Những đứa trẻ dũng cảm khiến các điều tra viên ngưỡng mộ:

Kỳ 1: Lời thú tội muộn màng

Thứ Hai, 21/07/2025 10:24

|

(CATP) Trong đa số trường hợp, trẻ em là nạn nhân yếu thế nhất của các vụ án giết người, mà thân nhân hay chính những đứa trẻ là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, lịch sử đã ghi nhận nhiều đứa trẻ dũng cảm đã vượt qua nỗi đau và sự mất mát phải chịu đựng để tự cứu mình cùng người thân đồng thời tham gia truy tìm thủ phạm.

Liệu đến tháng 08/2025, bác sĩ Jack Boyle, nay đã 81 tuổi, ở TP. Mansfield, bang Oio, Mỹ, có được ân xá, thoát khỏi bản án chung thân về tội giết vợ vào năm 1990? Càng bất ngờ hơn khi đứa con trai 11 tuổi lên tiếng tố cáo cha mình là thủ phạm đồng thời hợp tác với cảnh sát (CS) điều tra. Mối quan hệ giữa họ sẽ thế nào sau 36 năm?

Đêm 30/01/1989, bé Collier Landry chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng hét từ phòng ngủ của cha mẹ, rồi những tiếng động mạnh vang lên. Mặc dù vậy, cậu bé không dám nhỏm dậy vì rất sợ cơn thịnh nộ bất ngờ bộc phát của cha.

Sáng hôm sau, không thấy mẹ đâu, Collier thu hết can đảm hỏi cha thì được trả lời rằng mẹ cậu đã bỏ nhà đi. Vì không tin nên Collier lén vào phòng ngủ của song thân vơ vội cuốn sổ điện thoại của mẹ vào phòng tắm đóng cửa lại, Collier gọi điện cho những người quen của mẹ kể lại chuyện đêm qua và có ai đó trong số này đã gọi cho CS. Cha của Collier thừa nhận hai vợ chồng cãi nhau và người vợ tên Noreen của ông đã bỏ đi.

Nhưng 1 tuần trôi qua, hàng xóm vẫn chẳng thấy bà Noreen xuất hiện nên báo CS. Lần này, thám tử Messmore đã gặp riêng Collier. Cậu bé cho Messmore biết người cha đã vắng mặt vài ngày nay để đi mua nhà mới ở TP. Erie, cách Mansfield gần 300km về phía Tây Bắc. Cậu cũng kể cho viên thám tử rằng mới đây khi theo cha đi khám bệnh tại nhà của khách hàng, cậu phát hiện cha mình có nhân tình mới và cô này cũng đeo chiếc nhẫn giống hệt như của mẹ Collier. Khi nghe con trai kể lại chuyện này, người mẹ đã gửi đơn xin ly hôn và dặn nếu có việc gì xảy ra cho bà, cậu phải gọi điện cho những người quen của gia đình và quả thực bà Noreen đã biến mất sau khi nộp đơn ly hôn chưa đầy 2 tháng.

Jack Boyle (trái) và Collier (47 tuổi) trong một cuộc thăm gặp tại nhà tù

Mặc dù vậy, các đồng nghiệp của Messmore không tin lời kể của 1 đứa trẻ lên 10 vì họ không tìm ra bằng chứng về mối quan hệ giữa Jack Boyle với Sherri và cũng thật bất ngờ, Collier đã mang đến cho Messmore tấm ảnh chụp cha cậu với người tình Sherri mà cậu tìm thấy ở hộc đựng găng tay cùng giấy tờ trong xe hơi lúc ông xuống bơm xăng.

Cảnh sát cũng tìm ra người môi giới đã giúp cha của Collier mua nhà ở Erie. Điều ngạc nhiên là người cùng cha cậu đến ký hợp đồng mua nhà được nhận dạng là Sherri và cô này đang có thai; trong khi đó, cha cậu nằng nặc đòi giao nhà trước ngày 01/01. Bị CS tra hỏi, Sherri thừa nhận có thai với cha của Collier. Khi kiểm tra các cửa hàng bán dụng cụ quanh căn nhà ở Erie, CS tìm ra tờ biên lai phát hành sau khi mẹ của Collier mất tích, trong đó ghi ông Jack Boyle thuê 1 chiếc máy khoan bê-tông.

Cảnh sát khám xét ngôi nhà ở Erie ngày 24/01, phát hiện lớp bê-tông sàn trong tầng hầm mới được làm lại. Khi đào ở đó, CS phát hiện 1 thi thể nữ quấn trong tấm bạt màu xanh lá cây, đầu trùm túi nylon và đã bắt đầu phân hủy. Giám định răng cho thấy đó là bà Noreen.

Trong phiên xét xử vụ án này, Collier (lúc đó 12 tuổi) đã trở thành nhân chứng chống lại cha mình. Tòa tuyên phạt Jack Boyle án chung thân. Trong nhiều năm, bị cáo này liên tục chống án, tuy nhiên phán quyết của tòa không thay đổi, đặc biệt sau khi giám định ADN được thực hiện vào năm 1995 xác nhận thi thể dưới sàn bê-tông là bà Noreen. Trong một chương trình truyền hình đầu năm 2025, lần đầu tiên Jack thú nhận đã giết vợ nhưng nói đó là tai nạn, do Noreen ngã đập đầu vào ghế trong lúc 2 người cãi nhau.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang