(CATP) Hai vụ án mạng thương tâm xảy ra vào các năm 2001 - 2002 có liên quan đến cuốn sổ lưu bút cuối năm của các học sinh (HS) trường nghề, nhưng phải mất 20 năm qua nét phác thảo của tổ pháp y, CS mới xác định được hung thủ.
Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào chiều 06/4/2001, khi bà Thẩm Bội - mẹ của HS họ Lưu tên Tư Giai (18 tuổi) - bị sát hại trong tình trạng có 2 vết siết ở cổ, bên cạnh là 2 chiếc cà vạt bị vứt lại.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong khoảng từ 13-15 giờ cùng ngày khi cha con họ Lưu lần lượt rời khỏi nhà vào 2 thời điểm trên. Theo CS, hung thủ là người đàn ông cao lớn, sức khỏe tốt, với kiểu ra tay tàn độc một cách bất ngờ, nhưng gây án không phải vì tiền và tình, do tài sản trong két sắt vẫn còn nguyên và thi thể bà Thẩm cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Hiện trường đã được xóa sạch dấu vết.
Gia đình họ Lưu là doanh nhân, còn bà Thẩm cũng đã nghỉ ở nhà dưỡng bệnh từ lâu. Theo lời người hàng xóm sống ở tầng 1 thì khoảng 1 giờ 30 chiều hôm ấy có nghe tiếng chuông cửa nhà nạn nhân và câu trả lời của khách bằng giọng Thượng Hải, tiếp đến là tiếng mở cửa, có vẻ như khách là người quen của gia đình. Lúc này, Lưu Tư Giai chợt nhớ ra vào buổi chiều trước khi mẹ cô bị sát hại 1 ngày có người đàn ông nói giọng Thượng Hải gọi đến theo số điện thoại nhà và hỏi thăm từng thành viên trong gia đình. Cảnh sát sau đó xác định cuộc gọi trên được thực hiện từ bốt điện thoại công cộng.

Hình ảnh phác họa nghi can của cảnh sát rất giống với Dương Kiến Quốc ngoài đời
Cô bé Lưu còn cho biết, cũng giống như bạn bè cùng trang lứa, vì sắp tốt nghiệp nên lớp HS trường nghề ở quận Hồng Khẩu, TP. Thượng Hải của cô đã rủ nhau viết lưu bút, trong đó ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và thông tin cá nhân của từng người. Mặc dù CS đã chuyển hướng điều tra theo hướng này nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc.
Cho đến chiều 01/7/2002, Lưu Tư Giai nghe tin bạn cùng lớp tên Cao Tĩnh bị bóp cổ chết trên giường tại nhà lúc 2 giờ 48 chiều cùng ngày. Cảnh sát nhận thấy nhiều điểm chung giữa 2 vụ án: nạn nhân đều là nữ, gặp nạn vào buổi chiều khi chỉ có một mình ở nhà, hiện trường cũng không có dấu vết để lại và 3 tiếng trước khi án mạng xảy ra, nhà nạn nhân cũng nhận được cuộc gọi của người đàn ông trung niên nói giọng Thượng Hải.
Lần này cuộc gọi được thực hiện từ tiệm tạp hóa cách hiện trường khoảng 6km. Theo lời người chủ, cô rất ấn tượng với người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,7m, đeo kính, gương mặt có phần khắc khổ và nói giọng Thượng Hải. Xuất phát từ những điểm tương đồng trong cả hai vụ án mạng, dựa theo mô tả của nhân chứng, CS đã phác họa được chân dung nghi phạm với những đặc điểm nêu trên và lần này, nghi vấn tiếp tục hướng về cuốn sổ lưu bút của Cao Tĩnh với đầy đủ thông tin như của Lưu Tư Giai.
Trong số bạn học của cả hai được CS triệu tập để nhận diện nghi can theo bức phác họa có 1 nữ sinh tên Lương Tiếu cho biết, mẹ cô từng nhận được cuộc gọi từ người đàn ông lạ tự xưng là giáo viên (GV) của trường, đến thay thầy Vương bị ốm và muốn tìm hiểu tình hình việc làm của các HS vừa tốt nghiệp. Sau khi nắm được thông tin từ phía Lương Tiếu rằng hiện chỉ có mẹ cô bé ở nhà, vài tiếng sau có người đàn ông trung niên đeo kính, nói giọng Thượng Hải đến gõ cửa nhà cô bé, ánh mắt láo liên, luôn tìm cách dò hỏi mẹ Lương Tiếu xem còn ai ở nhà trước khi "đánh bài chuồn" vì phát hiện khó thể ra tay.
Có lẽ những cuộc điều tra sau đó của CS đã khiến hung thủ chùn tay, không dám manh động nữa. Gần 20 năm sau, khi công nghệ ngày càng phát triển, CS đã lần ra được nghi can từ những chứng cứ còn sót lại tại hiện trường và qua đối chiếu kết quả trên tổng số hơn 420 người gồm GV, phụ huynh, HS cùng thành viên gia đình, cả các nhân viên làm việc ở trường dạy nghề vào thời điểm trên.
Và khi lần đến gia đình của HS Tào Lạc Lạc, CS được cha của HS này đề nghị nên điều tra người đàn ông tên Dương Kiến Quốc - bạn trai của mẹ Tào Lạc Lạc sau khi 2 người ly hôn vào năm 1996.
Và điều bất ngờ đã xảy ra khi hình ảnh trong hồ sơ dữ liệu cho thấy Dương Kiến Quốc rất giống với hình ảnh phác họa gần 20 năm trước của CS theo lời mô tả của chủ tiệm tạp hóa. Nhưng khi CS ập vào nơi ở của họ Dương (lúc đó đã 67 tuổi) vào đêm 15/3/2021 đã phát hiện nghi phạm nằm chết trên sàn nhà với vết cắt trên cổ tay. Hồ sơ bệnh án cho thấy Dương Kiến Quốc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đối chiếu mẫu ADN của Dương Kiến Quốc và bằng chứng tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp, hắn chính là hung thủ gây ra 2 vụ án mạng nghiêm trọng sau khi nắm được thông tin trong cuốn sổ lưu bút của Tào Lạc Lạc trước khi lẩn trốn gần 20 năm.
Do hung thủ đã chết nên động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ, dù theo CS, khả năng do mẹ của Tào Lạc Lạc sau khi trải qua phẫu thuật vào đầu năm 2001, sức khỏe giảm sút đã khiến Dương Kiến Quốc bị ức chế nên tìm cách trút mối hận tình lên những người phụ nữ khác.
(CATP) Dù công nghệ hiện đại giúp ích rất nhiều cho công tác điều tra, phá các vụ án phức tạp, nhưng thực tế cho thấy đôi khi kỹ thuật số cũng chẳng thể giúp lần ra thủ phạm. Chính vì thế, để giải quyết bế tắc này, nhiều lúc CS Mỹ vẫn phải dựa vào những phác thảo chân dung nghi phạm để truy lùng, buộc nhiều tội phạm nguy hiểm phải quy án.
NGUYỄN XUÂN (theo Toutiao)