(CATP) Sau gần 2 tuần cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nghi phạm tạt xăng đốt vợ và 2 con là Cao Trần Kim Đạt (SN 1988, ngụ tỉnh Tây Ninh), đã tử vong. Hiện vợ và 2 con của Đạt vẫn đang cấp cứu do vết bỏng quá nặng.
Sáng 25/8, anh Nguyễn Thanh Tân (SN 1996, em vợ của Đạt) cho biết, anh rể Cao Trần Kim Đạt trong vụ tạt xăng vào phòng trọ đốt vợ và 2 con, đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Hiện Công an Tây Ninh đã đến bệnh viện phối hợp khám nghiệm, sau đó làm thủ tục đưa thi thể về quê. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, bệnh nhân Đạt đã tử vong lúc rạng sáng ngày 25/8.
Trước đó, ngày 24/8, bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi đồng (xã Tân Nhựt, TPHCM) thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 bé (con của Đạt) bị bỏng. Bà Uyên mong muốn các y bác sĩ tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa các bệnh nhi. Theo Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng cho biết, hiện tình trạng 2 cháu bé bỏng rất nặng, diện tích tổn thương khoảng 70% cơ thể. Trong đó, hai chân bỏng sâu gây thiếu máu nuôi và chèn ép khoang, đã được bác sĩ chỉnh hình can thiệp giải áp. Ngoài ra, các bé còn bị bỏng ở mặt, ngực, lưng, bụng và tay. Đặc biệt, có tổn thương bỏng đường thở, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng. "Ekip điều trị đang tích cực hồi sức, sử dụng thuốc chống phù nề, rửa đường thở và chăm sóc vết thương. Toàn bộ bác sĩ hồi sức, ngoại khoa, chỉnh hình cùng điều dưỡng và vật lý trị liệu đang tập trung tối đa để cứu chữa, duy trì sự sống cho các cháu", ông Tiến cho biết thêm.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên - PGĐ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thứ 3 từ trái sang) trao tiền hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân
Như Chuyên đề CATP đã đưa tin, khi còn chung sống, Đạt và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, công nhân) phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Đến giữa tháng 5/2025, chị H. nộp đơn ly hôn lên tòa án và đưa 2 con đến xã Đức Hòa thuê phòng trọ ở riêng. Đạt nhiều lần nhắn tin, gọi điện năn nỉ vợ quay về nhưng không được nên nghi ngờ vợ có quan hệ "ngoài luồng". Khoảng 6 giờ 30 ngày 17/8, Đạt mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ của vợ. Khi bé Cao Nguyễn Bảo L. (5 tuổi) ra mở cửa, Đạt lên gác lửng nơi vợ và con gái lớn đang ngủ tưới xăng lên người cả hai cùng đồ đạc xung quanh rồi châm lửa đốt.
Người dân địa phương phát hiện cháy đã phá cửa thì chứng kiến cả gia đình bị bỏng nặng, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé L. và chị gái Cao Nguyễn Quỳnh G. (13 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, chị H. và chồng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Theo Bệnh viện Nhi Đồng, bé L. bị bỏng 70 - 75% diện tích cơ thể, hơi thở ngắt quãng, mạch yếu phải thở máy. Bé G. bỏng khoảng 45 - 50% diện tích cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề. Đường thở tổn thương nặng, nhịp tim tăng cao bất thường lên đến 160 lần/phút. Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị H. bị bỏng 74% cơ thể, Đạt bị bỏng 77% cơ thể và đã tử vong vào rạng sáng 25/8.