Si tình mù quáng, cặp đôi cùng lãnh án chung thân

Thứ Bảy, 10/05/2025 14:46

|

(CATP) Cuối tháng 4/2025, một bồi thẩm đoàn tại TP. Los Angeles, bang California, Mỹ đã tuyên bố Monica Sementilli (53 tuổi) phạm tội giết chồng do ngoại tình và vụ lợi, vụ án mà quá trình xét xử kéo dài hơn 8 năm chỉ vì một… mối tình si!

Hôm 23/01/2017, con gái của Fabio Sementilli phát hiện xác cha mình - nhà tạo mẫu tóc kiêm kinh doanh mỹ phẩm 49 tuổi - phía sau dinh thự của gia đình. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy Fabio bị đâm nhiều nhát, cắt đứt những động mạch quan trọng, điều này cho thấy ông bị tấn công bất ngờ khi ở nhà một mình, có vẻ như đây là vụ trộm khi một số đồ đạc bị mất. Camera từ căn nhà gần đó cho thấy vào thời gian xảy ra án mạng có 2 người mặc áo trùm đầu xuất hiện gần nhà Fabio, sau đó ghi nhận được chiếc xe hơi Porche của Fabio lao ra khỏi nhà. Vài ngày sau, phương tiện này được tìm thấy cách nhà khoảng 5 dặm với nhiều vết máu của nạn nhân cùng những vết máu khác.

Trong lễ tưởng niệm Fabio, gia đình phát hiện một người đàn ông lạ mặt đến dự nhưng vợ của Fabio là Monica Sementilli lại tỏ ra thân mật với anh này, thậm chí cả hai còn kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng. Xem lại các bức ảnh chụp lễ tang, người nhà của Fabio phát hiện vị khách lạ nọ băng ở ngón tay út và chỉ 2 tuần sau khi chồng chết, Monica đã gửi 2 đứa con nhỏ cho bên nội để đi chơi với người đàn ông kia, tên là Robert Baker (SN1964), một huấn luyện viên thể dục.

Robert Baker và Monica Sementilli tại tòa

Quá trình điều tra vụ trộm tại nhà Fabio, cảnh sát ngạc nhiên vì số đồ đạc bị lấy đi không nhiều, trong khi nhà có 4 camera giám sát nhưng hộp lưu trữ dữ liệu đặt trong ga-ra biến mất, còn két sắt không bị sờ tới, chiếc đồng hồ Rolex trị giá 8.000 USD trên cổ tay Fabio vẫn còn nguyên.

Tìm hiểu thêm về Robert Baker, cảnh sát phát hiện ông này là người có ngoại hình và tính cách hấp dẫn, nhất là với phụ nữ, nhưng từng đi tù vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Sau khi mãn án, Robert tham gia sản xuất phim khiêu dâm, thậm chí từng là diễn viên trong đó. Một trong những đứa con của Monica kể đã bắt gặp Robert nằm ngủ trên giường cha mẹ mình.

Qua xét nghiệm ADN, các vệt máu lạ được phát hiện tại nhà và trên chiếc xe hơi của Fabio chính là của Robert. Hắn và Monica bị bắt vào tháng 6/2017, tuy nhiên quá trình điều tra vai trò của Monica phải kéo dài nhiều năm, do cả hai đều cương quyết cho rằng việc sát hại Fabio là do mình Robert quyết định và thực hiện, đồng thời khai rõ việc hắn cùng 1 đồng phạm đã đột nhập vào nhà, xuống tay với Fabio ra sao. Mặc dù vậy, cảnh sát đã xác định Monica đưa cho Robert mật khẩu hệ thống an ninh để đột nhập vào nhà và cho biết khi nào Fabio ở nhà một mình. Cảnh sát cũng thu được hình ảnh Monica dùng điện thoại để chỉ đạo hành động của Robert trong nhà mình vào thời điểm xảy ra vụ án, điện thoại của Monica chỉ liên lạc và nhắn tin với Robert; trong khi kết nối internet của Monica cũng chỉ truy cập vào địa chỉ IP của hệ thống camera giám sát trong nhà mình với dung lượng dữ liệu sử dụng rất cao.

Phía công tố kết luận giữa Monica - Robert nảy sinh mối tình si mù quáng, nhưng Monica không muốn ly hôn - có thể vì lý do tôn giáo, cũng có thể vì khoản 1,6 triệu USD tiền bảo hiểm - nên đã lập mưu cùng Robert sát hại Fabio.

Ban đầu, chính sự cuồng si này đã khiến cuộc điều tra kéo dài, cả hai dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc, tuy nhiên sau đó Robert nhận hết tội về mình và đạt được thỏa thuận với phía công tố để nhận án chung thân. Hiện Monica đã bị tuyên có tội và bản án dành cho bị cáo này được dự đoán khả năng cũng sẽ tương tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang