Giải mã vụ án "treo" số 1 tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc:

Kỳ cuối: "Đi đêm" lắm cũng có ngày... sa lưới!

Thứ Tư, 16/07/2025 06:17

|

(CATP) "Đi đêm lắm cũng có ngày... bị nhận dạng", camera trong khu vực cho thấy trước vụ đột nhập Cửa hàng trang sức Gia Thụy vài ngày có một thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo khoác màu vàng ra vào đây nhiều lần đồng thời cố ý quan sát xung quanh. Do hình ảnh camera khi ấy rất mờ, các điều tra viên phải dùng tượng sáp để mô phỏng đối tượng: nam, cao khoảng 1,7m, mục tiêu gây án nhằm vào các tiệm vàng và trung tâm thương mại.

Suốt gần 20 năm, Cảnh sát đặc nhiệm tỉnh Chiết Giang đã đi đến hàng chục tỉnh và thành phố, trừ Tây Tạng, Đài Loan (TQ), vượt hàng trăm ngàn ki-lô-mét, kiểm tra, so sánh hơn 12 triệu bằng chứng dấu vết và truy vấn hàng trăm triệu dữ liệu thông tin, so sánh hơn chục triệu dấu vân tay thu thập được, xác định khoảng 30.000 mẫu sinh học mới thu thập đồng thời sàng lọc hơn 10.000 đối tượng có liên quan. Năm 2016, Sở Cảnh sát Chiết Giang lập ban chuyên án gồm nhiều đội chuyên ngành tiến hành điều tra rà soát lại toàn bộ vụ án. Ngày 28/02/2017, Phó cục trưởng Cục Điều tra Hình sự - Bộ Công an TQ Lưu Trung Nghị tổ chức nhóm 14 chuyên gia điều tra hình sự nổi tiếng trên toàn TQ đến Chư Kỵ để hỗ trợ phá án với nguyên tắc "chỉ huy thống nhất, liên kết các phòng ban, thường xuyên chia sẻ thông tin" bắt đầu từ hiện trường 4 vụ án, đặc biệt là sự liên quan của các vật chứng. Với những dữ liệu nghiên cứu trước đó cùng kết quả phân tích dấu vân tay từ thiết bị dẫn nổ để trong bao thuốc lá và 5 quả lựu đạn tự chế, chưa đầy 1 tháng sau, Tổ đối chiếu dấu vân tay áp dụng theo công nghệ mới đã nhận được tin vui: dấu vân tay cong thu được trong nòng giảm thanh là của người đàn ông họ Từ sống ở Chư Kỵ, Chiết Giang với nhiều chi tiết trùng hợp: dấu vân tay khớp, có con gái và tầm tuổi với nghi phạm.

Dẫn giải hung thủ Từ Lợi về quy án

Chiều 29/3/2017, Sở Công an tỉnh Chiết Giang và Cục Công an 3 thành phố: Thiệu Hưng, Ninh Ba, Chư Kỵ đã chia thành 3 nhóm bao vây 1 phòng chơi bài ở thôn mới Hạ Phương Môn, TP. Chư Kỵ, bắt giữ nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Từ Lợi - tên trộm đơn độc tàn bạo này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tiết lộ thêm 3 vụ án thực hiện trước đó, giết 2 mạng người để chiếm đoạt tài sản.

Sinh năm 1972 trong gia đình có 9 người con ở Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, nhà đông người trong khi đất đai ít ỏi, cuộc sống càng lúc càng khó khăn, nhất là khi người cha đột ngột qua đời, Từ Lợi cũng bỏ lớp khi chưa xong trung học cơ sở. 16 tuổi đã bị đuổi việc vì tội trộm cắp sau khi vào làm ở một nhà máy xi - măng địa phương, thời gian này Từ Lợi bị viêm màng não, được đưa đến bệnh viện điều trị. Tháng 9/1993 ra tù, không có tiền tiêu, Từ Lợi đã mò đến bệnh viện này trộm áo blouse, cải trang thành bác sĩ, đợi đêm xuống tới quầy thu ngân cạy két sắt lấy hơn 8.000 nhân dân tệ. Chẳng được bao lâu lại cạn túi, tháng 7/1994 Từ Lợi lại lẻn vào Quỹ tín dụng Thành Nam cũng ở Chiết Giang sát hại nữ nhân viên trực để cướp tiền dù không thành và 4 tháng sau tiếp tục dùng xà beng đánh chết nhân viên trực ban, cướp số trang sức trị giá hơn 970.000 nhân dân tệ của 1 trung tâm thương mại ở địa phương, tất cả diễn ra trước vụ đột nhập Cửa hàng trang sức Oasis ở TP. Ninh Ba ngày 06/12/1995 với số vàng và bạch kim lấy được lên đến 1,6 triệu nhân dân tệ gây rúng động toàn TQ.

Ngay cả người đầu ấp tay gối của Từ Lợi vốn là 1 hoa khôi trường học nổi tiếng và cô con gái nhỏ của hai người (chai nước uống dở cùng mũ trùm đầu làm từ chiếc quần len Từ Lợi để lại hiện trường có ADN của cô bé) vẫn chẳng biết gì về hành vi tàn độc của người chồng, người cha gây ra nhiều vụ trọng án do "nghiện" cờ bạc.

Ngày 21/11/2017, Tòa án Nhân dân trung cấp TP. Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang tuyên bố bị cáo phải nhận mức án cao nhất là tử hình.

Theo lời hung thủ, hơn 22 năm qua chưa đêm nào có thể ngủ yên vì đã sát hại 4 mạng người, cũng chẳng dám uống giọt rượu nào vì sợ sẽ tiết lộ tội ác tày trời trong cơn say.

Kỳ 2: Manh mối từ kho dữ liệu ADN quốc gia
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang