Những trợ thủ thầm lặng của các điều tra viên hình sự:

Kỳ 1: Nỗi ấm ức của chú vẹt xám Châu Phi

Thứ Hai, 10/03/2025 06:10

|

(CATP) Dẫu rất giỏi ghi nhớ và nhại lại tiếng người - chẳng hạn như vẹt hay sáo, nhưng các trợ thủ chim hoặc thú vẫn hiếm khi được tòa án công nhận. Kể các chú chó hay mèo vốn được xem là bạn thân thiết của loài người cũng đành lặng lẽ chấp nhận công sức đóng góp - đôi khi mang tính quyết định - của mình, dù phải hy sinh tính mạng.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 12/5/2015, chị Connie Ream nghe 2 tiếng súng vọng lại từ ngôi nhà phía bên kia đường của vợ chồng hàng xóm Glenna - Martin Duram, nhưng không chú ý. Mãi đến chiều hôm sau, thấy cửa trước nhà Duram không khóa, Connie mới ghé vào và giật mình trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Trong phòng ngủ chính, Connie thấy Martin nằm trong vũng máu trên sàn nhà, Glenna được phủ 1 cái chăn, mặt trắng nhợt, đầu đầy máu. Khi đến hiện trường, cảnh sát (CS) phát hiện Glenna vẫn còn thở, sau đó bất ngờ mở mắt, ngồi thẳng dậy. Martin đã chết do trúng 5 viên đạn ở khoảng cách gần xuyên qua phổi và tim; còn Glenna có 2 vết đạn ở hộp sọ phía sau tai.

Trong số vật chứng thu được có khẩu súng lục ổ quay Ruger được xác định là đã bắn Martin - Glenna, chiếc gối có lỗ thủng, điện thoại (ĐT) di động hiệu Kyocera của Glenna, điện thoại LG của Martin. Máu của Glenna còn được tìm thấy trên các vật dụng trong phòng khách và bếp; ngoài ra còn 3 bức thư của cô này gửi cho 2 con và chồng cũ xin lỗi họ vì những lý do mơ hồ, các hồ sơ tài chính của vợ chồng Duram, trong đó có việc ngôi nhà của họ sắp bị tịch thu.

Sau tai nạn xe hơi vào năm 1995, Martin bị tật với những cơn đau thường xuyên, trí nhớ giảm mạnh, nhưng anh là người chỉn chu, tiết kiệm, thích săn bắn và câu cá. Glenna thì sa đà vào cờ bạc (từng thua 75.000USD trong năm 2010) và thường mua xổ số (mỗi tuần vài lần, mỗi lần 50-100USD). Ngôi nhà họ đang ở tại làng Sand Lake, bang Michgan được mua trả góp vào năm 2010.

Do lậm cờ bạc, Glenna giấu chồng vay nợ nhiều nơi, trong khi trợ cấp thương tật của Martin là 1.100 USD/tháng, còn Glenna được nhận 3.150USD tiền công do chính phủ trả để chăm sóc chồng. Nhưng vào năm cuối cùng, tiền trả góp nhà không được cô thanh toán, ngôi nhà bị tuyên bố phát mãi ngày 12/5/2015 để xóa khoản nợ 48.000USD. Glenna giấu Martin tất cả những thông tin này, chỉ tới khi mẹ của anh gọi điện hỏi con trai thì Glenna trả lời rằng đó là thông tin sai từ phía ngân hàng. Kiểm tra ĐT của Martin, CS thấy nó đã không hoạt động từ sau 9 giờ 34 tối 11/5; trong khi ĐT của Glenna từ 3 giờ 22 tới 4 giờ 55 phút sáng 12/5 có 5 lần tìm hiểu về súng Ruger, sau đó cũng tắt máy.

Hành vi sát hại chồng của Glenna đã bị chú vẹt tố cáo

Ban đầu CS nghi Martin - Glenna là nạn nhân của những kẻ mua số thuốc an thần mà bác sĩ cấp mà Martin uống không hết và họ kiên trì chờ cho tới tháng 10/2015 khi bác sĩ cho phép thẩm vấn Glenna. Mặc dù vậy, cô này tuyên bố mất trí nhớ, không biết những gì đã xảy ra với hai vợ chồng và cũng chưa hề tìm hiểu về súng, cũng chẳng viết thư cho chồng con đồng thời khẳng định mình không sát hại Martin.

Hồ sơ vụ án được chuyển lên CS bang Michigan. Lúc đó, Christina Keller - vợ cũ của Martin - đưa con vẹt xám Châu Phi (giống vẹt nổi tiếng giỏi ghi nhớ và bắt chước tiếng người) tên Bud của Martin về nuôi. Một hôm bất ngờ nghe Bud nhại những câu nói của Martin và Glenna bằng giọng của họ, Keller đã quay phim lại, trong đó có câu "Đừng bắn, chết tiệt" của Martin! Con vẹt đã "kể" lại cuộc cãi nhau của vợ chồng Duram trước khi Glenna bắn Martin.

Tháng 6/2016, Keller đã cung cấp video này cho báo chí. Ba tuần sau, Glenna bị bắt và năm 2017 ra hầu tòa. Lúc này, CS đã xác định được dấu vết ADN của cô ta trên báng khẩu súng Ruger. Glenna bị kết tội sát hại chồng rồi tự sát để thoát khỏi nợ nần nhưng không thành, phải nhận án chung thân. Tòa phúc thẩm và Tòa Tối cao bang Michigan đều bác kháng cáo của Glenna.

Trong vụ án này, công tố viên muốn đưa con vẹt ra làm "nhân chứng" nhưng không được tòa đồng ý và giải thích bằng giọng hài hước rằng: "Các bạn nghĩ nó sẽ tuyên thệ bằng cách nào, giơ một chân hay một cánh?".

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang