(CATP) Cuối tháng 01/2022, Kevin Dugar đã bật khóc khi được thả sau gần 20 năm ngồi tù về tội giết người vào năm 2003. Càng xót xa hơn khi người anh em sinh đôi giống hệt Kevin thú nhận tội ác, một thẩm phán mới cho phép anh được tại ngoại chờ xét xử lại.
Từ nhỏ, Kevin và anh trai sinh đôi tên Karl đã được họ hàng giới thiệu và đưa vào hoạt động trong Vice Lord - băng đảng đường phố lớn thứ 2 ở Chicago, bang Illinois, Mỹ. Hồ sơ tội phạm của cả hai bắt đầu từ năm 17 tuổi và các thành viên trong băng nhóm gọi cả hai bằng biệt danh "Sinh đôi".
Đầu năm 2003, Kevin ra tù ở tuổi 25 và đã chán ngấy lối sống băng đảng. Mặc dù bị quản chế ở Chicago, Kevin vẫn tới sống với Rosa - bạn gái thời trung học tại một thị trấn nhỏ ở bang Philadelphia. Karl cũng bao che cho em trai song sinh bằng cách giả danh Kevin trả lời điện thoại với viên quản chế của em mình. Nhưng khi ông này muốn trực tiếp gặp mặt Kevin, sợ việc mạo danh bị lộ, hôm 16/3/2003 Kevin đã lên tàu hỏa quay về Chicago.
Trong thời gian ở lại đây, Kevin không biết gì về vụ 3 người gồm Antwan Taylor, Ronnie Bolden (24 tuổi) cùng bạn gái Monique Boykins mới 16 tuổi của Bolden bị 1 người đàn ông bắn vào tối 22/3 trước cửa hàng nằm ngay khu vực tranh chấp giữa các băng đảng Blackstones - Vice Lord. Taylor chết, Bolden bị thương, Boykins chạy thoát. Bolden khai đối tượng nổ súng là 1 nam thanh niên da đen, có thể là thành viên của băng Vice Lord mà anh ta biết mặt nhưng không rõ tên.

Cặp song sinh Kevin (trái) và Karl
Một tháng sau, Cảnh sát Chicago đã bí mật bắt giữ vài thành viên của băng Vice Lord, trong đó có Melvin Hughes - người tình cờ gặp Taylor tại cửa hàng vài phút trước khi anh ta bị sát hại. Hughes nhận ra sát thủ là thành viên của Vice Lord có tên "Sinh đôi" và khai biết "Sinh đôi" từ 15 năm trước, nhưng không dám báo với cảnh sát vì sợ bị phía Vice Lord trả thù. Sau này, khi nhận dạng trực tiếp, Bolden đã chỉ tay vào Kevin.
Bị thẩm vấn nhưng vì không biết vụ án mạng xảy ra lúc nào và do sợ lộ chuyện vi phạm lệnh quản chế nên Kevin khai ở nhà với mẹ tại Chicago, nhưng lúc ấy Rosa nhận được tin Kevin đang bị giam giữ nên vì muốn giúp anh, cô đã gọi cho điều tra viên và nói với ông ta rằng Kevin đã ở Pennsylvania khi vụ nổ súng xảy ra.
Lời khai của Kevin đã khiến điều tra viên cho rằng anh đang nói dối và họ đã bắt giữ anh ít nhất là về tội vi phạm lệnh ân xá. Sự thật là vào đêm Taylor bị bắn, Kevin đang dự tiệc sinh nhật ở nhà mẹ mình. Thế là Kevin phải ngồi tù 2 năm trước khi ra tòa vì không có 2 triệu USD để bảo lãnh tại ngoại. Luật sư của Kevin muốn anh chấp nhận một thỏa thuận: Nhận tội ngộ sát cấp độ hai, chịu 11 năm tù, nhưng sẽ được trả tự do trong vòng chưa đầy 3 năm, song Kevin từ chối: "Tôi không nhận tội cho những việc tôi không làm".
Năm 2005, Kevin bị tuyên án 54 năm tù. Anh kháng cáo nhiều lần nhưng đều bị bác bỏ. Mùa thu năm 2013, Kevin nhận được thư của Karl. Kevin không biết vào năm 2008 cái tên "Sinh đôi" lại xuất hiện trong một vụ án cướp của giết người và hành hung trẻ em một cách man rợ do Karl thực hiện với kết thúc là bản án 99 năm tù dành cho bị cáo này. Bức thư của Karl cho biết cảnh sát đã bắt nhầm người, thủ phạm giết người đêm 22/3/2003 là anh ta: "Anh biết em đã nói sự thật... Lẽ ra anh phải nói với em những gì anh đã làm từ lâu rồi... Xin hãy tha thứ cho anh...".
Đáp lại, Kevin khuyên Karl nên gửi thư cho nhà chức trách và các tổ chức xã hội chuyên minh oan cho phạm nhân. Năm 2015, Trung tâm về kết án sai của Đại học Northwestern đã đưa vụ án Kevin trở lại tòa để yêu cầu phiên xử mới. Mặc dù vậy, năm 2018 một thẩm phán cho rằng lời thú tội của Karl không đáng tin cậy và từ chối đề nghị xét xử lại. Nhưng sự kiên nhẫn của anh em Karl - Kevin cùng các luật sư của trung tâm đã có kết quả bước đầu vào năm 2022. Tất cả đều hy vọng phía công tố sẽ hủy bỏ quyết định truy tố đối với Kevin.
(CATP) Chiều tối ngày 18/7/2008, bà Genai Coleman (40 tuổi, một nữ giáo viên đồng thời là quân nhân dự bị của Hải quân Mỹ) bị bắn chết trong xe hơi của mình lúc đang đậu trong bãi chờ đón 1 trong 4 con gái nuôi sắp tan học.