Những vụ án mạo danh:

Kỳ 2: Bi kịch của kẻ giả mạo "bác sĩ WHO"

Thứ Ba, 13/05/2025 08:20

|

(CATP) Từ năm 2022, Jean-Claude Romand sống ẩn dật trong lúc bị quản thúc tại gia sau khi thụ án 29 năm tù về tội sát hại 5 người trong gia đình hắn - gồm vợ, 2 con và cha mẹ ruột - để bảo vệ vỏ bọc kéo dài 18 năm do chính hắn tạo ra - một kẻ hèn yếu, dối trá và lừa đảo.

Đêm 10/01/1993, các công nhân vệ sinh ở thị trấn Prévessin-Moens, sát biên giới Pháp - Thụy Sĩ phát hiện 1 ngôi nhà bốc cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt, trong nhà ngoài 1 người đàn ông bị bỏng đã bất tỉnh được đưa đi cấp cứu, còn thi thể của 1 phụ nữ bị đánh bằng vật tày, bé gái và bé trai bị bắn, các thi thể còn đẫm xăng. Người bất tỉnh được xác định là Jean-Claude Romand, bác sĩ (BS) chuyên nghiên cứu về ung thư, làm việc ở trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nằm cách nhà Romand khoảng 20 phút chạy xe qua biên giới Pháp - Thụy Sĩ.

Cùng lúc, cảnh sát phát hiện xác cha mẹ nạn nhân này tại nhà họ ở thị trấn Clairvaux-les-Lacs, cách Prévessin-Mons khoảng 85km về phía Bắc - Tây Bắc. Cụ ông bị bắn vào lưng, còn người mẹ bị bắn vào đầu với cùng loại đạn đã sát hại vợ con Romand. Giám định cho thấy tất cả đều bị bắn cùng ngày.

Khi tin tức về vụ việc lan ra, một phụ nữ tên Chantal Delalande sống ở Paris cho cảnh sát biết, chiều tối 09/01 Romand đã mời cô đi ăn tại nhà của 1 BS nổi tiếng ở ngoại ô Paris, nhưng anh này bị lạc, phải dừng xe ở khoảng đất trống trong rừng, trước khi xịt hơi cay và định siết cổ cô, nhưng trước lời cầu xin của Chantal, người đàn ông này đã đưa cô về nhà và giải thích rằng khối u não đã ảnh hưởng đến hành vi của anh ta.

Romand và ngôi nhà bị cháy trên nóc

Điều tra cho thấy Romand không phải BS, thậm chí chưa học xong năm thứ 2 trường y và tuyên bố bị ung thư để giải thích với bạn bè việc anh ta vắng mặt tại trường đồng thời đăng ký học lại nhiều lần mà không phải trải qua bất cứ kỳ thi nào để sử dụng tiền của cha mẹ, vợ... Sau này, Romand giải thích mình thi trượt năm thứ 2 vì bị bạn gái Florence Crolet (người trở thành vợ Romand năm 1980) đòi bỏ.

Đến khi Florence trở thành dược sĩ, có việc làm thì Romand vẫn còn đi học và thất nghiệp, sau đó lừa dối gia đình và bạn bè bằng cách tự nhận mình là BS và chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học - Sức khỏe Quốc gia Pháp, sau đó là ở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Romand vẫn "đi làm" nhưng thực chất là ngồi trong xe đậu gần đó đọc sách y khoa để củng cố cho vỏ bọc.

Vợ chồng Romand thuê nhà tại Prévessin-Mons ở Geneva - nơi Romand đang "nghiên cứu thuốc trị ung thư”, phải vay mượn tiền bên vợ và cả... nhân tình hàng trăm nghìn franc để lừa họ rằng dùng tiền "đầu tư” vào các dự án kinh doanh ở nước ngoài. Cứ thế, mô hình lấy sau trả trước bị phát hiện: Cha mẹ vợ đưa cho Roland 1,4 triệu franc từ quỹ hưu trí và bán nhà, nhưng khi họ muốn rút một ít để mua xe hơi thì Roland lần lữa. Căng thẳng gia tăng và tháng 10/1992, cha vợ của Roland té lầu tử vong khi ở nhà một mình với con rể.

Vợ của Romand cũng bắt đầu nghi ngờ chồng khi người quản lý ở trường nơi các con của Romand học cố gắng liên lạc với anh ta tại nơi làm việc nhưng ở đó không có tên Romand nào như mô tả. Bị dồn vào chân tường, ngày 09/01/1993 Romand rút 2.000 franc đồng thời mượn khẩu súng trường từ cha mình, mua thêm bộ giảm thanh và bình xăng. Theo phía công tố, Romand đánh chết vợ bằng gậy cán bột vào đêm 09/01, đặt cô trên giường như đang ngủ. Sáng hôm sau, hắn bắn 2 con rồi lái xe tới nhà cha mẹ ruột, cùng ăn trưa với họ sau đó bắn chết cả hai. Buổi chiều hắn lái xe lên Paris gặp người tình cũ và khoảng 10 giờ tối có mặt ở Prévessin-Moens, uống thuốc ngủ đã quá hạn 10 năm trước khi đổ xăng đốt nhà mình.

Năm 1996, Jean-Claude Romand bị tuyên án chung thân cộng thêm 22 năm bị quản thúc tại gia sau khi ra tù.

Kỳ 1: Tình ngay lý gian trong vụ nhận con nuôi 40 năm trước
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang