(CAO) Hôm 20/7, CNN dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine và các nhân chứng cho biết quân đội Israel đã nổ súng vào những người dân Gaza đang xếp hàng chờ viện trợ lương thực trong vùng lãnh thổ này, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.
Bộ Y tế Palestine cho biết các thi thể đã được đưa đến Khu phức hợp Y tế Nasser, cùng với hàng chục người bị thương.
Video của CNN từ bệnh viện cho thấy những hàng thi thể. Một người đàn ông, ôm đứa con trai đã chết của mình kêu lên thống thiết: "Nó chỉ muốn ăn thôi, tôi biết làm gì đây?".
Hiện vẫn chưa rõ chính xác vụ nổ súng xảy ra ở đâu. Một nhân chứng có tên Hisham Dargam, cho biết vụ việc xảy ra cách điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza, một tổ chức gây tranh cãi do Israel và Mỹ hậu thuẫn điều hành khoảng 4 km.
"Tiếng súng nổ ra từ binh lính và xe tăng, như thể họ đang giao chiến với chúng tôi vậy” – nhân chứng này kể lại. Quân đội Israel cho biết họ đã "xác định được những nghi phạm tiếp cận họ trong hoạt động tác chiến tại khu vực Rafah" cách địa điểm cứu trợ khoảng một km "vào ban đêm khi địa điểm này không hoạt động".
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội đã bắn cảnh cáo và đang điều tra các báo cáo về thương vong đồng thời phủ nhận có bất kỳ sự cố nào "tại hoặc gần" bất kỳ địa điểm phân phối nào của họ vào ngày 19/7.

Thi thể những người Palestine
thiệt mạng vì bị Israel tấn công ở dải Gaza - Ảnh: Getty
Tuy nhiên, nhiều người dân Gaza đã nói với CNN rằng họ phải đến các điểm phân phối vài giờ trước khi chúng mở cửa để có cơ hội nhận được viện trợ. Theo nhiều đánh giá của Liên Hợp Quốc, thực phẩm tại dải Gaza rất khan hiếm và người dân đang chết đói.
Hầu hết người dân Gaza cũng không có phương tiện di chuyển đến các trung tâm phân phối thực phẩm, vì vậy họ phải đi bộ quãng đường dài để đến các địa điểm.
Bác sĩ Travis Melin tại bệnh viện Nasser cho biết nhiều nạn nhân hôm 19/7 bị thương "nghiêm trọng" do súng bắn vào thân và đầu.
Hàng trăm người đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận hàng cứu trợ ở Gaza kể từ khi GHF - một nhóm tư nhân - bắt đầu hoạt động tại Dải Gaza vào tháng 5, theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Gần 800 người đã thiệt mạng theo cách này từ cuối tháng 5 đến ngày 7/7, theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. 615 người trong số họ bị giết gần các địa điểm của GHF.
"Thực phẩm ở đây là một thứ xa xỉ dành cho những người có đặc quyền" - bác sĩ Melin nói với CNN. "Nếu bạn đủ may mắn để còn chút tiền, bạn là những người duy nhất có thể mua được thực phẩm thực sự. Tất cả những người khác đều sẽ đến những địa điểm thảm sát này... mặc dù họ biết điều đó đi kèm với mức độ nguy hiểm khủng khiếp"- ông nói thêm.
Giám đốc truyền thông của UNRWA, cơ quan của Liên Hợp Quốc cung cấp cứu trợ cho người tị nạn Palestine nói với CNN rằng hệ thống phân phối viện trợ hiện tại ở Gaza là một "cái bẫy chết người đối với những người Palestine đang chết đói", đồng thời kêu gọi tổ chức này một lần nữa được phép dẫn đầu các nỗ lực cứu trợ.