(CAO) Hôm 6/8, Reuters đưa tin đúng 80 năm kể từ khi quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh, hàng ngàn người đã cúi đầu cầu nguyện tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản).
Trong khi đó, thị trưởng thành phố này cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới về những đầu đạn hạt nhân vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Thành phố Hiroshima, nằm ở miền tây Nhật Bản, đã bị san phẳng vào ngày 6/8/1945 khi Hoa Kỳ thả một quả bom hạt nhân có lõi uranium mang biệt danh "Little Boy", giết chết khoảng 78.000 người ngay lập tức.
Hiroshima là trụ sở của một số đơn vị quân đội và là một căn cứ tiếp tế quan trọng trong Thế chiến thứ hai. Các nhà hoạch định chiến tranh Hoa Kỳ tính toán rằng những ngọn núi xung quanh sẽ tập trung sức mạnh của quả bom và tăng cường sức hủy diệt của nó.
"Little Boy" đã giải phóng một luồng nhiệt lên tới 4.000 độ C và bức xạ khiến hàng chục nghìn người khác thiệt mạng vào cuối năm đó. Tiếp theo là vụ ném bom hạt nhân có lõi plutonium xuống thành phố Nagasaki ba ngày sau đó dẫn đến việc Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15/8.
Đại diện từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả siêu cường hạt nhân Hoa Kỳ, và Israel, quốc gia không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đã tham dự buổi lễ tưởng niệm thường niên tại Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima nhân dịp kỷ niệm 80 năm đánh dấu sự kiện thảm khốc này.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 80 năm Hiroshima hứng bom nguyên tử - Ảnh: Reuters
Sau một phút mặc niệm lúc 8h15 sáng (giờ địa phương), đúng thời điểm vụ nổ xảy ra, thị trưởng Kazumi Matsui đã kêu gọi các nhà lãnh đạo ghi nhớ bài học từ Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cảnh báo về hậu quả của xu hướng toàn cầu hướng tới tăng cường quân sự.
"Trong số các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, ngày càng có nhiều người tin rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi để bảo vệ đất nước của họ" - ông nói, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ và Nga sở hữu 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới.
"Tình hình này không chỉ làm mất đi những bài học mà cộng đồng quốc tế đã rút ra từ lịch sử bi thảm trong quá khứ, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng các khuôn khổ đã được xây dựng cho việc xây dựng hòa bình. Gửi tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới: Xin hãy đến thăm Hiroshima và tận mắt chứng kiến thực tế về vụ ném bom nguyên tử" - thị trưởng Kazumi Matsui nhấn mạnh.
Trong những thập kỷ sau các cuộc tấn công, những người sống sót, được gọi là "hibakusha", thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khi tin đồn lan truyền rằng họ mang mầm bệnh và con cháu của họ có thể bị nhiễm bệnh.

Dòng người xếp hàng tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử tại Nhật - Ảnh: Reuters
Nhật Bản là quốc gia duy nhất phải hứng chịu các cuộc tấn công hạt nhân, đã tuyên bố cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân nhưng không phải là bên ký kết hoặc quan sát viên của hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp quốc.