Những trợ thủ thầm lặng của các điều tra viên hình sự:

Kỳ 2: Con vẹt đã chết vẫn giúp tìm lại công lý cho chủ

Thứ Ba, 11/03/2025 18:01

|

(CATP) Thi thể Kevin Butler (49 tuổi), chủ một công ty kinh doanh lắp ráp hồ bơi gia đình ở TP.Dallas, bang Texas, Mỹ, được bạn phát hiện tại nhà sau khi anh này không thấy Butler tới dự tiệc Giáng sinh năm 2001 theo lời hẹn và vắng mặt vài ngày sau đó nên đã đến tìm hiểu.

Tại nhà nạn nhân, CS thấy cái xác đầy máu của Butler bị trói quặt 2 tay ra sau lưng với 1 lỗ lớn bên đầu và nhiều vết đâm trên cơ thể. Cảnh sát tìm được 4 con dao trong nhà: 1 con bên dưới, 1 ở gần thi thể trong phòng khách, 1 con trong bếp và con còn lại bên ngoài. Trong nhà bếp có con vẹt tên Larry của Butler đã gãy chân, lưng bị đâm bằng 1 chiếc nĩa, mỏ đầy máu, chết trước đó không lâu. Bề mặt của một trong những công - tắc điện trên tường có dính máu, một số tiền và đồ đạc trong nhà bị lấy đi.

Xét nghiệm cho thấy dấu vân tay dính máu trên mặt công-tắc đèn trong phòng khách và máu dính trên mỏ con vẹt đều thuộc về 1 người không phải trong gia đình. Theo suy đoán của CS, tại phòng khách đã xảy ra cuộc vật lộn giữa Butler và kẻ tấn công anh. Căn cứ những chiếc lông vũ rải rác trong nhà, CS đoán vẹt Larry đã can thiệp để bảo vệ chủ. Đây là loài vẹt cockatoo - xuất hiện nhiều ở Châu Úc, cao tới 50cm, nhanh nhẹn, hoạt bát, thích can thiệp vào việc người khác nhưng rất gắn bó với chủ.

Bạn bè của Butler cho biết, Larry đã ở với Butler 2 năm và thường tỏ ra không hài lòng, thậm chí đe dọa khi người khác động tới chủ mình. Như vậy, nhiều khả năng con vẹt đã tấn công kẻ sát hại Butler bằng mỏ và bộ móng vuốt như kìm cắt sắt của nó, trước khi chết vì chủ. Máu dính trong mỏ của nó gần như chắc chắn là của hung thủ. Để vô hiệu hóa cuộc tấn công của con vẹt, thủ phạm có lẽ đã nhấn công - tắc tắt đèn trong phòng khách và để lại dấu máu.

Chú vẹt Larry của Butler giống với loài vẹt mào vàng Australia trong ảnh

Khi điều tra về hoạt động của Butler trong ngày 24/12/2001, CS biết chiều hôm đó anh lái xe tới nhà một người bạn. Khi vừa tới trước cổng thì ở hàng hiên nhà bên cạnh có 2 người đàn ông đang ngồi uống rượu ở sân trước nhà mẹ của họ. Dường như mối quan hệ giữa Butler và 1 trong 2 người này không êm đẹp nên đã xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Butler đi vào nhà bạn mình.

Cảnh sát cũng nắm được rằng 2 người đàn ông nọ là Daniel Torres và Johnny Serna - anh cùng cha khác mẹ của Torres. Serna từng là nhân viên của Butler. Có lần Butler đã trả cho Serna tấm séc trị giá 30 đôla nhưng hắn đã sửa thành 300 đôla và đổi lấy tiền mặt. Khoảng 2 tuần trước, giữa Butler - Serna có cuộc đối đầu căng thẳng.

Mẹ của Torres - Serna tiết lộ với CS rằng sau khi gặp Butler vào chiều 24/12, trong cơn say Serna đã đòi đá đít Butler rồi bỏ đi, sau đó Torres cũng đi tìm anh trai. Bị thẩm vấn, Torres khai vì sợ Serna nhỏ con hơn Butler nên đi theo tới nhà Butler để hỗ trợ và thấy anh này đang nằm trên sàn, Serna cầm dao, chân đang giẫm lên Butler. Cũng theo lời Torres, hắn đã tự cắt vào tay mình khi giật con dao từ tay Serna. Một con chim bay về phía Torres nên hắn đã ném con dao vào nó và tắt một trong những bóng đèn, nhưng chỉ lấy chìa khóa ôtô tải của Butler rồi lái xe bỏ đi, trong khi Serna ở lại. Torres khai rằng Butler vẫn còn sống và bị trói trên sàn khi hắn rời khỏi nhà.

Mặc dù vậy, xét nghiệm cho thấy ADN của Torres dính trong mỏ của con vẹt, trên công-tắc đèn và 2 con dao trong phòng khách, đầu hắn cũng còn vết thương do bị vẹt mổ. Hơn nữa, trong lúc bị tạm giam, Torres đã kể với bạn tù rằng ban đầu hắn cùng Serna đến nhà Butler để hỗ trợ Serna về vụ tờ séc, tại đó hắn đã giết Butler, đâm con chim bằng nĩa vì bị nó tấn công và lấy trộm 2.000 đôla.

Kết thúc vụ án, bồi thẩm đoàn tuyên bố Torres có tội và bị phạt tù chung thân.

Kỳ 1: Nỗi ấm ức của chú vẹt xám Châu Phi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang