nhất bị CS đưa vào diện nghi vấn, vì gia đình cùng luật sư cho biết cô và anh này đã ly thân hơn nửa năm trước, sắp ly dị. Lori cũng đã có bạn trai mới. Cô và chồng cũ đang trong cuộc chiến quyết liệt giành quyền nuôi con. Đứa trẻ hiện luân phiên ở với cả cha lẫn mẹ. Từ khi Lori ly thân, cha mẹ cô đã chuyển tới ở với con gái và cháu ngoại.
Hai tuần trước khi Lori mất tích, cha cô bất ngờ tìm thấy khẩu súng ngắn dưới gầm giường của con gái. Cô thú nhận đã cất súng để phòng khi Robert tới cướp con lúc cha mẹ cô không có ở nhà. Robert thường chờ cô ra khỏi cửa hàng để bám theo hăm dọa nên họ từng phải che chắn cho Lori hoặc để cô đi nhờ xe.
Bạn trai mới của Lori cho biết 2 ngày trước khi cô biến mất, anh cũng phải đón khi cô tan ca tối. Thậm chí sau khi đã đưa Lori về nhà, anh này quay lại cửa hàng lúc 11 giờ 30 vẫn thấy Robert đang đợi bên ngoài. Quá trình điều tra, CS phát hiện tấm hình do camera giám sát của trung tâm thương mại chụp chiều 24/5 theo chế độ 10 giây 1 ảnh, trên đó 1 người mặc quần áo giống Lori bước vào chiếc xe Chevrolet Celebrity đời 1984. Phương tiện này dừng lại trên lối xe chạy để đón người.

Lori và Robert Auker
Cha nuôi của Robert xác nhận hôm 24/5 anh ta dùng chiếc xe Chevrolet Celebrity của ông dù Robert không có giấy phép lái xe. Qua ngày hôm sau, ông quyết định bán nó cho 1 salon xe hơi để mua chiếc xe khác. Lần theo 3 người đã mua bán chuyền tay phương tiện này, CS tìm được chủ mới của chiếc Celebrity và mặc dù nó đã bị cọ rửa, hút bụi nhiều lần nhưng họ vẫn tìm thấy những sợi tóc từ ghế hành khách phía trước, tại gioăng cửa trên và khung cửa xe cùng những sợi lông mèo ở cốp xe lẫn trên nẹp Velcro phản quang mà Robert thừa nhận đã đeo vào ngày Lori mất tích.
Trong phòng xét nghiệm, những sợi tóc được xác nhận là của Lori, các sợi lông là của 2 con mèo trong nhà cô, còn gia đình của Robert Auker khẳng định họ chưa từng nuôi mèo bao giờ.
Về mặt tài chính, Robert đã nộp đơn mua bảo hiểm tử vong và thương tật trị giá 200.000 USD cho gia đình vào ngày 16/3, tức 6 tháng sau khi anh ta và Lori ly thân và 2 tháng trước khi cô bị sát hại, nhưng công ty bảo hiểm chỉ cấp hợp đồng cho Robert. Nhưng vào ngày 14 và 15/5, tức trong 2 ngày sau khi Lori mất tích (thực tế là đã bị sát hại), Lori đã liên hệ với công ty và thông báo rằng hợp đồng bảo hiểm đã được cấp không đúng cách vì phải có phạm vi bảo hiểm cho vợ/chồng. Công ty đã nhận lỗi và cấp lại. Sau đó Robert lờ đi, không thông báo cho công ty về cái chết của Lori.
Phía công tố kết luận Robert đã tìm cách bắt cóc vợ, giết cô rồi nhét vào cốp xe chở đi vứt. Năm 1992, Robert Auker bị kết án tử hình về những tội này. Các bản án của tòa phúc thẩm và Tòa án Tối cao của bang đã bác bỏ những kháng cáo của Robert.
(CATP) Năm 2022, lần đầu tiên sau 28 năm ngồi tù, Douglas Beamish thừa nhận đã sát hại vợ cũ Shirley Duguay. Tuyên bố này có thể giúp hắn sớm được ân xá để đóng lại hồ sơ 1 vụ án nổi tiếng trong quá khứ - khi lần đầu tiên ADN của 1 con vật được tòa án chấp nhận sử dụng làm bằng chứng.