(CATP) Đối với Ricky Tokars, cái chết của cha và em trai đầu năm 2020 đã gợi lại kỷ niệm buồn thảm nhất trong cuộc đời anh, xảy ra từ gần 3 thập kỷ trước, khi ấy cậu bé Ricky Tokars 8 tuổi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Hung thủ do cha ruột thuê đã bắn chết người mẹ.
Gần nửa đêm 29/11/1992, nghe tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng trẻ kêu cứu bên ngoài 1 ngôi nhà ở ngoại ô Atlanta, bang Georgia, Mỹ, chủ nhà ra mở, thấy 2 bé trai người đầy máu và bùn đất đứng run rẩy bên ngoài.
Bé lớn tên Ricky Tokars kể, hôm đó sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại nhà ông bà ngoại ở bang Florida, mẹ cậu chở hai anh em về Atlanta. Khi mẹ và Ricky cùng con chó bước vào nhà, em trai Nike (4 tuổi) vẫn ngủ trên xe, bất ngờ người đàn ông da đen chờ sẵn chĩa súng buộc hai mẹ con quay ra, cùng lên xe chạy tiếp. Ricky ngồi ghế trước, cạnh mẹ; người đàn ông ngồi băng sau, sát bé Mike. Đến đoạn đường tối, đối tượng lệnh cho mẹ cậu dừng lại vì phía bên kia đường có người đang đậu xe chờ.
Lập tức người mẹ tăng ga, một tay xô Ricky ngã. Chiếc xe lao qua bên trái về hướng phương tiện đang đậu, Ricky nghe tiếng nổ trong xe rồi mẹ cậu gục xuống, người đàn ông bung cửa phóng ra ngoài. Chiếc xe lao khỏi mặt đường tiếp tục lao tới trước cho đến khi lọt xuống mương. Bị va đập mạnh, Mike tỉnh giấc, hai anh em la hét trong hoảng loạn và đau đớn. Khi tỉnh lại, Ricky nghe tiếng máy xe vẫn nổ, nhớ lời mẹ dặn, cậu cố gắng vươn tay tắt khóa điện. Trong bóng tối, Ricky quờ tay thấy người mẹ ướt đẫm, cậu kéo tay em Mike, mở cửa nhảy khỏi xe và dắt em chạy, hướng về chấm sáng le lói phía xa.

Fred Tokars (đeo kính) tại tòa
Cách ngôi nhà nơi Ricky - Mike vừa tới hơn 2km, CS tìm thấy chiếc xe Ricky vừa kể, bên trong có xác của mẹ cậu bị bắn vào đầu từ phía sau. Theo biển số xe, họ tìm ra địa chỉ chủ nhân: Vợ chồng Sara - Fred Tokars. Vợ làm nội trợ, chồng vốn là công tố viên hình sự nổi tiếng, sau nghỉ ra làm luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp, thường xuyên vắng nhà, làm ra tiền và có mối quan hệ rộng. Cảnh sát tìm thấy người chồng tại 1 nhà nghỉ cách Atlanta 200km, lúc này vị luật sư bật khóc khi nghe tin vợ bị bắn chết.
Căn nhà không có dấu hiệu đột nhập, bị lục lọi nhưng không mất thứ gì. Cảnh sát nghi Sara bị giết do mâu thuẫn trong công việc của chồng. Fred mất 3 tiếng đồng hồ liệt kê cho CS những đối tác làm ăn nhưng không có manh mối đáng ngờ nào. Mặc dù vậy, người thân của Sara cho biết cuộc hôn nhân của con gái họ với Fred ngày càng xấu đi những năm gần đây do Sara phát hiện Fred ngoại tình, cô cũng biết chồng làm ăn với những đối tượng chuyên "rửa tiền". Sara lấy được một số tài liệu của chồng, giao cho em gái cất giữ. Gia đình Sara đã treo thưởng để tìm ra hung thủ.
Lúc này, một cô gái đến báo CS rằng anh trai của cô là Curtis Rower thú nhận đã bắn chết Sara Torkas. Bị bắt, Curtis khai được Eddie Lawrence thuê với giá 5.000USD để ra tay với Sara - người hắn nghĩ là vợ cũ của Eddie - nhưng không được làm hại 2 đứa trẻ. Curtis kể Sara chết do tai nạn: Khi hắn dừng xe, Eddie đã chờ sẵn bên kia đường, đến bên chiếc xe, chộp lấy khẩu súng của Curtis và nó tự động nhảy cò, đạn trúng Sara - điều này khác xa với lời kể của Ricky.
Bị bắt, Eddie không khai bất cứ điều gì. Cảnh sát phát hiện Eddie là đối tác của Fred trong việc "rửa tiền" nhưng Fred không liệt kê tên hắn. Tháng 6/1993, để tránh án tử, Eddie quyết định khai ra kẻ chủ mưu giết Sara Tokars là Fred với mục đích: Nếu giết được Sara để tránh phải ly dị và cả việc cô tố cáo hoạt động "rửa tiền", Fred sẽ xóa khoản nợ 25.000USD cho Eddie. Bị bắt, Fred ban đầu cương quyết phủ nhận lời khai của Eddie, nhưng sau đó đã nhận tội để tránh án tử.
Kết thúc vụ án, với lời khai của Ricky tại tòa và hàng loạt bằng chứng rõ ràng, Curtis Rower phải nhận án chung thân, Fred Tokars bị tuyên án chung thân không ân xá, còn Eddie Lawrence lãnh 12 năm 6 tháng tù.
(CATP) Suốt phần đời còn lại, Patrick Morrissey không bao giờ quên lời dặn dò cuối cùng của cha mình, khi ông và mẹ cậu bị cướp dùng dao, súng khống chế, trói tay chân bắt quỳ cạnh chiếc giường nơi cậu đang nằm trùm chăn kín mít.