(CATP) Ngày 23/9/2025, đoàn bồi thẩm tại Tòa án Cấp cao ở TP. Auckland, New Zealand đã tuyên bố Hakyung Lee phạm tội sát hại 2 đứa con nhỏ của mình vào năm 2018, sau đó trốn về Hàn Quốc (HQ).
Vụ án được phát hiện đầu tháng 8/2022, khi có người đến báo cảnh sát (CS) rằng ông phát hiện thi thể của 1 đứa trẻ được bọc kỹ trong chiếc valy thuộc lô đồ cũ gửi lưu ký mà ông mua được tại hội chợ bán đấu giá từ 1 chủ nhà kho. Kiểm tra, CS phát hiện thêm 1 cái xác nữa, cũng được bọc trong 3 lần bao nylon, cột miệng, bỏ trong valy, bọc ngoài bằng bao nhựa rồi cuốn băng keo. Độ tuổi của hai đứa trẻ từ 5-10, chết vào khoảng 3-4 năm trước.
Các điều tra viên lần ngược thời gian và biết vào năm 2018, một phụ nữ tên Hakyung Lee đã gửi lô hàng đến lưu tại kho trên và trả tiền thuê cho tới đầu năm 2022 thì ngưng. Cuộc điều tra phát hiện trước đây, Hakyung Lee có tên là Ji Eun Lee, sinh tại HQ, theo cha mẹ tới New Zealand vào năm 1993, sau đó cô trở về HQ học đại học rồi quay lại New Zealand làm việc và lấy 1 thanh niên Hàn sống tại đây, sinh được 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn: bé gái Yuna SN 2009, bé trai Minu SN 2012. Ji Eun Lee nghỉ việc ở nhà chăm con, gia đình rất hạnh phúc.
Đến năm 2017, người chồng bị ung thư rồi qua đời. Từ đây, ba mẹ con sống tách biệt với xã hội: hai đứa trẻ nghỉ học để cùng mẹ đi du lịch... Ji Eun Lee nhiều lần tỏ ý muốn tự tử. Giữa năm 2018, Ji Eun Lee biến mất cùng 2 con. Tháng 12/2018, mẹ của cô báo tin cho CS. Họ tìm hiểu, biết Ji Eun Lee đã đổi tên thành Hakyung Lee và bay về HQ vào tháng 7/2018 bằng vé khứ hồi, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thông tin của 2 đứa trẻ.

Hakyung Lee tại tòa
Mãi đến năm 2022, thông qua các tổ chức tôn giáo, mẹ của Hakyung nhận được tin con gái bà đang ở trong bệnh viện tâm thần của HQ và đã nói chuyện với cô qua điện thoại. Khi được mẹ hỏi về 2 đứa cháu, cô trả lời: "Con làm gì có con". Người mẹ mua vé cho con gái về New Zealand nhưng chiếc vé đó đã không được sử dụng.
Mùa thu năm 2022, Cảnh sát HQ và New Zealand phối hợp bắt giữ Hakyung tại HQ, sau đó phía Hàn chấp thuận việc dẫn độ cô về New Zealand. Dù người mẹ nhẫn tâm này bác bỏ cáo buộc cô đã giết 2 đứa con, nhưng phía công tố chỉ ra rằng trong tháng 6/2018 cô ta đã đổi tên, xin cấp hộ chiếu mới theo thủ tục khẩn cấp, bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ, mua vé máy bay hạng thương gia đi HQ. Trong các ngày từ 27 đến 30/6/2018, người phụ nữ này 2 lần mua bao nhựa lớn màu đen, 2 valy kéo đi chợ, ký hợp đồng thuê kho lưu ký hàng. Các máy chơi game của con Hakyung còn lưu trong nhà kho cho thấy từ sau ngày 06/6 không có hoạt động chơi game, nhưng ngày 27/6 máy đã được mở để nhận điểm thưởng. Xác bé trai Minu mặc đồ lót in chữ "Thứ tư” - nằm trong combo đồ mặc từng ngày trong tuần mà cô ta mua cho con vào tháng 4/2018 và ngày 27/6/2018 cũng là thứ tư.
Làm việc với các chuyên gia tâm lý, Hakyung kể đã hạ độc các con vào khoảng cuối tháng 6/2018 bằng cách cho chúng uống nước ép trái cây pha với thuốc chống trầm cảm Nortriptyline và giải thích rằng, vào thời điểm đó cô ta chỉ muốn tự tử nên không muốn 2 đứa con phải sống cảnh mồ côi.
Cuộc tranh luận tại tòa chủ yếu tập trung vào trạng thái tinh thần của Hakyung vào thời điểm tháng 6/2018 mà bản thân bị cáo, các luật sư công hỗ trợ và chuyên viên tâm lý làm chứng cho cô đều xác định là "điên loạn". Còn phía công tố cho rằng những hành vi của Hakyung Lee cho thấy bị cáo đủ minh mẫn vào thời điểm gây án, cô ta hành động để rũ bỏ 2 đứa con nhằm xây dựng cuộc sống mới cho bản thân.
Hakyung Lee hiện đang phải đối mặt với hình phạt tối đa là chung thân, mức án cụ thể sẽ được tuyên vào ngày 26/11/2025.